MU: Có thua mới biết Solskjaer giỏi hay dở

20/03/2019 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng trăng mật của MU với Ole Gunnar Solskjaer đã kết thúc và tất cả đang chờ xem họ sẽ gượng dậy như thế nào sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal và Wolves.

TIN HOT MU 20/3: Chọn phương án thay thế De Gea. Chờ đợi Antoine Griezmann

TIN HOT MU 20/3: Chọn phương án thay thế De Gea. Chờ đợi Antoine Griezmann

MU muốn có Thibaut Courtois nếu De Gea gia nhập Real Madrid. Antoine Griezmann có thể tới Old Trafford vào mùa Hè. Đó là những tin nổi bật liên quan tới MU ngày 20/3/2019.

Thực tế phơi bày

Vào thời điểm Solskjaer trở lại Old Trafford vào ngày 18/12/2018, ai cũng hiểu rằng HLV người Na Uy sẽ phải đối mặt với những vấn đề mà Jose Mourinho để lại. Trước tiên, anh thừa hưởng một hàng thủ tồi tệ và cuộc khủng hoảng này chỉ có thể được giải quyết với một trung vệ đẳng cấp thế giới. Thứ hai, anh thừa hưởng một đội hình nhìn chung chơi dưới sức ở mọi vị trí và cần phải cải tổ quyết liệt nếu MU muốn có những danh hiệu. Và thứ ba, một số ngôi sao đang đánh tiếng đòi ra đi, từ chối gia hạn hợp đồng và dường như họ chẳng còn chút động lực nào thi đấu cho đội bóng.

Thời gian trôi thật nhanh. Đến thất bại ở Wolves vào cuối tuần qua là tròn gần 3 tháng Solskjaer dẫn dắt Red Devils. Những gì mà người ta đã thấy trong khoảng thời gian này là cặp trung vệ Chris Smalling và Victor Lindelof tự tin bước ra sân, chơi ăn ý và hiệu quả. Có cảm giác cuộc khủng hoảng ở hàng thủ đã được giải quyết, thậm chí có thông tin khẳng định trong danh sách mua sắm trong hè mà Solskjaer trình Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward không có một trung vệ nào. Cùng lúc, MU đã tìm lại được những hình ảnh ấn tượng ở một trong số các tiền vệ xuất sắc nhất thế giới (Paul Pogba), một trong những cầu thủ cánh trái hay nhất thế giới (Anthony Martial) và một trong những tiền đạo trẻ được săn đón nhiều nhất (Marcus Rashford).

Quan trọng không kém, các hợp đồng gia hạn đã được kí, tinh thần đội bóng ngập tràn và ít nhiều niềm tự hào, nỗ lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội bóng từ thời Alex Ferguson đã xuất hiện trở lại.

Cũng do vậy mà không lâu sau trận thua Wolves, tất cả đều tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đó là thực hay mơ? Cứ như thể họ đang được xem lại bộ phim “Awakenings” của Robert de Niro, trong đó một anh chàng bị hôn mê nhiều năm liền bỗng tỉnh lại và có vẻ sẽ trở lại bình thường, thế rồi anh ta lại hôn mê một lần nữa sau đấy vài tuần.

Có điều, chẳng phải phim hay mơ mà là thực. Đành rằng hàng thủ hiện tại của MU đã chơi tốt hơn rất nhiều trước đây, đội hình cũng mạnh hơn trước đây và cả tập thể đều rất quyết tâm, đó là câu chuyện của tháng trăng mật 3 tháng. Còn hiện tại là một thực tế khác, một thực tế của hậu tháng trăng mật khi người ta vẫn thấy một vấn đề mà Solskjaer phải giải quyết để mang thành công trở lại Old Trafford: Sự ổn định.

Tái hiện kì tích của Di Matteo?

Thất bại trước Wolves đã lấy đi của MU cơ hội giành được ít nhất một danh hiệu ở mùa giải năm nay và khiến Solskjaer khó lặp lại được thành tích của Roberto di Matteo ở Chelsea vào mùa giải 2011/12. Mùa giải đó, Di Matteo thay thế Andre Villas-Boas trong tháng 3, trước khi vực dậy Chelsea và giúp họ giành FA Cup, Champions League, cũng như một bản hợp đồng chính thức sau vài tháng tạm quyền.

Liệu Solskjaer có tạo nên kì tích tương tự thì ngay lúc này, tức là sau chưa đầy 2 tuần kể từ chiến thắng lịch sử của MU ở Paris, không nhiều CĐV tin rằng họ sẽ vượt qua Barcelona tại tứ kết Champions League. Rắc rối ở đây là Red Devils không còn giữ được sự ổn định như 3 tháng qua và giúp họ thắng tưng bừng ở Premier League cũng như Champions League. Nghĩa là Solskjaer sẽ phải làm gì đó để MU vào “phom” đúng thời điểm họ đón tiếp Barcelona tại Old Trafford?

Các chuyên gia tâm lí thì cho rằng, sự thiếu ổn định xuất phát từ việc chuẩn bị không tốt, tâm lí cầu thủ có vấn đề hay chỉ đơn giản là MU không có những thủ lĩnh thực sự. Nghe thật khó tin trong thời điểm đội bóng của Solskjaer đang chơi tốt, chưa kể việc họ đánh mất sự tự tin, thoải mái khi phòng thay đồ đang rất ổn là điều không thể xảy ra.

Rốt cuộc, nếu có điều gì đó khác thường, đấy là Solskjaer và MU đang thiếu một cầu thủ dẫn dắt kiểu như Roy Keane hay Steve Bruce trước đây. Cầu thủ đó không chỉ là người đeo băng đội trưởng mà còn có khả năng tạo ra sự máu lửa ở các đồng đội. Không quá lời nếu cho rằng, khi sự hưng phấn đang giảm dần và MU thiếu một người để giữ nhịp, việc Pogba, Martial, Rashford hay Romelu Lukaku chựng lại là điều có thể hiểu được.

Vẫn chưa quá muộn để Solskjaer sửa chữa những sai lầm, đặc biệt khi sau lưng ông là đội bóng, các cầu thủ, thay vì chỉ có sự hờ hững, thách thức mà Mourinho từng gặp phải. Ít nhất là như thế cho đến khi Premier League và Champions League trở lại sau hai tuần nữa.

0 MU mới chỉ có 2 trận không thủng lưới trên sân nhà Old Trafford ở mùa bóng này. Tại Premier League, chỉ có Fulham giữ sạch lưới sân nhà ít hơn (1 trận).

12 Dưới tay Solskjaer, chuỗi trận bất bại dài nhất của MU ở Premier League (10 thắng, 2 hòa) đã kết thúc bằng trận thua 0-2 trên sân Arsenal.

VIDEO: Trước vòng loại U23 châu Á 2020 - Cuộc đua tam mã

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm