Mourinho cần làm 4 việc để vực dậy Man United

24/10/2016 18:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United vừa nhận thất bại 0-4 trước Chelsea. Nó là hồi chuông cảnh báo “Quỷ đỏ” đang ở tình trạng đáng báo động. Jose Mourinho nên có những thay đổi nhất định nếu muôn vực dậy Man United và cả sự nghiệp của ông nữa.

Thất bại trước Chelsea là trận thua đầu tiên trong 7 trận gấn nhất của Man United trên mọi mặt trận. Ở Premier League, “Quỷ đỏ” cũng đã không thắng 5 trận ở 6 trận gần đây. Những chiến thắng trước Northampton, Zorya Luhansk hay Fenerbahce sẽ chỉ là lá chắn đỡ đòn tạm thời của “Người đặc biệt”. Bởi dù không nói ra, nhưng anh cũng cảm nhận thấy những điều bất ổn đang diễn ra ở sân Old Trafford.

Loại bỏ Ibrahimovic khi còn có thể

Khi mới gia nhập Man United mùa Hè này, Zlatan Ibrahimovic đã từng nói rằng: “Jose là nhà vô địch, tôi là nhà vô địch”. Tiền đạo người Thụy Điển đã khởi đầu mỹ mãn khi liên tục ghi bàn cho “Quỷ đỏ”. Nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn với Ibrahimovic. Tiền đạo 35 tuổi không còn duy trì được phong độ như lúc đầu. Thậm chí, ở những cơ hội rõ rệt, Ibrahimovic còn bỏ lỡ một cách khó tin. Điển hình là cú đánh đầu ở hiệp 2 trận gặp Liverpool. Còn ở trận đấu với Chelsea, tiền đạo 35 tuổi gần như là vô hại trước hàng phòng ngự của The Blues. Với sự tỏa sáng của David Luiz, tiền đạo của Man United hiếm khi có cơ hội được chạm chân vào bóng.


Liverpool 0-0 Man United

Trận thua trước Chelsea tối 23/10 là thất bại nặng nề nhất mà tiền đạo 35 tuổi này phải hứng chịu trong 16 năm thi đấu. Không chỉ có vậy, sự tôn trọng của các CĐV Man United dành cho anh phần nào đó đã biến mất sau khi họ chứng kiến anh cười nói, bắt tay vui vẻ với Eden Hazard sau trận đấu. Ibrahimovic có thể chưa thi đấu ở Anh đủ lâu để hiểu rằng những hành động “giao hữu” như vậy sẽ luôn bị các CĐV soi mói. Điều đó càng không thể chấp nhận được khi đội bóng của anh vừa nhận thất bại thê thảm. Hành động sau trận đấu của Ibrahimovic càng khiến các CĐV cảm thấy chán nản với anh hơn.


Ibrahimovic vui vẻ bắt tay với Hazard sau trận đấu

Ibrahimovic đã từng ghi những bàn thắng quan trọng cho Man United như ở trận đấu với Leicester tại Community Shield Cup hay cú đúp vào lưới Southampton. Nhưng giờ đây đang là giai đoạn khó khăn của Ibrahimovic. Mourinho cần giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao một cách nhanh chóng. Nếu không ông phải loại bỏ tiền đạo này ngay khi có thể.

Thiết lập lại hàng phòng ngự

Wayne Rooney đã không được đăng ký tham gia trận đấu với Chelsea vì chấn thương cơ. Có lẽ, Chris Smalling cũng mong mình “may mắn” như vậy để tránh khỏi một đêm ác mộng trên sân Stamford Bridge. Trung vệ của Man United là người mắc lỗi trong 3 bàn thắng của Chelsea. Lỗi lầm lớn nhất của Smalling chính là ở bàn thua đầu tiên. Chỉ một pha chuyền bóng đơn giản của Marcos Alonso nhưng Smalling lại không phá bóng mà để bóng trôi qua. Pha bóng khiến cả De Gea lẫn Daley Blind bất ngờ và không phòng bị gì. Còn với Pedro của Chelsea thì anh chỉ chờ có thế.

Công bằng mà nói, cả hệ thống phòn ngự của Man Untied đã thi đấu tệ hại trước Chelsea. Trong bàn thắng của Hazard, Juan Mata và Antonio Valencia đã đứng nhìn và để tiền vệ người Bỉ thoải mái di chuyển đón đường chuyền của Matic. Còn bàn thua cuối cùng, Pogba, Herrera và Smalling khiến nhiều người lầm tưởng N'Golo Kante là Diego Maradona hay Lionel Messi khi thoải mái đi bóng rồi ghi bàn.


Pha lập công của Kante

Điểm sáng duy nhất của Man United trong trận đấu qua, thậm chí là từ đầu mùa giải tới giờ, chính là Eric Bailly. Trung vệ Bờ Biển Ngà đã phong tỏa cứng Diego Costa và Hazard. Chỉ đến khi trung vệ này chấn thương và phải ra sân thì Hazard mới được thoải mái tung hoành đến vậy.

Chấn thương của Bailly chưa xác định độ nghiêm trọng. Nhưng dù trung vệ này có nghỉ thi đấu hay không thì Mourinho cũng cần phải thiết lập lại hệ thống phòng ngự của Man United. “Người đặc biệt” cần tìm ra những giải pháp để giải quyết những sai lầm trước mắt của “Quỷ đỏ”. Đôi khi, họ cần sự chắc chắn giống như trận gặp Liverpool ở vòng 8 Premier League.


Mourinho sẽ đau đầu nếu Bailly nghỉ thi đấu dài hạn

Tin tưởng Carrick sẽ giúp được Pogba

Pogba vẫn đang thi đấu mờ nhạt khi quay trở lại Man United. Mourinho thường sử dụng tiền vệ người Pháp ở vị trí tiền vệ phòng ngự hoặc ở vị trí số 10. Tuy nhiên, vị trí ưa thích của anh là ở giữa hai vị trí đó. Lúc đó, Pogba được thi đấu tự do hơn. Có một lần mùa giải này, Mourinho bố trí Pogba thi đấu như vậy bên cạnh Fellaini và Rooney. Cuối cùng, Man United thua 1-3 trước Watford. Vấn đề là “Người đặc biệt” vẫn tin tưởng rằng Marouane Fellaini sẽ gia tăng thêm chất thép cho tuyến giữa của Man United. Thực tế cho thấy dù Pogba được thi đấu ở vị trí ưa thích nhưng nếu không có một người làm điểm tựa cho anh thì tiền vệ người Pháp vẫn không thể tỏa sáng được.


Carrick là niềm hy vọng của Man United lúc này

Giải quyết vấn đề này, Mourinho có thể lựa chọn Michael Carrick thay thế cho Fellaini. Tiền vệ người Anh không thể có những pha tranh chấp quyết liệt như Mourinho mong muốn nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Carrick có thể bao quát được tuyết sau của Man United và tạo ra sự khác biệt với những đường chuyền dài. Đây là điều mà Pirlo từng làm khi anh thi đấu cùng Pogba ở Juventus. Tiền vệ 35 tuổi giờ là niềm hy vọng sáng giá nhất của Man United.

Đánh bại Man City

Man United sẽ đối đầu với Man City ở vòng 4 cúp Liên đoàn diễn ra vào hôm 27/10. Đây là cơ hội giúp “Quỷ đỏ” trả lại trận thua 1-2 ở vòng 4 Premier League. Đồng thời, cũng là cơ hội giúp Mourinho chứng tỏ bản lĩnh của mình trước Pep Guardiola và lấy lại niềm tin của CĐV. Sẽ không có chiến thắng nào tuyệt vời hơn trước Man City vào thời điểm này để Mourinho đem ánh sáng về với sân Old Trafford.


Đánh bại Man City và Pep Guardiola cứu cánh tốt nhất của Mourinho lúc này

Tuy nhiên, trận đấu diễn ra vào thời điểm không thích hợp cho lắm. Man United vừa trải qua trận thua thê thảm 0-4 trước Chelsea. Đây sẽ là thử thách đối với Mourinho trong việc khích lệ và vực dậy tinh thần của các cầu thủ.

Bất cứ HLV nào của Man United đều sẽ bị phán xét bởi những kết quả họ đạt được, dù chiến thắng hay thất bại. Mourinho nên nhớ rằng giờ đây ông là HLV của Man United. “Quỷ đỏ” chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Họ thi đấu ở “Nhà hát của những giấc mơ” chứ không phải “Nhát hát của sự thực dụng”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm