Những hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh 2019-20: Từ David Luiz đến Danny Drinkwater

29/07/2020 05:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Ngoại hạng đã khép lại với khá nhiều tân binh gây ấn tượng nhưng bên cạnh đó cũng có không ít hợp đồng gây thất vọng và dưới đây là một số gương mặt như thế.

 

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 38

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 38

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 38. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38. Trực tiếp Leicester vs MU, Chelsea vs Wolves.

 

David Luiz (Arsenal)

Lúc đầu Arsenal tưởng vớ được món hời vì chỉ mất 8 triệu bảng để có David Luiz, một trung vệ có kinh nghiệm và đã giành nhiều danh hiệu. Nhưng Luiz liên tục gây thất vọng, là nguyên nhân trực tiếp khiến Arsenal phải chịu 5 quả 11m, mắc thêm 2 lỗi khác dẫn tới bàn thua của Pháo Thủ. Anh đơn giản là canh bạc thất bại của Arsenal.

Chuyển nhượng, Những bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh 2019-20, David Luiz, Chuyển nhượng bóng đá, Tin chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá Anh, Tin tức chuyển nhượng
David Luiz liên tục mắc lỗi ở Arsenal

 

Danny Drinkwater (Aston Villa)

Chelsea đã mất toi 35 triệu bảng mua Drinkwater từ Leicester nhưng anh này không làm nên cơm cháo gì. Họ đem anh cho Burnley rồi Aston Villa mượn và ở những CLB mới, anh vẫn không chứng tỏ mình có giá trị. Suốt cả mùa giải vừa qua, Drinkwater chỉ chơi 5 trận cho Villa, bị Whoscored chấm điểm trung bình 5,78 cho cả mùa giải.

 

Joelinton (Newcastle)

Một vụ đầu tư lãng phí của Newcastle. Ông chủ của họ bỏ ra 40 triệu bảng chiêu mộ Joelinton nhưng anh chỉ đáp lại bằng cách ghi…2 bàn thắng suốt cả mùa giải vừa khép lại. Lối chơi tiêu cực do Steve Bruce theo đuổi là một nguyên nhân nhưng dù thế cầu thủ người Brazil vẫn không tỏ xa đáng đồng tiền bát gạo.

 

Albian Ajeti (West Ham)

West Ham chiêu mộ tiền đạo trẻ này với giá 8 triệu bảng nhưng cũng như Joelinton, Ajeti không tỏa sáng. Cầu thủ 23 tuổi chỉ được vào sân thay người 8 trận, không ghi được bàn thắng nào, bình quân mỗi trận của anh West Ham tốn 1 triệu bảng. Họ đã cho Celtic mượn cầu thủ này.
 

Che Adams (Southampton)

Anh tiêu tốn 15 triệu bảng của Southampton nhưng mãi tới khi Premier League được nối lại sau Covid-19 mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB và dù anh có ghi bàn ở 4/6 trận cuối cùng của mình cho The Saints, Che Adams đơn giản là chưa đáng tiền.

Chuyển nhượng, Những bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh 2019-20, David Luiz, Chuyển nhượng bóng đá, Tin chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá Anh, Tin tức chuyển nhượng
Che Adams là chữ ký thất bại của Southampton

 

Jesus Vallejo (Wolves)

Không ai còn nhớ anh đã chơi thế nào mùa này. Điều đó đủ cho thấy Jesus Vallejo mờ nhạt cỡ nào ở Wolves. Hậu vệ được Real cho mượn hoàn toàn không chứng tỏ được mình ở đội bóng Anh và sau đung 2 trận ra sân ở giải Ngoại hạng, anh đã bị Wolves trả về Madrid hồi đầu năm nay.

 

Alex Iwobi (Everton)

Everton đã phải bỏ ra tới 35 triệu bảng trả Arsenal để rước về một “cục nợ”. Nói vậy không sai chút nào vì Iwobi chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng và không có kiến tạo nào cho đội bóng vùng Merseyside mùa rồi. Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng anh không cho thấy mình có thể tiến bộ trong sự nghiệp.

Chuyển nhượng, Những bản hợp đồng tệ nhất Ngoại hạng Anh 2019-20, David Luiz, Chuyển nhượng bóng đá, Tin chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá Anh, Tin tức chuyển nhượng
Iwobi gây thất vọng lớn ở Everton

 

 

Roberto (West Ham)

Thủ môn West Ham này là một trong những người gác đền tệ nhất mùa giải Ngoại hạng Anh vừa kết thúc. Anh mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, 1 lần phản lưới, mắc 2 lỗi cá nhân nghiêm trọng trong 8 lần được ra sân, để thủng lưới 17 bàn.

 

Tanguy Ndombele (Tottenham)

Cầu thủ đắt nhất lịch sử Tottenham mau chóng chứng tỏ anh là một trong những chữ ký tệ nhất của họ trong nhiều năm qua. Tiền vệ người Pháp không thể hiện được gì dưới thời Mauricio Pochettino và đến thời Mourinho anh cũng không khá hơn. Cả mùa giải anh chỉ được ra sân 12 trận. Tottenham không bao giờ nghĩ họ bỏ ra 55 triệu bảng để sở hữu một cầu thủ như thế.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm