Man United: Sống dở chết dở vì hàng công

12/05/2016 13:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United luôn ở ranh giới mong manh giữa thắng và thua mùa này, chủ yếu bởi họ không biết làm thế nào để tiếp cận khung thành của đối phương, chứ chưa nói tới việc ghi bàn.

Thật vậy, dù hàng thủ luôn phải thi đấu dưới tình trạng chắp vá vì chấn thương, Man United vẫn là đội thủng lưới ít thứ hai tại Premier League mùa này, cho tới trước vòng cuối cùng. Đội bóng của HLV Louis van Gaal mới để thua 34 bàn, chỉ nhiều hơn Tottenham (30 bàn). Hay nói cách khác, Man United không thể có vị trí tốt hơn trên BXH là vì hàng công của họ quá kém cỏi.

Chỉ có Martial để hy vọng

Trái với thành tích phòng ngự, Man United là đội ghi bàn kém nhất trong Top 9 với vỏn vẹn 46 bàn. Thậm chí, hàng công của Man United còn kém cả đội xếp thứ 12 Everton (56 bàn) và chỉ hơn Bournemouth (thứ 16) 2 bàn.

Man United có thể kiểm soát bóng tốt và chơi nhịp nhàng, nhưng là trước khi tới gần vòng cấm địa của đối phương. Xuyên suốt Premier League mùa này, Man United chỉ đứng thứ 15 giải đấu về số lần dứt điểm, và nếu xét số lần dứt điểm trúng đích, họ cũng chỉ xếp thứ 13. Rõ ràng là khi chưa tạo ra được đủ cơ hội ghi bàn cần thiết, Man United chẳng thể nghĩ tới chuyện phá lưới đối phương.

Đó là lý do tại sao Man United chỉ có duy nhất một người ghi quá 10 bàn ở Premier League mùa này là Anthony Martial, trong khi người xếp ngay sau là Wayne Rooney mới có 7 bàn. Nếu tính ở mọi giải đấu, Man United cũng chỉ có 2 cầu thủ vượt mốc 10 bàn là Martial (17) và Rooney (14).

West Ham 3–2 Man United: Thua ngược, Quỷ đỏ lỡ cơ hội vào Top 4

West Ham 3–2 Man United: Thua ngược, Quỷ đỏ lỡ cơ hội vào Top 4

Gục ngã 2-3 trên sân West Ham trong trận đá bù vòng 35 Premier League, Man United đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để lọt vào Top 4. Giấc mơ Champions League lại trở nên xa vời.

Ở trận thua West Ham vừa qua, Martial đã ghi cả 2 bàn cho Man United, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ tránh khỏi thất bại. Mà cũng phải nhấn mạnh rằng khá nhiều bàn thắng của Martial mùa này đến từ nỗ lực cá nhân của tiền đạo người Pháp, chứ không phải kết quả của một pha phối hợp tập thể.

Man United cần ai?

Man United không thiếu tài năng, bằng chứng là họ luôn bỏ ra hàng trăm triệu bảng mỗi mùa để tăng cường lực lượng, nhưng trong hai mùa giải gần nhất dưới thời Van Gaal, hàng công của "Quỷ đỏ" vẫn gần như tê liệt. Triết lý của Van Gaal có thể là một lý do, nhưng dù ai có thay thế HLV người Hà Lan từ mùa tới đi chăng nữa, họ vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn: Cải thiện hàng công của đội bóng.

Hiện có tin đồn cho rằng Man United đang liên hệ với tiền đạo người Argentina Gonzalo Higuain của Napoli, và nếu thương vụ này xảy ra, đây sẽ là một bước đi dài của "Quỷ đỏ" trong nỗ lực tăng cường khả năng tấn công. Man United đã thiếu một cú đấm hạng nặng trên hàng công xuyên suốt mùa này và Higuain sẽ là câu trả lời cho họ.

Chỉ cần nhìn vào các con số thống kê, Higuain đã là sự lựa chọn hoàn hảo cho hàng công của Man United. Tiền đạo người Argentina đã ghi 33 bàn sau 34 trận ở Serie A mùa này với tỷ lệ sút chính xác là 57%; tạo ra 49 cơ hội ghi bàn; 10 lần được chọn là cầu thủ hay nhất trận: tỷ lệ chuyền bóng thành công là 78%.

Con số & Bình luận: Man United xa dần cơ hội dự Champions League

Con số & Bình luận: Man United xa dần cơ hội dự Champions League

Một lần nữa trong mùa giải này Quỷ đỏ lại khiến tất cả phải thất vọng trong những trận đấu quan trọng. Thua West Ham, họ gần như đã hết cơ hội dự Champions League mùa sau. Đây có thể sẽ là cái kết với HLV Louis Van Gaal.

Higuain không chỉ là một sát thủ thực sự mà anh còn chơi cần mẫn. Kỹ thuật cá nhân của Higuain cũng cực kỳ ấn tượng và anh có thể cầm bóng để chờ đồng đội dâng lên khi đá cắm. Tiền đạo của Napoli cũng rất nhanh cả khi có và không có bóng.

Man United đang sở hữu những tiền vệ giàu kỹ thuật và sáng tạo như Ander Herrera, Juan Mata, thậm chí là Wayne Rooney, và họ cần một tiền đạo nhạy bén như Higuain để đón những pha chọc khe hay đường chuyền thuận lợi.

Higuain đã chứng tỏ được bản năng sát thủ ở giải đấu chất lượng nhất thế giới (Liga) lẫn giải đấu khắc nghiệt nhất (Serie A), nên chẳng có lý do gì tiền đạo người Argentina không tỏa sáng ở Premier League.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm