MU lại trắng tay: Solskjaer còn quá nhiều việc phải làm

18/08/2020 08:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 61 trận đấu, mùa giải của MU đóng lại bằng một nốt trầm. Thất bại trước Sevilla ở bán kết Europa League là trận bán kết thất bại thứ 3 của MU mùa này sau các thất bại ở bán kết cúp Liên đoàn và cúp FA.

Với Ole, MU là chuyên gia bị loại ở bán kết

Với Ole, MU là chuyên gia bị loại ở bán kết

Với thất bại 1-2 trước Sevilla đêm qua, MU đã xác lập một kỷ lục chẳng vui vẻ gì khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử bị loại ở bán kết ở ba giải đấu trong cùng một mùa giải. Điều này phần nào cho thấy chiến lược gia người Na Uy vẫn còn yếu đuối về mặt bản lĩnh, chứ không đơn giản chỉ là thiếu may mắn.

Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa thể có danh hiệu đầu tiên với tư cách HLV MU và sắp mua sắm tiếp để đạt mục tiêu đó vì dù MU đã tiến bộ, ông thừa hiểu việc chỉ vào tới bán kết hay kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 3 là không đủ với một CLB cỡ MU. Lần đầu tiên sau 31 năm, Quỷ Đỏ trải qua 3 mùa giải liên tiếp không có danh hiệu.

MU không thiếu những cầu thủ mà Ole nói là có thể tạo nên một đội bóng thành công nhưng đáng nói là mãi tới phút 87 ông mới thay người, gần 10 phút sau khi MU thủng lưới bàn thứ 2.

Vấn đề là tất cả những người mà Ole kì vọng có thể tạo khác biệt như Juan Mata, Odion Ighalo, Daniel James và Timothy Fosu-Mensah đều không thể làm nên chuyện. Thế nên dễ hiểu vì sao sau trận đấu ông bảo MU cần củng cố chiều sâu đội ngũ.

Chú thích ảnh
Ole còn nhiều việc phải làm với MU

Mùa giải mới sẽ bắt đầu sau chưa đầy 1 tháng nữa và Jadon Sancho lại được nhắc tên. Nhưng trong khi thương vụ đang lâm vào bế tắc, 20 cú sút về khung thành Sevilla chỉ đổi lại được bằng 1 bàn thắng từ chấm 11m và 2 bàn thua đáng trách chỉ ra rằng MU cần chiêu mộ một trung vệ và một trung phong.

Ở phía dưới, Wan-Bissaka đã chơi một trận dở tệ ở cánh phải hàng phòng ngự trong khi Lindelof không hoàn thành nhiệm vụ của một trung vệ. Ở phía trên, hết cơ hội này đến cơ hội khác bị Anthony Martial, Greenwood, Rashford phung phí.

Nhà vô địch Europa League 5 lần trong lịch sử Sevilla không chỉ phải cảm ơn thủ thành Bounou đã chơi như một siêu anh hùng với hàng loạt pha cản phá xuất sắc. Nhưng họ thắng MU không chỉ nhờ những pha cản phá ấy mà còn vì họ tỏ ra sắc bén hơn đối thủ ở khâu dứt điểm trong những thời khắc quyết định của trận đấu.

Đó là lí do vì sao dù phàn nàn với vài quyết định của trọng tài người Đức Felix Brych sau trận đấu nhưng Ole cũng cho thấy ông không hài lòng với hiệu quả dứt điểm của các học trò.

“MU chơi tốt trong nhiều thời điểm của trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội, chỉ là chúng tôi không thể ghi nhiều hơn một bàn thắng. Tất nhiên, khi bạn chơi thứ bóng đá tuyệt vời trong nhiều thời điểm mà cuối cùng lại thất bại thì thất bại đó rất khó nuốt trôi”.

Khó chấp nhận thì cũng vẫn phải chấp nhận vì đơn giản thất bại là thất bại. MU có lí do để tiếc nuối nhưng còn có nhiều lí do hơn thể để tự trách mình và nhìn nhận những khiếm khuyết của chính họ. Họ đã thua một đội không thất bại kể từ tháng 2/2020 đến giờ nhưng điều đó không có nghĩa họ được phép né tránh những vấn đề nội tại.

Giờ là chuyển nhượng và chuyển nhượng. Liệu mùa tới MU có làm tốt hơn mùa này hay không tùy thuộc khá nhiều vào việc họ mua sắm ra sao Hè này. Đã có những kế hoạch được vạch ra. Đã có những mục tiêu được nhắm đến. Nhưng bao giờ cũng thế, nói luôn dễ hơn làm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm