Man United đá sân nhà quá kém, Mourinho bị chỉ trích dữ dội chưa từng thấy

28/11/2016 15:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng đá kém thì HLV lãnh đủ búa rìu dư luận. Jose Mourinho không phải là ngoại lệ. HLV người Bồ Đào Nha bị chỉ trích, chê bai không thương tiếc sau trận hòa 1-1 của Man United với West Ham ở vòng 13 Premier League.


Để West Ham cầm hòa 1-1 ngay ở Old Trafford, Man United hòa trận sân nhà thứ 4 liên tiếp ở Premier League. Chưa bao giờ họ hòa nhiều trận liên tiếp đến thế trên sân nhà từ khi Premier League ra đời.

Không ngạc nhiên khi Mourinho hứng chịu cơn bão chỉ trích của người hâm mộ. Không ai còn quan tâm đến danh xưng tự phong “Người đặc biệt” của ông nữa. Tất cả đều coi ông là “người tầm thường” và chê trách ông đủ điều.

Mourinho đòi mua 4 cầu thủ và được đáp ứng đầy đủ. Bao nhiêu HLV được ưu tiên đến thế? Còn gì để bào chữa nữa đây?”, tài khoản Jamie Wilkinson viết trên trang cá nhân.


Xem Mourinho phản ứng vì cho rằng Pogba bị phạm lỗi mà trọng tài lại nhận định Pogba ăn vạ

“Juergen Klopp chỉ cần 70 triệu bảng để biến Liverpool thành ứng viên vô địch. Mourinho đã tiêu hơn 100 triệu để Man United tranh suất dự Europa League với Everton”, tài khoản Scott Patterson châm biếm.

“Mourinho tiêu đến 150 triệu bảng và Man United đang kém Chelsea dẫn đầu hơn 10 điểm. Người đặc biệt đã hết thời”, tài khoản Paddy viết. “Mourinho không kiểm soát được bản thân. Bị truất quyền chỉ đạo trong các trận sân nhà gặp các đội đang chiến đấu để trụ hạng là dấu hiệu cho thấy ông ta không đương đầu nổi với sức ép”, tài khoản Alex Shaw lên tiếng.


Xem Man United bị West Ham cầm hòa 1-1

“Thật buồn khi Mourinho lại biến thành một Wenger nữa. Chiến thuật đã lỗi thời”, tài khoản James Cunning bình luận. “Thực sự là Mourinho đã hết thời. Ông ta sử dụng Lingard trong khi đang có trong tay Martial và Mkhitaryan. Đầu óc Mourinho đang có vấn đề” là dòng trạng thái trên trang cá nhân của tài khoản Conteholic.

Đó là một số trong vô vàn những bình luận chế nhạo, chỉ trích, thất vọng về Jose Mourinho sau trận hòa mới nhất của Man United trước West Ham. Đúng là “họa vô đơn chí”.

Trong khi Man United bị cầm hòa ngay trên sân nhà thì Mourinho một lần nữa bị truất quyền chỉ đạo. Càng ngày mọi chuyện càng chống lại HLV người Bồ Đào Nha và chưa biết ông làm cách nào để trở lại là “Người đặc biệt” như chính cách ông từng mô tả mình trong quá khứ?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm