MU đứng cuối bảng xếp hạng: Đẳng cấp đã mất

14/08/2022 14:13 GMT+7 | Man United

Sir Alex Ferguson từng có một câu nói bất hủ: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

MU thảm bại trước Brentford, De Gea bị gọi là thủ thành tệ nhất Ngoại hạng Anh

MU thảm bại trước Brentford, De Gea bị gọi là thủ thành tệ nhất Ngoại hạng Anh

Sau những sai lầm tai hại khiến đội nhà thua đậm Brentford tới 0-4, David De Gea đã bị không ít CĐV MU gọi là thủ môn tệ nhất ở giải Ngoại hạng Anh.

Hơn 9 năm sau khi Sir Alex nghỉ hưu, nhìn cách Quỷ Đỏ thi đấu bết bát như hiện tại, thật cám cảnh cho các Fan của đội bóng này!

Còn đâu hình bóng oai hùng xưa với 13 chức Vô Địch Premier League dưới thời Sir Alex Ferguson? Còn đâu cú ăn ba thần thánh năm 1999?

Từ ngày Sir Alex nghỉ hưu, Manchester United không có thêm danh hiệu Premier League nào nữa. Trong khi đó, “gã hàng xóm ồn ào” Manchester City đã Vô Địch tới 5 lần trong gần 10 năm đó và lên ngôi hai mùa liên tiếp gần đây.

Chú thích ảnh

Trận thua Bretford đã là trận thua thứ hai liên tiếp của nửa đỏ thành Manchester. Trận thua muối mặt với tỷ số 0-4 đã dìm Man United xuống đáy bảng xếp hạng. Đây là một trong những trận thua tủi hổ nhất trong lịch sử đội bóng. Đây cùng là lần đầu tiên sau 30 năm, Quỷ Đỏ thua 2 trận đầu tiên của Premier League. Lần thứ ba trong lịch sử, Man United bị dẫn tới 4 bàn trong hiệp 1 và là lần đầu họ thua Brentford kể từ năm 1938.

Ở một trận đấu khác của vòng đấu thứ hai Premier League, Man City thắng Bournemouth với cùng tỷ số 4-0 để chễm trệ ở ngôi đầu bảng. Thật buồn cho các Fan của Man United!

Gary Neville mô tả Man United chơi như một đội U9 khi trận đấu mới diễn ra 35 phút, Quỷ Đỏ đã bị Brentford dẫn 4 bàn. Thua nhanh và thua sâu!

Các học trò của Erik ten Hag không đủ sức mạnh, thua trong tranh chấp, thua cả về tinh thần và nhanh chóng vỡ trận.

Theo dõi vết trượt dài của đội chủ sân Old Trafford suốt khoảng thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia nhận định đội bóng này không còn đẳng cấp một đội bóng lớn.

Chú thích ảnh
MU gây thất vọng khi thua 2 trận đầu mùa giải

Người ta gọi Manchester United là một đội bóng lớn vì lịch sử của đội bóng này, vì những chiến tích trong quá khứ, vì cộng đồng Fan đông đảo, vì những bản hợp đồng thương mại đình đám, vì những nhà tài trợ. Nhưng xét về khía cạnh chuyên môn bóng đá, Man Unied lúc này chỉ là một đội bóng tầm trung. Quỷ Đỏ đã đánh mất đi vị thế đội bóng lớn từ lâu rồi!

Vấn đề của Man United không phải ở chiến thuật hay lối chơi. Vấn đề của Quỷ Đỏ nằm ở chất lượng cầu thủ.

David de Gea, người phạm sai lầm chết người dẫn đến bàn thua đầu tiên trước Brenford, đã qua thời đỉnh cao. Thủ môn này đã bị Luis Enrique loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha. Trớ trêu thay, người được triệu tập lên đội tuyển thay cho de Gea chính là David Raya, thủ môn của Brentford!

Christian Eriksen, sau sự cố tại EURO 2020, cũng không còn ở đỉnh cao phong độ. Những ngày tháng tươi đẹp của tiền vệ người Đan Mạch tại Tottenham đã qua từ lâu.

Tương tự là trường hợp của Cristiano Ronaldo và Raphaël Varane. Thời tung hoành của hai anh ở Real Madrid cũng đã qua được 4 năm rồi.

Harry Maguire thường xuyên tấu hài trên sân. Marcus Rashford sa sút không phanh. Fred hay Diogo Dalot chỉ ở mức trung bình.

Chú thích ảnh
Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ

Mất đi vị thế đội bóng lớn nên các cầu thủ tốt không muốn về với sân Old Trafford. Gần nhất là trường hợp của Frenkie de Jong khi tiền vệ này năm lần bảy lượt từ chối về với ông thầy đồng hương.

Chất lượng cầu thủ như vậy nên tân huấn luyện viên Erik ten Hag phải cần nhiều năm nữa để Man United lấy lại vị thế vốn có. Xin nhắc lại là không phải vài tháng mà là vài năm! Ba, bốn hoặc năm năm! Không ai biết được!

Huấn luyện viên người Hà Lan cần thêm thời gian. Các ông chủ người Mỹ thì rất thiếu kiên nhẫn. Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, đã có tổng cộng 7 huấn luyện viên cả chính thức và tạm quyền đến và đi. Bảy huấn luyện viên trong 9 năm, trung bình mỗi huấn luyện viên chỉ có hơn 1 năm ở sân Old Trafford!

Không chỉ mất đi bản sắc của Quỷ, mất đi vị thế đội bóng lớn, các cầu thủ Man United còn mất luôn tinh thần! Mất tinh thần, mất niềm tin là mất tất cả!

Sau bàn thua thứ hai trước Brentford, nhiều cầu thủ đã buông xuôi, không còn động lực thi đấu. Vị trí trên sân rất hỗn loạn và đội bóng chơi lộn xộn, không còn tính tổ chức.

Phát biểu sau trận đấu, Erik ten Hag nói ông mong các học trò khát khao hơn, như cách mà Brentford thi đấu. Các cầu thủ đã phạm những sai lầm cá nhân và phải trả giá. Huấn luyện viên người Hà Lan cho biết mọi kế hoạch thi đấu của ông đều đem vứt vào sọt rác khi các học trò mắc lỗi như vậy.

Đội hình hiện tại của Man United đã trải qua ba đời huấn luyện viên rồi. Mọi sự không có gì khá khẩm hơn. Tâm lý đã chán nản. Khát khao chơi bóng không còn.

Cách chơi của các cầu thủ hiện tại còn tra tấn Fan của Quỷ Đỏ dài dài! Ai là người trả lại Man United với lối chơi tấn công quyến rũ xưa cho các Fan! Hỏi mà không có câu trả lời! Chạm đáy nỗi đau!

Sau trận đấu này, Erik ten Hag có 9 ngày để lấy lại tinh thần cho đội bóng. Nhưng các chuyên gia không nhìn thấy điểm tích cực nào. Vòng sau, Man United tiếp Liverpool rồi đấy! Sẽ thêm một đêm ác mộng nữa ở Nhà Hát mà thôi!

Nhìn về tương lai thấy đường còn dài! Các Fan của Man United không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Thôi thì đành cam phận làm đội bóng hạng trung vậy!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm