Mikel Arteta đội 2 lần mũ để giấu vết thương sau vụ ẩu đả ở Old Trafford

13/12/2017 21:21 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trợ lý HLV của Man City, Mikel Arteta vẫn đang phải tìm cách để che đậy vết thương mà anh gặp phải trong cuộc hỗn chiến giữa cầu thủ của M.U và Man City sau trận derby thành Manchester cuối tuần vừa rồi.

Trận derby thành Manchester đã kết thúc từ Chủ Nhật với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi cho đến hôm nay.

Chú thích ảnh
Màn ăn mừng quá khích của Man City đã khiến các cầu thủ M.U cảm thấy khó chịu

Điều người ta nhắc tới lúc này không phải là những gì xảy ra trên sân mà là vụ lùm xùm sau khi trận đấu kết thúc. Theo tờ Daily Mail, khoảng 30 cầu thủ và nhân viên của Man United và Man City đã xảy ra xô xát trong đường hầm sân Old Trafford.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta bị đấm rách mặt

Đáng chú ý hơn, nhà báo Daniel Taylor, người có mặt trong đường hầm Old Trafford cho biết trợ lý HLV Mikel Arteta của Man City đã xuất hiện với khuôn mặt bê bết máu. Arteta ôm mặt tỏ ra rất đau đớn. Và Romelu Lukaku được cho là "thủ phạm chính" của vụ việc.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta tới Old Trafford, trước khi trận đấu diễn ra

Cách đây ít ngày, các cầu thủ Man City đã xuất hiện ở buổi tập trước thềm vòng 17 giải Ngoại hạng. Các phóng viên đã cố gắng chụp lại hình ảnh của Arteta để xem mức độ chấn thương của anh ra sao. Để giữ ý và không muốn các phóng viên làm to chuyện, Arteta đã chủ động lấy tay che đi vết thương trong vụ ẩu đả. Theo tờ Daily Mail, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha bị một vật cứng ném vào đầu và bị một vết cắt trên lông mày khiến máu chảy đầm đìa. Nhưng theo một số nhân chứng, Lukaku chính là thủ phạm và đã "đấm" Arteta.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta hiện tại phải che vết thương bằng một chiếc mũ trùm

  

Chú thích ảnh
Và nhanh chóng tránh khỏi tầm ngắm của paparazzi

  

Chú thích ảnh
Anh cố gắng không hướng mặt về ống kính

  

Chú thích ảnh
Và bước thật nhanh lên chuyên cơ của CLB để tới xứ Wales, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Swansea ngày mai

  

Mới đây nhất, Arteta xuất hiện tại Etihad với chiếc mũ len trùm kín đầu và một chiếc mũ lưỡi trai như muốn giấu kín vết thương trên mặt mình. Arteta lên chiếc phi cơ riêng của CLB để bay tới xứ Wales, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân nhà của Swansea vào ngày mai.

Không biết vết thương của anh ra sao, nhưng dường như Arteta đã bước đi rất nhanh để tránh các cặp mắt soi mói của người đi đường và thoát khỏi tầm ngắm của các tay săn ảnh..

Cuộc đụng độ giữa các cầu thủ của 2 đội xuất phát từ việc các cầu thủ Man City ăn mừng quá lớn tiếng trong phòng thay đồ. Cảm thấy nhức đầu vì những tiếng ồn lớn, HLV Mourinho đã tới phòng thay đồ của đội khách để nhắc nhở. Mourinho nghe thấy tiếng chửi thề từ phía thủ thành Ederson. Anh này còn tiến về phía HLV người Bồ để đe dọa và cả hai đã cãi cọ nhau kịch liệt, bằng cả tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh. Sau đó, chiến lược gia 54 tuổi bị phụt nước vào người, và bị ném một chiếc chai nhựa vào đầu. Một nhân viên của M.U đã hô lên "HLV bị ném một cái chai vào người". Các cầu thủ của M.U thấy vậy liền kéo đến, và cuộc hỗn chiến xảy ra.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm