Marcus Rashford, trong nỗi sợ ‘chết yểu’ như Loftus-Cheek

18/09/2016 15:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Các CĐV Chelsea thường xuyên kể tôi nghe về tài năng xuất chúng của Ruben Loftus-Cheek, một cầu thủ thực sự rất giỏi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không biết quá nhiều về Ruben, thời điểm cậu ấy ra mắt Chelsea ở tuổi 18, và bây giờ cũng vậy – cựu cầu thủ & HLV Chelsea Glenn Hoddle mở đầu bài viết trên Daily Mail.

22 trận khoác áo đội một Chelsea, với chỉ 10 trong số đó là đá chính, không đủ để số đông đánh giá năng lực của Loftus-Cheek, và cũng không đủ giúp cậu ta phát triển ở môi trường đỉnh cao. Ngược lại, nếu được thi đấu trọn vẹn 2 mùa qua ở một đội bóng khác, ít nhất 60 trận trong hai năm vừa rồi, chúng ta sẽ có nhiều cơ sở hơn. Và biết đâu đấy, Loftus-Cheek đã được lên ĐT Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, cậu ấy chỉ mới đá một trận duy nhất dưới thời Antonio Conte, ở Cúp Liên Đoàn. Cầu thủ sẽ bước sang tuổi 21 vào tháng Một tới, đã phí hoài 3 năm, để thi đấu chỉ vỏn vẹn 20, thay vì 8-90 trận, thậm chí còn phải hơn. Ngày trước, khi bằng tuổi cậu ấy bây giờ, tôi đã chơi 104 trận cho Tottenham ở hạng đấu cao nhất và thường xuyên được đá chính. Đó là cách người ta đối đãi các tài năng trẻ. Một cầu thủ có cơ hội phát triển thực sự, phải được đội bóng đặt trọn vẹn niềm tin từ tuổi 18.


Loftus-Cheek chỉ được đá 22 trận tại Chelsea 3 mùa qua

Giờ đây, từ Loftus-Cheek, tôi lại nhìn sang Marcus Rashford ở Manchester United và lo ngại về một trường hợp tương tự. Rashford, 18 tuổi, được xuất phát trước Feyenoord vào thứ Năm vừa qua, và trước đó nữa, đã thể hiện xuất sắc trước Man City và ghi bàn vào lưới Hull. Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy một dấu hiện đảm bảo cho suất đá chính của cậu ấy ở United giai đoạn này, và càng chắc chắn hơn, cậu ấy sẽ không thể chơi 100 trận cho Quỷ đỏ ở tuổi 21. Ba năm, từ 18-21 tuổi, là giai đoạn phát triển cực kỳ quan trọng với một cầu thủ. Nếu phải mài quần trên băng dự bị, và chỉ thỉnh thoảng được ra sân ở đội U21 hay League Cup, bạn sẽ không học được đủ nhiều.


Rashford, trước viễn cảnh mài quần dự bị tại United trong những năm tới

Cơ hội cho Rashford ở United hiện tại, với suất tiền đạo chính thuộc về Zlatan Ibrahimovic – một tiền đạo đẳng cấp thế giới, dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho – người được thuê để giúp đội sớm chinh phục Premier League và Champions League, vốn không đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ, là quá ít. Song, cũng như Loftus-Cheek ở Chelsea, Rashford quá tài năng để United cắn răng đẩy cậu ấy sang đội khác, dù chỉ theo dạng cho mượn. Quỷ đỏ sẽ bắt hồn Rasford, vì cảm thấy đôi lúc sẽ cần cậu ta, dẫu sau cùng lại "hại đời con trẻ". Đó mới chính là vấn đề, cực nan giải và không lối thoát, ở những siêu CLB ngày nay.


Những tài năng này cần thêm không gian để phát triển

Hoài Thuận
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm