Như bài học của Man City và Man United, mua nhiều chưa chắc đã ổn

09/08/2017 14:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Số tiền mà Man City bỏ ra trong Hè này có thể dễ dàng cán mốc 300 triệu bảng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào cuối tháng 8, thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu họ bắt đầu mùa giải với tư cách là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League.

Một đội bóng đang sở hữu một trong những HLV hay nhất thế giới cộng với đội hình đã rất mạnh mùa trước (không vô địch là nỗi thất vọng) nay lại được bổ sung hàng loạt ngôi sao chắc chắn có khả năng vô địch cao nhất.

Mới mạnh trên giấy tờ

Trong thế giới điên cuồng của thị trường chuyển nhượng hiện tại, nơi mà fan nào cũng mong mỏi đội bóng của họ “ký hợp đồng với một ai đó” bởi mua thêm cầu thủ còn hơn là không mua ai, thì đội nào sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá sẽ được đánh giá cao như một lẽ tất yếu.

Đó là bởi tiềm năng của các cầu thủ mới đem lại nhiều hy vọng về chất lượng hơn là cầu thủ cũ mà chính họ thay thế. Chữ ký 50 triệu bảng Benjamin Mendy của Man City tất nhiên là phải hay gấp 10 lần Gael Clichy? Alvaro Morata tốn của Chelsea 70 triệu bảng nên chắc chắn sẽ ghi nhiều bàn thắng? Tottenham sẽ tụt lại phía sau vì họ chẳng mua ai cả?

Trên giấy tờ, có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi trên. Mendy đương nhiên là hay hơn nhiều Clichy và đúng là mẫu hậu vệ cánh mà Guardiola ưa thích chứ không đơn thuần là sự thay thế cho Clichy. Thế nhưng Eliaquim Mangala, trung vệ ngốn của Man City 42 triệu bảng, chẳng từng được kỳ vọng rất lớn ở Etihad hay sao?

Morata đúng là một tay săn bàn bẩm sinh nhưng fan Chelsea cũng nên nhớ rằng họ từng tiêu rất nhiều cho vị trí trung phong nhưng cuối cùng chẳng gặt hái được gì trên sân cỏ đó sao?

Còn Tottenham, ít ai kỳ vọng họ sẽ cạnh tranh chức vô địch tới cùng mùa trước khi không chi tiêu đáng kể nhưng cuối cùng “Gà trống” vẫn làm được. Kỳ tích của Spurs đã chứng tỏ đôi khi giữ được bộ khung gồm những cầu thủ chủ chốt còn quan trọng hơn là mua người mới về thay thế.

Trung phong ở Premier League: Lukaku, Morata hay Lacazette sẽ bùng nổ?

Trung phong ở Premier League: Lukaku, Morata hay Lacazette sẽ bùng nổ?

Xu hướng rõ ràng nhất trong kỳ chuyển nhượng Hè này ở Premier League là các tiền đạo. Mọi đội bóng, từ lớn đến nhỏ, đều phát cuồng vì các chân sút. Sự khan hiếm các chân sút giỏi trên thị trường chuyển nhượng càng khiến cuộc đua giữa họ thêm nóng bỏng.

Cần nhiều hơn là “đốt tiền”

Man City đã tiêu tiền nhiều hơn bất cứ đội nào vài năm trở lại đây nhưng đã trải qua 3 mùa trắng tay. M.U cũng “tiệm cận” Man City về số tiền bỏ ra thị trường chuyển nhượng nhưng họ thậm chí còn chưa khi nào “mon men” tới gần được ngôi vương kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Có một thống kê đáng lưu ý: trong 9 mùa gần nhất, có đúng một đội vô địch Premier League sau khi là đội chi tiêu nhiều nhất mùa Hè. Đó chính là Man City, đội đã bỏ ra 70 triệu bảng Hè 2011 để đổi lấy chức vô địch mùa 2011-12. Kể từ thời điểm này, những đội chi tiêu nhiều nhất trong mùa Hè luôn kết thúc mùa giải không cao quá vị trí thứ 3 (Chelsea mùa 2012-13), trong khi Man City, M.U (2 lần) và Tottenham đã lần lượt đứng thứ 6, 4, 4, và 6 sau khi là đội chi đậm nhất trong 4 năm gần đây.

Lý do? Gia nhập một đội bóng đã có nhiều ngôi sao, chẳng hạn như Man City, khiến các tân binh cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập và rất khó để chơi ổn định trong một tập thể như vậy, dẫn đến thành tích không tốt của cả tập thể. M.U đã điên cuồng mua sắm để trở lại vị trí số 1 nước Anh vài mùa qua nhưng chưa có kết quả, dù họ đã đoạt 2 danh hiệu mùa trước (chỉ là Cúp Liên đoàn và Europa League). So với số tiền mà họ đã bỏ ra, đó vẫn là một nỗi thất vọng lớn.

M.U và Arsrenal là hai thế lực của bóng đá Anh cách đây không lâu, và họ dễ dàng thu hút những cầu thủ hay nhất để thống trị Premier League giai đoạn 1996-2004, trước khi Chelsea nổi lên nhờ túi tiền của Roman Abramovich. Nhưng vài năm gần đây Premier League trở nên cân bằng và có tính cạnh tranh hơn nên chi đậm chưa hẳn là cách tốt nhất để thành công.

Arsenal giành vị trí á quân mùa 2015-16 dù chỉ mua Petr Cech trong mùa Hè, và Leicester đã vô địch mùa đó dù chỉ xếp thứ 13 trong danh sách các đội tiêu nhiều nhất. Spurs thậm chí còn xếp thứ 4 mùa 2011-12 dù chỉ tiêu đúng 7 triệu bảng, ít hơn cả các đội xuống hạng là Bolton, Blackburn và Norwich.

Vũ Mạnh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm