Ngoại hạng Anh mùa 2021-22: MU sa sút khủng khiếp, Lukaku, Grealish là ‘bom xịt’

30/05/2022 07:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-22 đã kết thúc một cách kịch tính với chức vô địch chỉ được quyết định ở vòng cuối sau màn ngược dòng trong 6 phút của Man City. Nhưng CLB cùng thành phố của họ là MU lại trải qua mùa bóng cực kỳ thất vọng, để trở thành một trong những thất bại lớn nhất của mùa giải.

MU và những hay dở dưới kỷ nguyên Glazer

MU và những hay dở dưới kỷ nguyên Glazer

Từ khi MU chính thức được nhà Glazer tiếp quản, đã có không ít gương mặt để lại ấn tượng cùng những chữ ký gây thất vọng. Cùng nhìn lại những gương mặt ấy trước khi Erik ten Hag chính thức nắm quyền từ mùa tới.

MU sa sút khó tin

Rất khó để chỉ ra một cá nhân xuất sắc nào của MU trong mùa giải vừa qua, và chỉ riêng điều đó là đủ để cho thấy Quỷ đỏ đã trải qua một mùa bóng tệ hại như thế nào với việc xếp ở vị trí thứ 6 cùng hiệu số bàn thắng bại bằng 0.

Fred, Cristiano Ronaldo và David de Gea phần nào thoát khỏi chỉ trích với phong độ chấp nhận được. Các tân binh trong mùa hè là Jadon Sancho và Raphael Varane đã phải vật lộn để hòa nhập dù chơi không tồi nhưng đây là điều có thể hiểu được khi họ gia nhập một tập thể mất phương hướng như vậy.

Ole Gunnar Solskjaer không thể “nắn” được MU thành một đội bóng đúng nghĩa và Ralf Rangnick còn được cho là tệ hơn. Harry Maguire và Marcus Rashford của đội tuyển Anh đã phải trải qua một khoảng thời gian khốn khó. Maguire đã sa sút khủng khiếp và bị loại trong trận thua vào tháng Tư trước Arsenal. Rashford đã vào sân từ băng ghế dự bị nhiều hơn số lần đá chính, dẫn đến việc chỉ có 4 bàn thắng sau 25 lần ra sân. Tân HLV Erik ten Hag sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức để đưa mọi thứ đi đúng hướng ở MU.

Chuyển nhượng của Norwich

Khi một đội về đích ở vị trí cuối cùng trên BXH, bạn biết có điều gì đó không ổn. Ít ai ngờ Norwich sẽ trụ lại Ngoại hạng Anh nhưng kết thúc mùa giải với 22 điểm là rất đau đớn. Teemu Pukki đã có 11 bàn thắng, nhưng người ghi bàn nhiều thứ hai là Josh Sargent chỉ có 2 bàn, đều ghi được trong chiến thắng 3-0 trước Watford.

Giám đốc bóng đá Stewart Webber đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì chiến lược chuyển nhượng của ông. Tài sản lớn nhất của họ, Emi Buendia, đã bị bán trong mùa hè và không được thay thế, mặc dù câu lạc bộ đã mang về 11 bản hợp đồng cho đội một. Trong số đó, có rất ít người có kinh nghiệm ở Premier League và Billy Gilmour của Chelsea không bao giờ có vẻ phù hợp với Norwich. Daniel Farke bị sa thải vào tháng 10 và người thay thế ông là Dean Smith đã giúp Norwich cải thiện một chút. Smith tự tin sẽ đưa CLB trở lại nhưng ông hy vọng các cầu thủ, giống như ban lãnh đạo, sẽ học hỏi từ những sai lầm của họ.

Chú thích ảnh
MU là nỗi thất vọng lớn nhất Ngoại hạng Anh mùa vừa qua

Romelu Lukaku

Cầu thủ người Bỉ trở lại Anh để chứng minh Chelsea và Premier League đã sai sau khi bị The Blues gạt sang một bên trước đó và bị coi là “thừa thãi” ở Manchester United năm 2019. 47 bàn thắng ở giải VĐQG và một chức vô địch Serie A tại Inter đã khiến Thomas Tuchel và Chelsea phải đưa ra tấm séc trị giá 97 triệu bảng để đưa Lukaku trở lại Stamford Bridge.

Đáng buồn thay cho Lukaku, anh chưa bao giờ giống như tiền đạo mà Chelsea cần để giúp họ thách thức Manchester City và Liverpool. Lukaku đã đá chính 16 trận ở Premier League và vào sân từ băng ghế dự bị 10 lần, một dấu hiệu cho thấy vị thế của anh ấy trong đội. Lukaku đã có 13 lần ra sân từ đầu ở các giải đấu Cúp, khiến anh trở thành lựa chọn thứ hai trong một đội bóng không có tiền đạo nào sắc bén. Mason Mount là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh với 11 bàn, hơn Lukaku ba bàn. Nếu Lukaku ở lại, chân sút người Bỉ hoặc Chelsea sẽ cần phải thay đổi, nếu không, đây có thể là một quãng thời gian đáng quên khác ở Anh cho tiền đạo này.

Everton

Với vị thế và số tiền khổng lồ cho chuyển nhượng vài mùa qua, Everton được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vé dự cúp châu Âu trong mùa giải 2021-22 vừa qua. Thế nhưng, trong một mùa giải đầy biến động với 3 HLV (tính cả tạm quyền), Everton đã phải chờ tới vòng 37 mới chắc chắn trụ hạng, một điều không thể chấp nhận được với người hâm mộ của họ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thảm họa Everton phải đối mặt ở mùa giải vừa qua nhưng một trong những nguyên nhân chính là do CLB này thất bại với các vụ đầu tư mua sắm cầu thủ và tuyển mộ HLV của họ. Everton đã bỏ ra tổng cộng 390,7 triệu USD để mua sắm cầu thủ ít năm qua, là đội chi tiền mua sắm lớn thứ 6 ở giải Ngoại hạng.

Đầu tư khá mạnh tay nhưng cơ bản các vụ đầu tư của Everton thuộc dạng “tiền thất bại”. Đơn cử một số ví dụ tiêu biểu: Everton đã chiêu mộ Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi, Yerry Mina, Michael Keane và Jordan Pickford trong những mùa qua với tổng chi phí 183,8 triệu USD nhưng tất cả họ, người thì gặp rắc rối với pháp luật, người thì chấn thương, người phong độ kém ở mùa giải này.

Jack Grealish

Manchester City của Guardiola đã chiêu mộ cựu ngôi sao Aston Villa với giá 100 triệu bảng, nhưng Jack Grealish chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng kể từ sau vụ chuyển nhượng kỷ lục nước Anh của mình. Grealish đã phải vật lộn để hòa nhập một cách bình thường vào lối chơi của Man City, chứ chưa nói tới chuyện thể hiện giá trị của một ngôi sao trị giá cả trăm triệu.

Ba bàn thắng và ba đường kiến tạo trong 26 trận là một con số tồi tệ đối với bất kỳ cầu thủ tấn công nào của Man City, chứ đừng nói đến một ngôi sao mà họ đã phải bỏ ra 100 triệu bảng để chiêu mộ.

Những gì Grealish khiến người ta nhớ đến trong mùa giải vừa qua là bắp chân to bất thường của anh và một vài pha đi bóng tương đối ấn tượng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm