Ngày Chelsea tự hủy diệt ở Elland Road

22/08/2022 07:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Có ai dám hình dung Chelsea sẽ trắng tay rời sân Elland Road, thậm chí là thua ba bàn không gỡ trước Leeds? Rốt cuộc, thất bại đầu tiên của thầy trò Tuchel đã đến theo cách bi thảm như thế, để lại nỗi lo từ thủ đến công.

 Mendy mắc lỗi khó tin, Koulibaly bị đuổi, Chelsea thảm bại trước Leeds

Mendy mắc lỗi khó tin, Koulibaly bị đuổi, Chelsea thảm bại trước Leeds

Sai lầm cá nhân ngớ ngẩn của Edouard Mendy đã khởi đầu cho một buổi chiều u ám của Chelsea trên sân Elland của Leeds tại vòng 3 Ngoại hạng Anh

Chưa kịp đón tin vui khi án phạt cấm chỉ đạo một trận tạm thời chưa có hiệu lực, Thomas Tuchel lại phải chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Chelsea trên sân Elland Road, nơi những cầu thủ của ông không còn là chính mình.

45 phút tai họa vì sai lầm hàng thủ

Chấn thương của N’Golo Kante có thể là điều HLV Tuchel không mong đợi cho chuyến làm khách trước Leeds, nhưng thật khó thuyết phục nếu coi đây là nguyên nhân khiến Chelsea trải qua một cơn ác mộng ở Tây Yorkshire.

Leeds, như nhiều người vẫn nhắc, là một tập thể chơi với thứ bóng đá thừa nhiệt huyết để mang về những bàn thắng nhưng thiếu khôn ngoan để đảm bảo giữ lại chiến thắng ở mọi trận đấu. Chelsea của HLV Tuchel chắc chắn không quên chiến thắng toát mồ hôi hột hồi tháng 12 năm ngoái trong một trận cầu có đến 5 bàn thắng.

Có điều, đội chủ sân Stamford Bridge lần này lại đánh mất mình bởi những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ. Edouard Mendy là một thủ môn chơi chân không hề tệ ở Premier League, nhưng anh nên tự vấn về sự tự tin thái quá của mình trong một tình huống chỉ cần xử lý bóng thật đơn giản. Brenden Aaronson chỉ chờ có thế để nhận lấy món quà từ thủ thành người Senegal, mang về bàn mở tỷ số và đồng thời trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên ghi bàn trong một trận đấu Premier League ở một đội bóng do một HLV người Mỹ dẫn dắt (Jesse Marsch).

Chỉ 4 phút sau, Chelsea tiếp tục bị Leeds trừng phạt từ một tình huống cố định. Việc Reece James đá trung vệ lệch phải đã cho thấy những vấn đề khi anh không đủ khả năng để chiến thắng Rodrigo, người chọn điểm rơi tốt hơn để đánh đầu nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Leeds ghi bàn trong ba trận đấu đầu tiên của Leeds ở Premier League, sau trường hợp gần nhất của người đồng đội Patrick Bamford mùa 2020-21.

Chừng đó đủ để tạo ra sự choáng váng thật sự về Chelsea, dẫu cho tất cả đều đồng ý đội bóng của HLV Tuchel không phải ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này. Nhà cầm quân người Đức có lẽ đang ước gì án phạt đến với mình sớm hơn để không phải trực tiếp chứng kiến bộ mặt vô hồn của đội chủ sân Stamford Bridge, thể hiện qua việc thực hiện quãng đường di chuyển kém hơn đối thủ đến 6 km. Đó là chỉ dấu cho thấy Chelsea đã trải qua một trận đấu chủ quan và thiếu năng lượng đến nhường nào.

Chú thích ảnh
Trận thua đầu tiên của Chelsea mùa này là màn tự hủy diệt từ những sai lầm cá nhân, bắt đầu bằng khoảnh khắc thảm họa của thủ thành Mendy

Trận thua đầu tiên cùng nhu cầu số 9 đúng nghĩa

Nỗi thất vọng tiếp tục bao trùm hiệp đấu còn lại của Chelsea, dẫu cho HLV Tuchel đã xoay chuyển từ sơ đồ ba trung vệ sang 4-3-3 để níu giữ hy vọng giành điểm ở Elland Road. Sự kết hợp thiếu ăn ý giữa bộ đôi Jorginho-Conor Gallagher là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea chìm nghỉm trước thế trận pressing thuyết phục của Leeds. Quyết định thay cả hai cái tên dường như là không thể khác với HLV Tuchel, nhưng Chelsea vẫn tiếp tục nhận thêm một bàn thua nữa cho một trận cầu họ đánh mất hoàn toàn vị thế của một ông lớn tại Premier League.

Trên tất cả, đội chủ sân Stamford Bridge đang thấm thía nhu cầu cần một số 9 đúng nghĩa, một mục tiêu rõ ràng cho những đường bóng tấn công. Sức phản kháng của Chelsea sau những bàn thua là quá yếu ớt khi những cơ hội ăn bàn rõ rệt quá thưa vắng trước khung thành đối thủ. Việc đẩy Romelu Lukaku trở về Inter Milan là hoàn toàn dễ hiểu, nhưng cả Kai Havertz hay Raheem Sterling đều không đủ khả năng để sắm vai số 9 ảo. Kế hoạch học tập thứ bóng đá Pep Guardiola hay Jurgen Klopp đã sử dụng thành công của HLV Tuchel coi như phá sản khi phải đối đầu với một tập thể giàu nhiệt huyết như Leeds.

Sẽ không bất ngờ nếu Chelsea đẩy mạnh những cuộc đàm phán về một trung phong trong hơn một tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Pierre Emerick-Aubameyang của Barcelona có thể là giải pháp ngắn hạn lý tưởng cho đội bóng Tây London, một phần vì những hiểu biết của HLV Tuchel về tiền đạo người Gabon khi hai người còn làm việc cùng nhau ở Dortmund.

Thua một trận không phải là thảm họa cho Chelsea, nhưng đấy là khoảnh khắc chỉ ra cho thầy trò Tuchel thấy 164 triệu bảng chưa phải con số cuối cùng cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Chelsea sẽ phải móc hầu bao sâu hơn nữa sau ba bàn thua ở Elland Road.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm