Mohamed Salah sẽ là gia vị mới cho cuộc đua Bóng vàng giữa Ronaldo và Messi

24/04/2018 14:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trỗi dậy của Mohamed Salah và Liverpool ở mùa giải này là một hiện tượng thú vị, nhất là trong cuộc đua giành Bóng vàng, vốn đã bị Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thống trị suốt một thập kỷ qua.

Theo thông lệ, cuộc đua giành Ballon d’Or sẽ công bố 30 ứng viên vào giai đoạn tháng Mười, còn tên người chiến thắng sẽ được xướng lên vào tháng Mười hai. Điều đó có nghĩa, Salah mới chỉ đi được gần một nửa chặng đường trong hành trình vươn tới đỉnh cao thế giới. Nhưng anh sắp bước vào một giai đoạn quan trọng trong kế hoạch ghi điểm: Chinh phục Champions League, giải đấu mà Liverpool đã đặt chân vào đến bán kết.

Mùa giải xuất sắc

Ngày mới đến Chelsea cách đây 5 năm, Salah đã được gọi là Messi Ai Cập, nhưng phải đến bây giờ, người ta mới hiểu rõ vì sao anh có biệt danh ấy. Chân sút 25 tuổi này đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp.

Với 41 bàn thắng sau 46 trận, Salah đang nằm trong Top 5 chân sút hàng đầu ở châu Âu. Thành tích của anh ngang với Ciro Immobile (41 bàn/45 trận), cao hơn cả Lionel Messi (40/50), Lewandowski (39/43), Harry Kane (37/43), và chỉ kém mỗi Cristiano Ronaldo (42 bàn/39 trận). Nếu chỉ tính riêng ở các giải vô địch quốc gia, Salah chỉ ghi bàn ít hơn Jonas, chân sút đang khoác áo Benfica tại giải Bồ Đào Nha (33 bàn), giải đấu chỉ có hệ số 1,5 trong cuộc đua Giày vàng châu Âu.

Và thực tế, Salah không chỉ là một tay săn bàn. Tại Premier League mùa này, ngoài 31 bàn thắng, anh còn có 10 pha kiến tạo thành bàn. Xét trên bình diện thế giới, anh và Messi đang là hai chân sút đứng đầu về tổng số pha ghi bàn và kiến tạo ở giải VĐQG, vượt trên những Jonas (Benfica, 39) Immobile (Napoli, 39), và Neymar (PSG, 35). Đó rõ ràng là những thống kê ấn tượng về đóng góp của ngôi sao người Ai Cập ở mùa giải này.

Liverpool - Roma: So với năm 2005, Liverpool bây giờ còn khủng khiếp hơn

Liverpool - Roma: So với năm 2005, Liverpool bây giờ còn khủng khiếp hơn

Ngay sau khi Liverpool đánh bại Man City một cách thuyết phục để giành vé vào bán kết Champions League mùa này, đã xuất hiện những so sánh giữa đội bóng của Juergen Klopp hiện tại với đội Liverpool vô địch châu Âu năm 2005.

Khi Liverpool chi 36,9 triệu bảng để đưa Salah về Anfield hồi tháng Sáu, các liverpuldian không hào hứng lắm. Bây giờ, anh đã trở thành ngôi sao được yêu thích nhất ở Anfield, là lựa chọn hàng đầu của Juergen Klopp trên hàng công, và khiến Anfield không còn nhớ Philippe Coutinho nữa. Và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải thăng hoa của anh.

Muốn giành Bóng vàng, phải đoạt Champions League

Nếu bạn cho rằng những thông số như bàn thắng, hay kiến tạo không đủ để chứng minh Salah hay hơn Ronaldo và Messi, thì hãy nhớ rằng, ngôi sao người Ai Cập đang thi đấu ở một giải đấu giàu tính cạnh tranh bậc nhất thế giới, chứ không hề chênh lệch như La Liga. Một giải đấu có tới 6 ông lớn không trội hơn nhau về đẳng cấp (M.U, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool), rõ ràng khó ghi bàn hơn một giải đấu mà Real và Barca hơn hẳn phần còn lại về đẳng cấp.

Và nếu như Ronaldo, Messi có những đồng đội đẳng cấp thế giới như Luis Suarez, Gareth Bale, Toni Kroos, Philippe Coutinho, Karim Benzema, Ousmane Dembélé và Luka Modric bên cạnh, thì Salah gần như phải “gánh team”. Tất nhiên, Sadio Mane và Roberto Firmino là những cầu thủ chất lượng, nhưng họ chưa đạt tới đẳng cấp của những ngôi sao trên. Trong khi đó, hàng thủ Liverpool vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin. Và nếu như cả Ronaldo và Messi đều được chơi tự do trong đội bóng của mình, thì Salah vẫn chỉ đá ở bên cánh phải, mà đã tỏa sáng như vậy.

Nhưng có một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định tới lá phiếu: Champions League. Nếu như những bàn thắng của Salah không thể đưa Liverpool đến đỉnh cao châu Âu, anh sẽ khó lòng giành Bóng vàng. Kể từ năm 2007 đến nay, chỉ có đúng ba lần ngôi sao không giành Champions League, nhưng đoạt Bóng vàng. Đó là Messi năm 2010, 2012 và Ronaldo 2013.

Nhưng ít nhất, trong ba lần đó, Ronaldo và Messi đều gặt hái những danh hiệu ở đấu trường quốc nội. Còn Liverpool mùa này đều đã bị loại ở Cúp FA, Cúp Liên đoàn, cũng như chỉ còn tranh đấu cho vị trí thứ ba tại Premier League. Họ chỉ còn duy nhất Champions League để kỳ vọng vào danh hiệu.

Salah có cơ hội chiến thắng Messi và Ronaldo, nhưng nếu không giành Champions League, thì rất có thể Bóng vàng vẫn chỉ là giấc mơ của anh mà thôi.

Kỷ nguyên Messi – Ronaldo

Kể từ sau khi Kaka giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới năm 2007, bóng đá thế giới chỉ chứng kiến Ronaldo và Messi đăng quang ở sân chơi này. Liệu năm nay có mang đến khác biệt

2008: 1.Ronaldo (M.U), 2.Messi (Barca), 3.F.Torres (Liverpool)

2009: 1.Messi (Barca), 2.Ronaldo (Real Madrid), 3.Xavi (Barca)

2010: 1.Messi (Barca), 2.Iniesta (Barca), 3.Xavi (Barca)

2011: 1.Messi (Barca), 2.Ronaldo (Real Madrid), 3.Xavi (Barca)

2012: 1.Messi (Barca), 2.Ronaldo (Real Madrid), 3.Iniesta (Barca)

2013: 1.Ronaldo (Real), 2.Messi (Barcelona), 3.Ribery (Bayern)

2014: 1.Ronaldo (Real), 2.Messi (Barcelona), 3.Neuer (Bayern)

2015: 1.Messi (Barca), 2.Ronaldo (Real Madrid), 3.Neymar (Barca)

2016: 1.Ronaldo (Real), 2.Messi (Barcelona), 3.Griezmann (Atletico)

2017: 1.Ronaldo (Real Madrid), 2. Messi (Barca), 3.Neymar (PSG)

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm