Mourinho ra tòa vì trốn thuế: 'Tôi không tranh cãi, tôi đã kí và nộp đủ tiền'

03/11/2017 20:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày hôm nay, HLV của Man United Jose Mourinho đã đáp chuyến bay tới Madrid để dự phiên tòa xét xử cáo buộc trốn thuế tiền bản quyền hình ảnh trong thời gian dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013.

HLV của M.U đã tới Pozuelo de Alarcon, Madrid vào lúc 9h33 phút (theo giờ địa phương), để tham dự phiên điều trần sẽ diễn ra vào lúc 10h . Ông bị buộc tội vì hành vi trốn thuế trong những năm 2010-2013, khi ông còn giữ chức vụ HLV trưởng tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid

“Tôi không tranh cãi. Tôi đã trả đủ tiền và cam kết rằng rằng tôi chắc chắn tuân thủ luật thuế”, ông đã nói trong phiên tòa của mình.

Chú thích ảnh
Mourinho tham dự phiên điều trần về vụ trốn thuế vào những năm tháng ông dẫn dắt Real Madrid

Trước đó, đại diện của công ty Gestifute đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc đối với Mourinho. Theo thông báo từ phía công ty này, Mourinho đã tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và nghĩa vụ về thuế theo đúng luật pháp của Tây Ban Nha và Anh.

Tuyên bố đầy đủ của công ty Gestifute:

“Trong tháng 3/2016, nhiều tập đoàn của châu Âu, bao gồm cả Tây Ban Nha, có liên kết với các nhân vật thể thao đều trở thành nạn nhân của tin tặc. Với những tin đồn rỏ rỉ ấy, nhiều công ty đã liên tiếng phàn nàn với Tòa án Tư pháp của Tây Ban Nha. Vì vậy, phía Tòa án đã thực hiện lệnh cấm công bố các thông tin thất thiệt bị rò rỉ. Cuộc điều tra này là bí mật, vì vậy chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm.

Sau hơn 8 tháng kể từ khi các cuộc tấn công của tin tặc, trong tuần qua, các khách hàng, nhà tư vấn, các tổ chức có liên quan tới Gestifute đã nhận được yêu cầu chi tiết từ các tổ chức truyền thông của châu Âu.

Đặc biệt, những từ ngữ được sử dụng trong yêu cầu ấy mang tính chất đe dọa, thiếu tôn trọng và hoàn toàn ngược lại với tinh thần của ngành báo chí. Hơn thế nữa, một trong số những tờ báo ấy đã tuyến bố sẽ cùng hợp tác với tòa án Tây Ban Nha để tấn công các lợi ích từ phía Gestifute cùng khối khách hàng của công ty. Do đó, tờ báo ấy đã bóp méo sự thật”.

Mourinho giống như Tôn Tử, chỉ cần chiến thắng, thắng bằng mọi giá

Mourinho giống như Tôn Tử, chỉ cần chiến thắng, thắng bằng mọi giá

Mourinho đến Manchester để chiến thắng, không quan trọng là thắng kiểu nào. Chỉ cần thắng thôi. Tôn Tử cũng thế. Chiến thắng với ông là tất cả.

Thế nhưng, ít lâu sau, chính quyền Tây Ban Nha lại tiếp tục mở lại vụ kiện đối với chiến lược gia 54 tuổi.

Chú thích ảnh
Phóng viên vây kín HLV người Bồ ngay sau khi phiên tòa kết thúc

“Khi tôi rời Tây Ban Nha vào năm 2013, tôi rất hiểu vấn đề của mình. Hai năm sau, họ đã liên lạc cho tôi, và tôi đã trả đủ số tiền”, Mourinho đã nói trong phiên điều trần.

Được biết, số tiền mà ông đã hoàn trả cho cục thuế Tây Ban Nha là 3,3 triệu euro (tương đương 2,94 triệu bảng Anh)

Ông bị buộc tội không khai báo 1,6 triệu euro tiền thuế vào năm 2011, và 2,7 triệu euro vào năm 2012 bằng cách nhận khoản thu nhập từ việc quản lý quyền hình ảnh của mình từ các trang web của nhiều công ty nước ngoài, có trụ sở tại “thiên đường thuế”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm