MU lại gây thất vọng: Ngày Top 4 khép dần với thày trò Rangnick

04/04/2022 08:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn gỡ hòa của Fred cứu rỗi MU khỏi một thất bại ê chề ngay trên sân nhà trước Leicester. Một điểm ấy lại là không đủ để thầy trò Ralf Rangnick tiến gần hơn tới Top 4, khi những vấn đề cá nhân che mờ tất cả.

Ngôi vua Ngoại hạng Anh sẽ được định đoạt ở Etihad

Ngôi vua Ngoại hạng Anh sẽ được định đoạt ở Etihad

Man City và Liverpool đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng, chức vô địch sẽ được định đoạt ở vòng đấu tới, trong cuộc thư hùng tại Etihad.

Cho đến lúc này, vẫn chưa thể định hình được thứ bóng đá của MU sau hơn bốn tháng tạm quyền của Ralf Rangnick. Đó vẫn là thứ bóng đá nặng về những khoảnh khắc cá nhân hơn một lối chơi bài bản, có tổ chức như mong ước của nhà cầm quân 63 tuổi này.

Thứ bóng đá phó mặc cho nỗ lực cá nhân

Thành bại của MU lúc này hoàn toàn nằm ở việc liệu có một người hùng nào đó xuất hiện cứu rỗi đội bóng bằng một bàn thắng hay ở chiều ngược lại là ai đó đột nhiên tạo ra một sai lầm chết người dẫn đến bàn thua. Cả hai thái cực ấy đều xuất hiện trong trận hòa Leicester vừa qua với cùng một chủ nhân: Bruno Fernandes. Tiền vệ 27 tuổi này là người để mất bóng ở khu vực giữa sân, mở ra cơ hội để Leicester ghi bàn mở tỷ số bằng bàn thắng hiểm hóc của Iheanacho. Đây không phải lần đầu tiên những cầu thủ MU, không phân biệt vị trí, bất thình lình mắc sai lầm tai hại. Nhưng cũng chính Fernandes đã nhanh chóng khôi phục lại vị thế vốn có bằng một đường kiến tạo đem đến cơ hội cho Fred, một trong những điểm sáng hiếm hoi dưới thời HLV Rangnick, giải cứu cho đội chủ sân Old Trafford trong ngày tất cả đã nhìn thấy MU tấn công khó nhọc thế nào khi thiếu một trung phong đúng nghĩa trên sân. Nếu không có sự trợ giúp của công nghệ VAR, MU thậm chí phải đón nhận thất bại ê chề ngay trên sân nhà.

Có điều, MU đáng ra phải thu về nhiều hơn một trận hòa nếu không có một khoảnh khắc cười ra nước mắt. Phút bù giờ thứ năm, Marcus Rashford tìm thấy cơ hội ghi bàn trước khi bị đốn ngã trong vòng cấm. Ai đốn ngã tiền đạo 24 tuổi này? Không phải một hậu vệ Leicester nào cả, mà lại là người đồng đội trẻ tuổi Anthony Elanga. Đây không phải lần đầu tiên những cầu thủ MU tự xử lý lẫn nhau trong một tình huống. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid, không ai quên tình huống Harry Maguire “khóa chặt” siêu sao Cristiano Ronaldo khi hai người hiện diện trong vòng cấm đối phương. Việc có hơn một lần các cầu thủ MU đứng trùng vị trí và cản trở cơ hội ghi bàn của nhau là chỉ dấu cho thấy đội chủ sân Old Trafford thiếu vắng một thủ lĩnh đúng nghĩa trong phòng thay đồ. Maguire đã chơi một trận đấu tròn vai trong ngày gặp lại đội bóng cũ, nhưng một lần nữa tất cả phải tự hỏi chất thủ lĩnh trong anh đang ở đâu và HLV Rangnick phải chăng đã mắc sai lầm khi không trao tấm băng thủ quân MU cho một cái tên khác xứng tầm và bản lĩnh hơn.

Chú thích ảnh
Cánh cửa dự Champions League mùa tới của MU ngày càng hẹp dần sau trận hòa Leicester

Champions League càng xa dần MU

Một điểm trước Leicester không giúp MU cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Họ kém Arsenal 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn đội chủ sân Emirates đến hai trận. Nếu thầy trò Arteta đánh bại Crystal Palace trong trận đấu đêm nay, cơ hội đánh chiếm Top 4 của MU gần như khép lại trước thềm trận đại chiến mang tính sống còn cho cơ hội dự Champions League giữa hai đội vào cuối tháng này.

Trước khi nói về trận đấu trên sân Emirates vào ngày 23/4, MU vẫn còn phải vượt qua ba thử thách khác. Hai trận tiếp theo gặp Everton và Norwich là cơ hội quý giá để thầy trò Rangnick tìm lại niềm vui chiến thắng, khi cả hai đội đều đang vật lộn với phong độ và cơ hội trụ hạng. Nhưng điều ấy có dễ dàng không? Nhìn vào cách MU từng bất lực tìm kiếm chiến thắng trước Burnley và Watford, vẫn có nguy cơ đội chủ sân Old Trafford đánh rơi điểm số trong hai trận cầu dễ dàng ấy. Trận gặp Liverpool vào ngày 20/4 còn khó nhằn hơn nhiều, bởi đội bóng của HLV Jurgen Klopp có thừa năng lượng và quyết tâm bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Trên tất cả, HLV Rangnick sẽ thêm đau đầu khi sức khỏe đội hình MU cứ rung lắc liên tục một cách khó đoán định. Trận gặp Leicester vừa qua, Cristiano Ronaldo phải làm khán giả vì bị cúm, trong khi vị HLV 63 tuổi này không thể sử dụng Jesse Lingard vì tình trạng nôn khan trước trận đấu mặc cho tiền vệ 29 tuổi này có tên trong danh sách dự bị. Một nỗi lo mới xuất hiện: Hậu vệ trái Luke Shaw dính chấn thương và phải bỏ dở trận đấu. HLV Rangnick xác nhận đó là dấu hiệu tái phát chấn thương của Shaw, thứ rõ ràng không đem đến tín hiệu tốt đẹp nào cho tình hình nhân sự MU trước những trận đấu khốc liệt trong phần còn lại của tháng này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm