Man City trầy trật trước Leicester, Pep Guardiola không tin vào cú ăn tư

20/12/2017 09:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng vất vả 4-3 trên chấm luân lưu trước Leicester ở tứ kết Cúp Liên đoàn, HLV Pep Guardiola không tin rằng Man City có thể giành nổi cú ăn tư ở mùa giải này.

Do sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và dự bị nên Man City đã phải rất khó khăn mới vượt qua được Leicester. Họ dẫn trước 1-0 ở phút 26 nhờ công của Bernardo Silva, nhưng lại để gỡ hòa ở phút bù giờ thứ… 7, sau khi Kyle Walker phạm lỗi với Demarai Gray trong vòng cấm địa, và Jamie Vardy thực hiện thành công quả phạt đền. Trong loạt sút luân lưu, thủ thành Claudio Bravo đã sắm vai người hung khi cản phá hai quả sút của Vardy và Riyad Mahrez.

Như vậy, Man City đã lọt vào đến bán kết Cúp Liên đoàn, đã lọt vào vòng 1/8 Champions League – nơi họ được các nhà cái xem là ứng viên số một, đã dẫn M.U đến 11 điểm ở Premier League, và sắp tới họ sẽ bắt đầu đá cúp FA từ vòng ba. Về lý thuyết, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn có thể nghĩ tới cú ăn tư. Nhưng Pep đã tuyên bố thẳng thắn rằng đó là điều không thể.

Chú thích ảnh
Bravo là người hùng của Man City đêm qua
Video clip highlights bàn thắng Leicester 1-1 Man City: Đáng khen Bravo

Video clip highlights bàn thắng Leicester 1-1 Man City: Đáng khen Bravo

Video clip highlights bàn thắng Leicester 1-1 Man City (penalty 3-4). Man City đã phải nhờ tới loạt sút 11m để loại Leicester ở Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

“Điều đó sẽ không xảy ra, dĩ nhiên là không”, Pep quả quyết, “Đó là mục tiêu phi thực tế, là không bình thường. Trong bóng đá, bạn sẽ thua trận, sẽ mất điểm. Tôi không nghĩ đến bao nhiêu danh hiệu. Tôi đang nghĩ đến việc phục hồi và trận kế tiếp. Cứ tận hưởng hiện tại, chờ đợi chẳng có nghĩa lý gì cả”.

“Tôi đang hạnh phúc. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn đi tiếp. Nhưng chúng tôi không thể chơi cả 4 đấu trường với chỉ một đội hình nên phải có thay đổi. Đây không phải trận hay nhất, nhưng các chàng trai trẻ đã có một kinh nghiệm thực sự tốt cho tương lai. Xét cho cùng, Leicester đã chơi với đội hình mạnh nhất, và chúng tôi vẫn kiểm soát được tình hình”, Pep tiếp lời.

Xem lại trận Leicester - Man City

Dù bị thổi phạt đền ở phút bù giờ thứ 7, nhưng Pep không chỉ trích trọng tài Bobby Madley. “Phạt đền hay không phạt đền không quan trọng bằng việc chúng tôi đã phản ứng thế nào. Man City có thể suy sụp vì đó là phút cuối cùng, nhất là khi có quá nhiều cầu thủ trẻ, nhưng ngay từ những phút đầu tiên của hiệp phụ, chúng tôi đã nỗ lực để chiến thắng. Chúng tôi có hai lựa chọn: phàn nàn, hoặc nói: ‘OK, chúng ta đối mặt với tình thế này và tiến lên. Và chúng tôi đã lựa chọn phương án 2”.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm