M.U coi trọng khía cạnh thương mại, trở nên tồi tệ vì Paul Pogba

01/10/2018 10:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba có 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội – nhưng anh ta không phải là Roy Keane hay Steven Gerrard trên sân cỏ, thậm chí còn không như James Milner hay Jordan Henderson.

Jose Mourinho bất lực trong vở 'soap opera' mang tên Paul Pogba

Jose Mourinho bất lực trong vở 'soap opera' mang tên Paul Pogba

Tiền vệ Paul Pogba khẳng định anh ta đang cống hiến tất cả khả năng cho M.U. Nhưng sự thật thì Jose Mourinho và M.U bắt đầu cảm thấy bất lực trong việc giữ chân cầu thủ người Pháp.

Rất dễ dàng để cân đo đong đếm mức độ thành công tại M.U. Đó là thứ hữu hạn và hữu hình. Những danh hiệu – lớn lao và rất rõ ràng.

Trong thời đại của Sir Alex Ferguson, thành công tương đương với thước đo đơn giản nhất – những gì mà câu lạc bộ đã giành được. Thành công đã được phô trương trên sân cỏ, sau đó được trưng bày trong phòng truyền thống. Thành công hoàn toàn có thể được chạm tới.

M.U đã tăng trưởng. Old Trafford đã mở rộng quy mô, trở thành sân vận động lớn nhất ở nước Anh và giá trị thương mại của M.U cũng đã tăng lên. Nó đã trở thành một thứ gì đó thuộc về chính trị, cũng như kinh tế, rất mạnh mẽ. Nó đã ảnh hưởng ở thượng tầng và cả những người điều khiển trận đấu.

M.U đã tăng trưởng trên phương tiện truyền thông xã hội, có hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Thành công về tài chính của M.U là kết quả của thành tựu trên sân cỏ. M.U có tiền, có người hâm mộ, có uy tín và cả mặt kinh doanh thương mại bởi những danh hiệu lấp lánh trong phòng truyền thống. M.U được đánh giá là một câu lạc bộ xuất sắc theo một tiêu chuẩn – đã giành được những gì.

Chú thích ảnh

Nhưng khi Sir Alex Ferguson giải nghệ thì M.U bắt đầu thay đổi. Phòng truyền thống của CLB không có thêm nhiều danh hiệu. Nhưng điều đó không quan trọng. M.U đã chiến thắng ở một nơi khác.

Họ đã giành được giải thưởng cho hoạt động truyền thông xã hội. Họ giành cúp để tăng giá cổ phiếu, để bán áo, để kiếm được hợp đồng tài trợ trên tay áo béo bở nhất nước Anh, để thống trị Twitter, Instagram và Facebook.

Phát biểu trước báo giới, Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward tiết lộ áo đấu của Alexis Sanchez đã phá kỷ lục về số lượng bán ra.

“Alexis Sanchez đã phá kỷ lục về số lượng áo đấu bán ra trong tháng 1, gấp 3 lần cột mốc trước đó. Vụ trao đổi Alexis Sanchez và Henrikh Mkhitaryan cũng tạo nên thống kê đáng kinh ngạc trên mạng xã hội” – Ed Woodward chia sẻ. “Có tổng cộng 2 triệu lượt thích và bình luận trên mạng xã hội Instagram. Lượng chia sẻ và tương tác ở Facebook cũng nhiều nhất từ trước tới nay. Từ khoá #Alexis7 nằm ở vị trí số 1 trên mục phổ biến ở Twitter, tạo ra tương tác nhiều hơn 75% so với thương vụ Barcelona bán Neymar cho Paris Saint-Germain”.

Chú thích ảnh

Ed Woodward hạnh phúc hơn khi đếm lượt thích trên Instagram. Không ngạc nhiên khi tình hình giữa Jose Mourinho với Paul Pogba mất kiểm soát. Kỹ năng quản lý con người của Jose Mourinho bị nghi ngờ. Trong khi Paul Pogba không đảm bảo được niềm đam mê khi thi đấu.

M.U đã trở nên tồi tệ bằng cách đánh mất những gì quan trọng, bằng cách coi trọng khía cạnh thương mại. Họ đã cho phép Paul Pogba cảm thấy lớn hơn câu lạc bộ, HLV và các đồng đội. Anh ta mất bóng, thả trôi trận đấu nhưng vẫn cảm thấy được trao quyền để đưa ra những lời chỉ trích về Jose Mourinho. Tại sao? Paul Pogba là một VĐV thương mại hàng đầu thế giới và M.U thích điều đó. Những con số gần đây nhất cho biết Paul Pogba đã được tiếp cận bởi hơn 30 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh

Jose Mourinho đã chỉ trích Paul Pogba khi đăng tải một đoạn video trên Instagram đang cười cợt vì chứng kiến M.U thua sốc trước đội bóng hạng dưới – Derby County. Nhưng tiền vệ người Pháp đã phản ứng lại rằng: “Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không được làm gì cả? Tôi đến đây và chẳng làm hết. Đây mới là vấn đề của tôi”.

Paul Pogba đã nghĩ bản thân anh ta đang đóng góp đáng kể cho M.U chỉ đơn giản bằng giá trị thương mại. Nhưng thực tế Paul Pogba đã không tạo ra ảnh hưởng ở vị trí tiền vệ trung tâm bằng Roy Keane hay Steven Gerrard trước đây, hay như James Milner và Jordan Henderson trong năm qua.

Chú thích ảnh

Thành Đạt
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm