Nhìn lại trận hòa của Liverpool: Không có 3 điểm là thất bại

09/08/2022 14:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool khởi đầu Premier League 2022-23 bằng trận hòa chật vật trước Fulham, đối thủ mới vừa trở lại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh, và đó là kết quả rất khó chấp nhận.

MU toàn cầu thủ tầm thường, không thể cạnh tranh với top 6 Ngoại hạng Anh

MU toàn cầu thủ tầm thường, không thể cạnh tranh với top 6 Ngoại hạng Anh

Thất bại 1-2 trước Brighton phơi bày sự thật không mới là chất lượng cầu thủ của MU không đạt yêu cầu và cây bút Mark Ogden cho rằng MU không thể cạnh tranh với top 6 với những cầu thủ trung bình như hiện nay.

Đối với đội bóng giành được từ 92 điểm trở lên ở 3 trong 4 mùa bóng gần nhất nhưng chỉ một lần giành chức vô địch, hòa Fulham cũng không khác gì một thất bại, nhất là khi Man City khởi đầu thuận lợi trước đối thủ khó chịu như West Ham.

Một Liverpool mỏng manh

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những ngôi sao như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk chạy thẳng vào phòng thay đồ, chỉ khẽ nhìn lên khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách. Một vài người trong số họ lẩm bẩm vì không hài lòng với những gì chính mình thể hiện. Ở gần đó, Jurgen Klopp vỗ tay với cử chỉ nhã nhặn sau khi đưa ra những góp ý thẳng thắn cho một số cá nhân mắc sai lầm, dẫn đến trận hòa chật vật 2-2 với Fulham.

Trong lần trở lại với Premier League, Fulham thể hiện được những phẩm chất mà Liverpool không có: Sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu. Sự cuồng nhiệt từ khán đài như tiếp thêm năng lượng cho đội bóng thành London, giúp các cầu thủ tự tin pressing và tranh cướp bóng quyết liệt cùng đối phương. Chính sự cơ động mà Fulham thể hiện khiến Liverpool lúng túng, dù Klopp giữ nguyên đội hình thắng Man City 3-1 ở Community Shield.

Klopp đổ lỗi cho chất lượng mặt sân không tốt và đó chỉ là một cách bào chữa vụng về. Chính các học trò của ông mắc phải quá nhiều sai lầm. Trent Alexander-Arnold thi đấu bất cẩn, thường xuyên chuyền hỏng và một vài lần anh khống chế bóng vụng về như cầu thủ nghiệp dư. Fabinho không thể chống đỡ áp lực mà chủ nhà tạo ra, như thể anh chưa lấy lại thể trạng tốt nhất sau giai đoạn hè. Trong khi đó, Henderson mất khả năng đánh chặn và trở thành người “phát động” cho tình huống Fulham mở tỷ số.

Ở bên cạnh Fabinho và Henderson, Thiago Alcantara chịu những pha va chạm mạnh nên không có không gian để chơi bóng. Tiền vệ người Tây Ban Nha rời sân sớm là hệ quả tất yếu. Không còn Thiago, Liverpool bộc lộ hạn chế ở hàng tiền vệ. Jurgen Klopp chỉ còn Harvey Elliott, cùng James Milner không còn trẻ nữa. Tình trạnh của Thiago vẫn còn là một dấu hỏi và nếu anh phải nghỉ dài ngày sẽ là thảm họa với Liverpool, trong bối cảnh nhân sự tuyến giữa đang khủng hoảng.

Những ngày này một năm trước, sau khi Georginio Wijnaldum sang PSG theo dạng tự do, Klopp đề xuất mua thêm tiền vệ. Cho đến nay, không có sự bổ sung chất lượng nào dành cho tuyến giữa, ngoài cầu thủ trẻ Fabio Carvalho từ chính Fulham. Cầu thủ người Bồ Đào Nha, có quốc tịch Anh, chỉ là thương vụ dành cho tương lai chứ không phù hợp để tạo sức bật cho đội bóng.

Chú thích ảnh
Liverpool hòa như thua trong trận đấu mà Thiago không có giải pháp thay thế

Hòa cũng như thất bại

Sự bùng nổ của tân binh Darwin Nunez, người kết nối rất tốt với Mohamed Salah, giúp Liverpool có trận hòa khi rời London. Nunez ghi bàn và kiến tạo ngay trong trận ra mắt Premier League, điều mà chỉ có hai người Sergio Aguero và Alvaro Morata từng làm được trước đây. Cầu thủ người Uruguay, người thay thế Sadio Mane, cũng có bàn thắng trong trận chính thức thứ hai cho “The Kop”.

Giống như Nunez, Salah cũng ghi bàn trong cả hai trận đầu mùa. Điều này giúp Klopp lạc quan sau trận đấu mà ông nhấn mạnh “kết quả này không phải thất bại, mà chúng tôi thất bại về cách thi đấu”. Chiến lược gia người Đức nhìn thấy sự tích cực từ Salah giữa rất nhiều nỗi thất vọng và những sai lầm cá nhân. Theo Klopp, bản hợp đồng mới với Salah, có lương 350.000 bảng/tuần mang lại “sự thúc đẩy cho tất cả chúng tôi”. Sau mùa giải căng thẳng, phải chia sức cho Cúp châu Phi, Salah tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Anfield.

Sự hòa nhập của Nunez và vai trò của Salah không đủ để che lấp vấn đề của Liverpool trong trận đấu mở màn Premier League 2022-23. Mùa trước, mùa giải mà Klopp gọi là “điên rồ” khi Liverpool giành đến 92 điểm nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ hai, đội bóng của ông hòa 8 trận. Những trận hòa chính là vấn đề của bóng đá hiện đại, nơi các rủi ro phải được kiểm soát tối đa. Mùa 2018-19 mà Liverpool trở thành á quân cao điểm nhất trong lịch sử cũng vậy (97 điểm), họ hòa 7 trận so với chỉ 2 lần chia điểm của Man City.

Liverpool vừa xuất phát chậm hơn so với đối thủ chính Man City, đội thắng 2-0 trên sân đối thủ khó chịu West Ham nhờ cú đúp của Erling Haaland. Những vấn đề kiểu này cần được Klopp kiểm soát ngay lập tức, trong mùa giải có sự bất thường bởi cuộc đua nước rút xuất hiện ngay từ đầu, trước khi tạm ngưng vì World Cup.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm