Moussa Sissoko: Sẽ đến Arsenal sau EURO 2016?

11/07/2016 04:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Antoine Griezmann, Dimitri Payet hay Olivier Giroud, mà Moussa Sissoko mới là gương mặt đáng chú ý nhất nơi hàng công tuyển Pháp trong trận chung kết với Bồ Đào Nha. Pháp đã thua, nhưng Sissoko vẫn có một trận đấu để đời.

Tính đến trước trận chung kết, dấu ấn của Sissoko là con số không. Không bàn thắng, cũng chẳng đường kiến tạo nào cho các đồng đội lập công. Tiền vệ 26 tuổi chỉ bắt đầu đá chính từ trận gặp Thụy Sĩ, và chỉ thật sự được tin tưởng từ vòng tứ kết khi Pháp gặp Iceland.

Nhưng những trận chung kết thì luôn có chỗ cho những cái tên bất ngờ lóe sáng, và Sissoko đột nhiên trở thành tâm điểm của trận đấu. Anh liên tục di chuyển, làm tốt cả nhiệm vụ tranh cướp bóng lẫn tham gia tấn công bên hành lang cánh phải. Cuối hiệp một, Sissoko là người tung ra pha dứt điểm mà nếu không có tài năng của thủ thành Rui Patricio, đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải nhận bàn thua. Đầu hiệp hai, Sissoko là người tung ra đường chuyền thuận lợi cho Olivier Giroud, nhưng chân sút thuộc biên chế Arsenal lại không thể tận dụng cơ hội. Rồi sau đó là một đường chuyền khác cho Antoine Griezmann, nhưng đội chủ nhà vẫn không thể ghi bàn.


Hàng thủ Bồ Đào Nha đã nhiều phen chật vật trước sự càn lướt của Sissoko

Đó là màn trình diễn đáng kinh ngạc của anh so với những lần ra sân trước đó, và nó vượt xa những mong đợi từ HLV Didier Deschamps. Khi được triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Pháp dự EURO 2016, nhiều người tin rằng cơ hội dành cho Sissoko là cực thấp. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Sissoko thường đảm nhận ở cấp độ CLB, Pháp dư thừa những lựa chọn với Paul Pogba, Blaise Matuidi hay N’Golo Kante. Cơ hội chỉ đến với anh khi HLV Deschamps quyết định đẩy anh ra biên phải, qua đó giúp cho Griezmann được đẩy vào đá ở vai trò của một số 10.

Tuy vậy, màn trình diễn tích cực của Sissoko ở trận chung kết nói riêng và EURO 2016 nói chung xứng đáng được ghi nhận. Xa hơn nữa, đây là nỗ lực của tiền vệ 26 tuổi này sau khi trải qua một mùa giải không như ý ở Newcastle. Ra sân 37 trận ở Premier League, ghi 1 bàn và tung ra 7 đường kiến tạo, chừng đó vẫn không đủ để giúp Sissoko tránh khỏi việc phải cùng Newcastle chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Đó là một kết cục cay đắng, bởi anh đã chơi khá tốt trong những tháng cuối mùa giải, sau khi Rafa Benitez đến sân St.James Park và trao băng thủ quân cho Sissoko.


Sissoko sẽ rời Newcastle, đội bóng đang chơi tại League Championship?

Mới đây, HLV Rafa Benitez tuyên bố rằng ông muốn giữ tiền vệ 26 tuổi này cho tham vọng thăng hạng mùa tới. Nhưng màn trình diễn khá tốt của Sissoko ở EURO 2016 có thể khiến tham vọng ấy gặp nhiều khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Sissoko đã úp mở khả năng tìm một đội bóng mới: “Tôi đang ở trình độ mà việc chơi bóng tại giải hạng Nhất sẽ gây khó khăn cho bản thân. Tôi muốn tiếp tục sự nghiệp ở Anh, cho một đội bóng giành quyền dự Champions League”.

Mà Sissoko nói thêm rằng anh rất muốn được chơi bóng của Arsenal. Vậy những gì anh thể hiện ở trận chung kết có thể là màn quảng cáo hoàn hảo cho HLV Arsene Wenger.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm