MU vs Liverpool (21h05, 25/2, trực tiếp K+PM): Đại chiến Đỏ, bỏ quên Xanh

24/02/2019 22:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không thích thú gì khi nhìn đối thủ cùng thành phố là Manchester City tiến gần đến ngôi vô địch, nhưng đánh bại Liverpool và khiến đại kình địch bỏ lỡ cơ hội tiến đến ngôi vương là phần việc không thể bỏ lỡ với Manchester United.

Theo dõi diễn biến MU vs Liverpool TẠI ĐÂY:

TRỰC TIẾP M.U vs Liverpool (21h05, 24/2): Lukaku và Rashford đá chính. Matic chấn thương

TRỰC TIẾP M.U vs Liverpool (21h05, 24/2): Lukaku và Rashford đá chính. Matic chấn thương

Xem trực tiếp bóng đá MU vs Liverpool (21h05, 24/2). Trận MU vs Liverpool thuộc vòng 27 Ngoại hạng Anh, trực tiếp trên kênh K+ PM.

Lịch thi đấu, trực tiếp và kết quả vòng 27 bóng đá Ngoại hạng Anh

24/02, 21h05: MU vs Liverpool (K+PM)

24/02, 21h05: Arsenal vs Southampton (SSPORT, K+PC, BĐTV)

Cardiff 1-5 Watford

West Ham 3-1 Fulham

Burnley 2-1 Tottenham

Bournemouth 1-1 Wolves

Newcastle 2-0 Huddersfield

Leicester 1-4 Crystal Palace

Và vì một suất tham dự Champions League mùa tới là điều mà đội bóng của Ole Gunnar Solskjær cũng không được phép bỏ qua, nên trong một giây phút nào đó, họ có thể tự cho mình quyền quên đi Manchester City, quên cả những lợi ích sẽ mang lại cho người hàng xóm không dễ ưa một chút nào, để tập trung đánh đổ sự tự hào của Liverpool, cũng như giành lấy được phần thưởng xứng đáng cho mình.

Sự ngạo nghễ của Manchester United

“Những chiến thắng đã mang tới sự tự tin lớn cho chúng tôi, rõ ràng, bạn cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều với những kết quả thuận lợi”, Ashley Young mỉm cười nói trên Guardian, “Chúng tôi đánh bại Tottenham trên sân khách, khuất phục Arsenal cũng trên sân khách, và vừa tặng cho Chelsea một thất bại ở cúp FA. Tôi không nghĩ có đội bóng nào có thể làm tốt hơn thế vào lúc này đâu”.

À, có lẽ là đội trưởng của Manchester United không nhớ đến thất bại trước Paris St Germain ở Champions League, nhưng người ta không có lý do gì để nghĩ về những trận thua như thế, trong khi cảm giác đánh bại Liverpool lớn dần lên trong vài ngày qua, và như thể họ có thể chạm tới được và chậm rãi thưởng thức nó với những ly rượu vang hảo hạng.

Manchester United đã bỏ đối thủ ở lại quá xa cùng với những lời chế giễu từ trên khán đài trong quá khứ. Họ đã vô địch 18 lần, quay lại tìm kiếm Liverpool, nhưng không thấy bóng dáng những người nhạo báng mình ở đâu cả. Và những gì họ làm ở trận đấu này, không chỉ là một chiến thắng để đảm bảo cơ hội cạnh tranh suất tham dự Champions League mùa tới, mà còn là tiếp tục ấn đầu đối thủ vào trong bóng tối, theo cách tàn nhẫn nhất có thể.

Hãy tưởng tượng, nếu họ lại khiến Mohamed Salah, Virgil van Dijk hay bất kì một ai đó trượt chân ở Old Trafford, như cựu đội trưởng Steven Gerrard trượt ngã năm nào tại Anfield, nó giống như họ vừa đẩy lùi đối thủ trở lại thế kỉ trước, một cú trượt ngã được tính bằng ba thập kỉ, bằng rất nhiều sự chua xót, đớn đau và dằn vặt.

Manchester United hẳn là đã sẵn sàng để làm điều đó, như thể đây là trận đấu có ý nghĩa nhất với họ cho tới thời điểm này. Đánh gục Liverpool, rồi sau đó săn đuổi Manchester City ở cúp FA, cũng như chuẩn bị tâm lý cho cuộc lội ngược dòng ở Parc des Princes sau đây gần ba tuần, có vẻ như là một chuỗi sự kiện đáng nhớ nhất với họ ở mùa bóng này.

Tinh thần của Liverpool

Con số 18 chức vô địch đã không được thay đổi thêm lần nào kể từ lần cuối cùng những huyền thoại của đội bóng như Kenny Dalglish hay Ian Rush đạt được. Rất nhiều những thế hệ tài năng của Liverpool được kì vọng để làm điều đó, cho đến khi họ nhận ra rằng, để giành đến 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh giống như Manchester United và trở thành câu lạc bộ số 1 ở nước Anh, mình phải có một HLV huyền thoại như Alex Ferguson, một thủ lĩnh như Eric Cantona, như Roy Keane, như Cristiano Ronaldo hay Ryan Giggs.

Old Trafford, gần như sẽ là nơi quyết định số phận của Liverpool mùa bóng này, những người đang kiên nhẫn từng ngày, từng giờ một, chờ đợi tới lúc để kết thúc gần ba thập kỉ trắng tay ở xứ sở sương mù. Với tất cả niềm tự hào, họ phải thắng ở trận đấu này và hi vọng, điều kì diệu cuối cùng rồi sẽ đến.

Và nếu Nhà hát của những giấc mơ là nơi mà Liverpool có thể tiến một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử, nó không khác nhiều với đêm Istanbul cách nay 14 năm, và cùng lúc đó, họ được ném về phía Manchester United cái nhìn đầy kiêu hãnh và thách thức. Thử nghĩ xem, sẽ không có điều gì ngọt ngào hơn khi bạn có thể cười nhạo đối thủ bằng chiếc cúp được khởi xướng từ sân Old Trafford.

Và vì những đứa trẻ được sinh ra vào năm mà Liverpool giành được chức vô địch cuối cùng có lẽ cũng đã kịp làm cha mẹ, và nếu là một cổ động viên của The Reds, họ không muốn những người con của mình phải tiếp tục chờ lâu hơn nữa để được nhìn thấy đội bóng này nâng cao chiếc cúp bạc trên tay.

Một lần nữa, Liverpool lại ở gần với cơ hội giành được danh hiệu đầy ám ảnh này, và thay vì để kẻ thù truyền kiếp như Manchester United phá hủy những giấc mơ đẹp đẽ đó, họ cần phải bước tới để tự định đoạt cuộc đua mà mình bị chối bỏ bao nhiêu năm qua.

2: Trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường gặp Manchester United, Liverpool chỉ có được hai trận thắng, thua hai trận và hòa 4 trận còn lại.

11: Ole Gunnar Solskjaer đã có 11 trận thắng trong 13 trận đấu kể từ khi dẫn dắt Manchester United, nhiều hơn một trận so với Jose Mourinho ở mùa giải này, người phải cần đến 24 trận đấu mới có 10 chiến thắng.

VIDEO bàn thắng và highlights U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm