Mourinho đã đúng, Lindelof chưa đủ 'trình' đá ở Premier League

22/10/2017 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Victor Lindelof chưa từng được đá chính trong bất kỳ trận nào ở Premier League mùa này. Màn trình diễn của hậu vệ người Thụy Điển trước Huddersfield tối qua đã lý giải tại sao anh không nhận được sự tin tưởng của HLV Jose Mourinho.

Kể từ ngày gia nhập Man United, Victor Lindelof đã phải vật lộn cho một vị trí chính thức trong đội hình HLV Jose Mourinho. Sau màn thể hiện “thảm họa” tối qua, cơ hội được ra sân của cầu thủ người Thụy Điển lại càng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Lindelof được tung vào sân một cách bất đắc dĩ khi Phil Jones gặp chấn thương trong nửa đầu hiệp 1. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Mourinho xuất hiện trên màn hình với gương mặt méo mó và đầy khó chịu. Đội bóng của ông đã nhận thất bại đầy cay đắng trước Huddersfield – những người đang có khoảng thời gian tươi đẹp ở Premier League. Dĩ nhiên, người mắc nhiều sai lầm dẫn tới thất bại của Quỷ đỏ chính là Lindelof.

Huddersfield 2-1 Man United

Tận dụng việc Man United vừa bị vắt sức ở trận đấu giữa tuần với Benfica, Huddersfield đã phục kích với khát vọng chiến thắng, quyết tâm cùng chiến thuật khôn ngoan. Đây là tất cả những yếu tố mà Man United không có trong trận đấu vừa qua.

Bất chấp việc Quỷ đỏ dồn ép trong 20 phút cuối trận cùng bàn rút ngắn tỷ số của Marcus Rashford, đội chủ sân John Smith vẫn đứng vững và giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Niềm hạnh phúc của HLV David Wagner

Lần cuối cùng Huddersfield giành chiến thắng trước Man United đã vào năm 1952. Sau 65 năm, HLV David Wagner cùng học trò đã tạo nên một cơn địa chấn khi khiến 2.200 CĐV Man United trên khán đài chết lặng.

Đồng ý rằng Huddersfield có thể lực dồi dào hơn với việc được nghỉ ngơi hẳn một tuần. Nhưng cũng phải đặt ra một câu hỏi rằng tại sao hàng phòng ngự Man United lại như quay ngoắt 180 độ so với trận đấu với Liverpool cuối tuần trước.

Mất Phil Jones vì chấn thương là một tin xấu, nhưng thay Victor Lindelof vào sân thật sự là một thảm họa vì hậu vệ người Thụy Điển mắc lỗi quan trọng trong cả hai bàn thua của Man United.

Ở bàn thắng đầu tiên, Juan Mata mắc lỗi trực tiếp khi mất bóng ở vị trí nguy hiểm từ giữa sân. Nhưng Lindelof cũng không hề gây được áp lực nào lên phía đối thủ.

Aaron Mooy cướp bóng rồi chuyền cho Tom Ince. Ince dốc bóng đến thẳng cầu môn, ngoặt bóng 2 lần khiến Lindelof lúng túng trước khi dứt điểm về phía khung thành. May mắn là David De Gea đã có một pha cứu thua bằng ngực xuất sắc nhưng trái bóng lại bật ra đúng vị trí của Aaron Mooy. Bằng một pha dứt điểm đơn giản, Mooy khiến cho Mourinho cùng đội ngũ huấn luyện trên ghế dự bị phải choáng váng.

Chú thích ảnh
Aaron Mooy ăn mừng bàn mở tỷ số trước Man United
TIN HOT M.U 22/10: Mourinho bảo học trò tự đi giải thích về thất bại, Lindelof còn kém hơn hậu vệ Huddersfield

TIN HOT M.U 22/10: Mourinho bảo học trò tự đi giải thích về thất bại, Lindelof còn kém hơn hậu vệ Huddersfield

Mourinho đặt câu hỏi về tinh thần thi đấu, Lindelof bị chê thậm tệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin hot về Man United ngày 22/10.

5 phút sau, Lindelof tiếp tục thể hiện sự thiếu tập trung của mình. Anh có một pha đỡ bóng bằng đầu hụt sau đường chuyền dài của thủ môn Jonas Lossl.

Tiền đạo Laurent Depoitre nhận được bóng, anh lừa qua thủ thành De Gea rồi dứt điểm vào gôn trống đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Chú thích ảnh
Depoitre ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt

Màn trình diễn của Lindelof đã khiến nhiều người phải thất vọng chứ không riêng gì CĐV Man United và HLV Jose Mourinho. Trên kênh truyền hình Sky Sports, bình luận viên Paul Merson không ngần ngại chỉ ra rằng hậu vệ người Thụy Điển thậm chí còn kém xa trung vệ Christopher Schindler của Huddersfield. Không chỉ vậy, một số bình luận viên khác cũng đặt câu hỏi liệu anh có xứng đáng với số tiền 31 triệu bảng mà Man United đã bỏ ra để đầu tư trong mùa Hè hay không?

Còn về phần Huddersfield, đây rõ ràng là một ngày đáng để ăn mừng. HLV David Wagner chia sẻ sau trận đấu: "Đây là một trong ba khoảnh khắc tuyệt nhất của tôi ở câu lạc bộ này - đó là một khoảnh khắc rất đáng tự hào và chúng ta đều biết chiến thắng này rất vĩ đại".

"Chúng tôi đã có những khoảnh khắc may mắn nhưng đây là một kết quả xứng đáng - ngay cả khi tôi nghĩ rằng United đang không có phong độ cao nhất".

Còn về phần Mourinho, ông không có gì để bào chữa cho thất bại vừa qua. "Người đặc biệt" không nhận xét quá nhiều về từng cá nhân sau trận đấu. Ông chỉ nói rằng kết quả vừa qua đến từ màn trình diễn đáng thất vọng của cả đội.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm