Man United: Phải học Tottenham, không phải Leicester

05/05/2016 15:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester City là thú vị lớn nhất mùa này, nhưng với tất cả sự tôn trọng dành cho thầy trò Claudio Ranieri, họ đơn giản chỉ là một hiện tượng. Sẽ rất lâu nữa, hoặc không bao giờ có một Leicester thứ hai ở Premier League.

Bởi đơn giản, Premier League vẫn là giải đấu của những đội bóng có thực lực và nguồn tài chính dồi dào. Chính Ranieri cũng thừa nhận rằng mục tiêu mùa sau của Leicester là lọt vào Top 10, bởi một điều chắc chắn là đội hình của họ sẽ bị "tan đàn xẻ nghé" sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi.

Tấm gương Tottenham

Vì thế, khi HLV Louis van Gaal ngồi lại với Giám đốc điều hành Ed Woodward trong vài tuần tới để nhìn lại mùa giải đã qua của Man United và hướng tới mùa sau, họ nên quên ngay Leicester đi. Thay vào đó, họ hãy nhìn vào Tottenham, đội đã cạnh tranh chức vô địch với Leicester cho tới trước 2 vòng cuối.

Tottenham mới là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với Man United trong thời gian tới, đồng thời họ cũng là tấm gương cho đội bóng của Van Gaal. Dù Tottenham không thể vô địch, nhưng họ cũng đã ở trong cuộc đua này cho tới tháng Năm và chơi một thứ bóng đá thuyết phục. Nhìn vào Tottenham mùa này, ngay cả khi Man United lọt vào Top 4 và giành FA Cup, đó vẫn là một sự thất vọng lớn với họ.

HLV Mauricio Pochettino có mặt ở White Hart Lane cùng thời điểm Van Gaal tới Man United, nhưng trong khi Pochettino đưa Tottenham từ vị trí thứ 6 lên thứ 5 rồi trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này, thì chiến lược gia người Hà Lan còn 3 trận để đảm bảo rằng đội bóng của ông sẽ không tụt từ thứ 4 xuống thứ 5.

Trong khi Van Gaal đã khiến Man United phải bỏ ra 258 triệu bảng trong hai mùa Hè vừa qua, thì con số này của Pochettino chỉ là 70 triệu bảng. Van Gaal thường nói về lợi nhuận khi đề cập tới quá khứ chuyển nhượng của ông, nhưng ở Man United, ông đã lỗ 163 triệu bảng (chi 258 triệu, thu về 95 triệu). Còn Pochettino, HLV người Argentina đã giúp Tottenham lãi 14 triệu bảng (chi 70 triệu, thu về 84 triệu).

Chỉ sau 2 mùa, Pochettino đã tạo ra một Tottenham đầy tính cạnh tranh và sẽ tiếp tục là ứng viên cho chức vô địch mùa tới. Họ không chỉ sở hữu lối chơi đẹp mắt, hiệu quả mà còn có trong đội hình những ngôi sao đang ở độ chín. Với Harry Kane, Christian Eriksen, Dele Alli, Toby Alderweireld, Eric Dier, Hugo Lloris trong đội hình, Tottenham đã có bộ khung ổn định để thách thức các ông lớn.

Còn Man United? Đến bây giờ họ vẫn chưa biết ai là HLV mùa sau, ai sẽ đến, người nào phải ra đi. Tóm lại, Man United sẽ tiếp tục là một công trường ngổn ngang trong mùa Hè này.

Van Gaal không thể mãi đánh bài "cùn"

Trong lễ trao thưởng của Man United mới đây, Van Gaal nói rằng sở dĩ ông chưa được coi là thành công ở Old Trafford bởi yêu cầu tại đây là quá cao, rằng ông vẫn là một trong những HLV hàng đầu thế giới. Nhưng khi nhận lời tới Man United, Van Gaal hẳn đã phải biết đội bóng này đòi hỏi những gì.

Mục tiêu của Man United mỗi mùa luôn là giành được mọi thứ, từ Premier League, Champions League, cho tới FA Cup. Bất cứ danh hiệu nào còn thiếu đều bị coi là thất bại. Sir Alex Ferguson từng trần tình rằng mùa 1996-97 là một nỗi thất vọng với ông dù Man United giành Premier League, bởi ông nghĩ rằng lẽ ra họ phải đoạt cả Champions League nữa.

Đó là mục tiêu mà những đội bóng lớn hướng tới. Van Gaal từng dẫn dắt những đội hàng đầu châu Âu như Ajax, Barcelona, Bayern Munich nên ông phải là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, việc Man United phải chật vật để chen chân vào Top 4 hai mùa liên tiếp dưới thời Van Gaal là một sự hổ thẹn.

15 Chân sút số 1 của Man United mùa này là Anthony Martial chỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn, trong khi bên phía Tottenham, Harry Kane đã ghi tới 27 bàn.

20 Không có cầu thủ Man United nào nằm trong Top 20 chân sút hàng đầu Premier League mùa này. Với 9 bàn, Martial đang đứng thứ 21.

163 Man United đã âm 163 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng dưới thời Van Gaal.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm