Man United - Liverpool: Khi điều bình thường trở thành kỳ tích

17/03/2016 06:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp một của lượt về Europa League, trên sân Old Trafford, Liverpool chơi xuất sắc, áp đặt thế trận và khiến Man United rơi vào thế phải chống đỡ. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0, tỷ số mà ai cũng cho rằng Man United may mắn...

... Nhưng không hiểu điều gì xảy ra ở 15 phút nghỉ giữa giờ, hiệp 2 diễn ra với một thế trận cân bằng hơn, Man United như lột xác và hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 75, Anthony Martial đi bóng khéo léo ở góc trái, sát đường biên, trả lại cho Rashford bằng một đường căng ngang như đặt. Rashford băng vào chích khẽ trái bóng để nó bay qua đầu thủ thành Liverpool và mở tỷ số cho Man United. Phút 90+3, phút bù giờ cuối cùng, từ pha phất bóng dài của De Gea, Martial bứt tốc độ vượt qua Sakho và hạ gục Mignolet bằng một cú dứt điểm chìm, hiểm hóc. Cả sân Old Trafford vỡ òa. Hai đội bước vào hiệp phụ, Lingard là người tạt bóng để Martial hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 3-0.

Từ một kịch bản giả tưởng

Man United loại Liverpool ở Europa League và giảm bớt áp lực cho chính mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Trong cuộc họp báo cuối trận, Van Gaal tuyên bố “Chúng tôi sẽ chơi ở từng trận Europa League như từng trận chung kết, và vô địch giải đấu này”.

Đó là một kịch bản được tưởng tượng ra thôi, với khả năng xảy ra là rất nhỏ. Đơn giản, để từng chi tiết dự đoán như thế trở thành sự thật một cách chính xác, chắc chỉ có Chúa mới có khả năng thực hiện được.

Song, rất nhiều người mong kịch bản đó diễn ra. Thứ nhất, vì họ yêu Man United nên họ luôn đặt niềm tin vào tình yêu đó. Thứ hai, dù họ không yêu Man United đi nữa (nhưng cũng không yêu Liverpool), họ sẽ muốn có một trận cầu kịch tính như thế cho bõ công dành thời gian theo dõi.

Nhưng nói gì thì nói, chuyện Man United thắng Liverpool 3-0 lúc này có thể sẽ chỉ là mơ mộng, hoặc thậm chí hoang tưởng về một điều bất khả.

Và đó cũng là điều đáng buồn với những người từng theo dõi Man United lâu năm. Đội bóng ấy đã từng là một thế lực lớn. Việc họ có thể thắng Liverpool 2-0 trong 90 phút hoàn toàn không phải là điều gì quá khó, thậm chí có thể là chuyện bình thường. Vậy mà hôm nay, cái điều bình thường ấy lại có thể là một kỳ tích không tưởng nếu như họ thực hiện được nó trong đêm nay.

Kỳ tích có xuất hiện?

Từ một điều bình thường cũng trở thành một kỳ tích, điều ấy cho thấy rõ ràng rằng chất lượng của Man United đã đi xuống đến mức độ nào. Và khi chất lượng đi xuống, nó phải có những nguyên nhân cụ thể.

Nếu như người cầm quân vẫn là Alex Ferguson, chỉ nội cái uy từ tên tuổi lẫy lừng của ông thôi, cũng đủ khiến đối thủ dè chừng. Hơn nữa, một người như Fergie có khả năng dùng 15 phút nghỉ giữa trận để bật “máy sấy tóc” và biến đội bóng của mình thành một thực thể khác hẳn so với hiệp 1 tẻ nhạt. Và thêm một chi tiết nữa, Fergie sẽ không để Di Maria ra đi, sẽ mua những cầu thủ khác chứ không phải Depay, và Man United, chắc không đá với Liverpool ở Europa League mà đang là đại biểu thứ hai của Premier League có vé ở tứ kết Champions League.

Rõ ràng, chỉ với cái nếu trên đây thôi, chúng ta nhìn rõ một điều: Các tiêu chuẩn của Man United mà ta thường biết đến đã không còn nữa. Các tiêu chuẩn của Man United hôm nay đã thấp hơn rất nhiều, và đội bóng của họ cũng lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn rất nhiều.

Bởi thế mới nói, nếu Man United lội ngược dòng được trước Liverpool đêm nay, đó sẽ là một kỳ tích lớn, một kỳ tích mà vốn dĩ trước đây với họ chỉ là chuyện bình thường…

03h05 ngày 18/03, sân Old Trafford: Man United - Liverpool (lượt đi 0-2)

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Darmian, Smalling, Blind, Rojo - Schneiderlin, Fellaini - Lingard, Mata, Depay - Martial.

Liverpool: Mignolet - Clyne, Lovren, Sakho, Alberto - Can, Henderson - Lallana, Firmino, Coutinho - Sturridge.

Dự đoán: 2-1


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm