Ngoại hạng Anh chi tiêu nhiều hơn cả... La Liga, Serie A và Bundesliga cộng lại

18/08/2022 22:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhà báo Craig Hope của Daily Mail cho biết tổng chi tiêu hiện tại của các đội bóng Anh nhiều hơn tổng số tiền mà các ông chủ tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là La Liga, Serie A và Bundesliga bỏ ra cho đội bóng của mình.

 

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Ai đua với Man City, Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Ai đua với Man City, Liverpool?

Man City và Liverpool vẫn là những ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh hàng đầu mùa này. Nhưng liệu Chelsea hay Tottenham có “cửa” cạnh tranh không?

Với việc Wolves hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng trị giá 38 triệu bảng Matheus Nunes, tổng chi tiêu của các CLB ở Ngoại hạng Anh mùa hè này đã chạm mốc 1,47 tỷ bảng.

Để rõ hơn về mức độ chi tiêu khủng khiếp đến từ các ông chủ xứ sở sương mù, con số này đã vượt qua tổng chi tiêu mùa hè của La Liga (371 triệu bảng), Bundesliga (424 triệu bảng) và Serie A (559 triệu bảng).

Chú thích ảnh
Mức chi tiêu khủng khiếp của Ngoại hạng Anh

Ngoài ra, tổng chi tiêu tại Ngoại hạng Anh mùa này đã phá vỡ kỉ lục của năm 2017, trở thành kì chuyển nhượng tốn kém nhất trong lịch sử. Cụ thể, mùa hè năm 2017, các ông chủ đã bỏ ra tổng cộng 1,43 tỉ Bảng để gia cố lực lượng cho đội bóng con cưng. Con số này trong kì chuyển nhượng năm nay đã lên tới 1,47 tỉ Bảng và còn có thể cao hơn khi mà kì chuyển nhượng mùa hè còn 2 tuần nữa mới chính thức đóng cửa.

Quay ngược thời gian về lại 3 thập kỉ trước, mùa giải 1992/93 - mùa bóng đầu tiên kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League, tổng chi tiêu của các đội bóng Anh thời điểm đó chỉ rơi vào khoảng… 55,5 triệu Bảng, tức là còn thấp hơn mức phí chuyển nhượng của hậu vệ trái Marc Cucurella - người vừa gia nhập Chelsea đầu tháng này.

Dẫn chứng cho cuộc đua kim tiền khủng khiếp của các CLB Anh còn nằm ở việc, một đội bóng tầm trung như West Ham mùa này đã bỏ ra tới 115,1 triệu Bảng cho 6 tân binh nhưng ít nhận được sự quan tâm. Còn CLB mới lên hạng Nottingham Forest cũng đã chi tổng cộng 111 triệu Bảng để thay máu lực lượng và vẫn nằm trong số những ứng cử viên có nguy cơ xuống hạng.

“Ở Ý, chúng tôi ghen tị với Premier League - trong những năm 1980 và 90, đó từng là Serie A!” Massimo Callegari, bình luận viên của SportMediaSet cho biết.

“Đó là NBA của bóng đá châu Âu, những trận đấu hấp dẫn nhất chiếu trên truyền hình và xem trực tiếp trong sân vận động. Cường độ, áp lực, chất lượng của các cầu thủ. Đây là lý do tại sao đây là giải đấu giàu nhất thế giới và các câu lạc bộ có thể chi rất nhiều cho chuyển nhượng và tiền lương cầu thủ”.

Những năm 80 và 90 chứng kiến những ngôi sao hàng đầu như Paul Gascoigne, Graeme Souness và David Platt chuyển từ Premier League sang Serie A. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Callegari nói thêm: “Serie A hiện tại chỉ chiêu mộ những cái tên không có chỗ đứng ở Premier League, hoặc những cầu thủ không thể hiện được bản thân ở Anh. Ví dụ điển hình như hai bản hợp đồng lớn nhất trong mùa hè này là Paul Pogba trở lại Juventus và Romelu Lukaku đến Inter Milan”.

Chú thích ảnh
Serie A giờ đây chỉ chiêu mộ những cầu thủ "hết đát" tại Ngoại hạng Anh, Pogba là một ví dụ

“Nhìn Pogba xem, cậu ấy thậm chí còn không phải là lựa chọn hàng đầu cho một trong những đội hình MU tệ nhất lịch sử”.

“Giờ đây, giấc mơ của các cầu thủ trẻ Ý là được chuyển đến Anh để thi đấu với những siêu sao như Mo Salah và Virgil van Dijk. Mọi thứ sẽ không thể như xưa khi mà tiền bản quyền truyền hình chiếm một phần rất quan trọng trong cách vận hành của Premier League. Họ chỉ đang trở nên ngày một lớn mạnh hơn”.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm