Man City của Guardiola: Cuộc cách mạng không thể thiếu Toni Kroos

31/07/2016 07:01 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola vẫn đang chờ một mẫu tiền vệ toàn năng như Toni Kroos trong nỗ lực tái thiết Man City, biến đội bóng này trở thành một Barcelona của Premier League.

Im lặng nhưng không đứng yên

Jose Mourinho tới Man United. Như thói quen thường thấy, công việc đầu tiên của ông là “đi chợ”. HLV người Bồ Đào Nha đưa về Eric Bailly để lấp vị trí trung vệ, mua Henrik Mkhitaryan để củng cố tuyến giữa, chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic để tăng hỏa lực cho hàng công. Mourinho tuyên bố còn mua nữa, nghĩa là ông vẫn chưa ưng ý hoàn toàn với những con người mà Man United đang có.

Chelsea và Arsenal cũng đã có những bản hợp đồng đầu tiên song cho đến thời điểm này, họ không phải là những đội bóng mua sắm rầm rộ.  Đó cũng là điều dễ hiểu, Arsene Wenger là một giáo sư và ông luôn tính toán để phù hợp với các tiêu chí “ngon – bổ - rẻ”. Arsenal thường mua rất sớm, hoặc mua rất muộn và luôn đứng yên ở giữa các kì chuyển nhượng. Với Chelsea thì khác, Antonio Conte có quá nhiều cầu thủ giỏi trong tay, vấn đề của ông không phải là sẽ mua ai, mà là sẽ sử dụng họ như nào. Điều này lý giải vì sao Chelsea chỉ mua thêm 1 tiền đạo (Michy Batshuayi từ Marseille) và 1 tiền vệ (N'Golo Kante  từ Leichester City) để củng cố tính chiều sâu của đội hình.

Hoàn cảnh của Pep Guardiola lại trái ngược hoàn toàn. Nhận lời dẫn dắt Man City cũng có nghĩa HLV người Tây Ban Nha chấp nhận phải tự mình bắt tay vào công cuộc tái thiết đội chủ sân Etihad. Manuel Pellegrini đã để lại cho Pep một đội quân chiến thắng, nhưng ngặt một nỗi, họ đều đã lớn tuổi và đi vào một lối chơi mòn và cũ kĩ.  Pep buộc phải thay đổi theo những tư duy chiến thuật mới. Nhưng thay đổi cả một bộ khung không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi Etihad vẫn có những công thần.


Man City của Pep Guardiola vẫn chưa có bom tấn

Ở thành Manchester, báo chí hàng ngày cứ đồn thổi vụ Paul Pogba, người được Man United hỏi mua 110 triệu euro từ Juventus, mà quên đi rằng, Man City vẫn đang lặng lẽ với các kế hoạch chiêu binh mãi mã của mình. Sự im lặng ấy cũng xuất phát từ chính cá tính của Pep, một người luôn nhã nhặn và kiệm lời trong từng hành vi, cử chỉ giao tiếp.

Thực ra, Pep khá thận trọng trong những kế hoạch mua sắm, dù các ông chủ của Man City đã “bật đèn xanh” với tuyên bố: “Hãy mua những người mà ông muốn. Tiền không phải là vấn đề” (trích từ The Sun).  Cho đến lúc này, Pep đã có hai bản hợp đồng đầu tiên: Ilkay Guendogan đến từ Dortmund và Nolito đến từ Celta Vigo.  Và chắc chắn, trong cuộc cách mạng ở Etihad, ông sẽ không dừng lại. Chỉ có điều, ông không muốn làm rối tung rất cả khi chưa xác định được mục tiêu mà mình nhắm đến có khả thi hay không.

Có cả một danh sách dài trong tầm ngắm

Ngoài hai vụ chuyển nhượng thành công mang tên Goendogan và Nolito, Man City cũng đã hoàn tất thương vụ Gabriel Jesus từ Palmeiras (Brazil), song phải tới tháng Một năm sau, họ mới có được sự phục vụ của tiền đạo này do CLB của Brazil muốn mượn anh đến hết năm 2016.  Vậy sắp tới, ai sẽ gia nhập Man City?

Kênh truyền hình Skysport đã liệt kê cả một danh sách dài tới 14 cái tên đang được cho là mục tiêu chuyển nhượng của Man City. Trong đó có cả Lionel Messi, học trò cũ của Pep ở Barca. Song đây được coi là một mục tiêu viển vông bởi sẽ không đời nào, Barca chịu bán cho Man City cầu thủ hay nhất thế giới. Do vậy, những mục tiêu thiết thực nhất của Man City lúc này là John Stones (Everton), Leonardo Bonucci (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Leroy Sane (Schalke) và Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund). Theo đánh giá của Skysport thì đây là những cái tên được cho là thiết yếu đối với Man City của Pep Guardiola.


Man City sẵn sàng bỏ ra 50 triệu để sở hữu John Stones của Everton

Bài toán trung vệ đã luôn khiến cựu HLV Pellegrini phải đau đầu bởi chỉ mình Otamendi chơi ổn định là chưa đủ. Vicent Kompany là thủ lĩnh, nhưng anh lại luôn đánh vật với những chấn thương. Mangala hay cầu thủ mới bị thanh lý hợp đồng Demichelis chưa bao giờ là sự lựa chọn tốt nhất nên việc Pep nhắm Bonucci và Stones cũng là dễ hiểu. Trong hai người này, khả năng Man City có được Stones cao hơn bởi trung vệ trẻ người Anh luôn mơ được chơi ở một đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng hơn Everton.

Tương tự như vậy là hàng công bởi việc cứ mãi phụ thuộc vào Sergio Aguero là điều không thể. Dù đã có được Nolito nhưng Pep vẫn cần thêm 1 chân sút đẳng cấp nữa để đá cạnh Aguero khi cần thiết trong bối cảnh Man City phải chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nhau. Hoặc Sane, hoặc Aubameyang được coi là giải pháp hữu hiệu nhất.

Nhưng sự bổ sung cho hàng thủ cũng như hàng công sẽ là vô nghĩa nếu như Pep không có được một “ông chủ” ở tuyến giữa. Đó là lý do khiến ông đang thuyết phục BLĐ Man City bằng mọi giá phải đưa Toni Kroos về với sân Etihad.

Có Kroos, mới thay đổi được Man City

Ở Barcelona, Pep thành công bởi hàng tiền vệ 3 người, với hạt nhân là Xavi Hernandez. Sang Bayern Munich, việc đầu tiên của Pep là chiêu mộ Xabi Alonso, tiền vệ của Real Madrid. Nếu Xavi khéo léo trong cầm bóng thì Alonso lại mạnh trong tranh chấp và thu hồi bóng. Họ cùng có điểm chung là cầm nhịp và phát động tấn công cực tốt. Đây là những yếu tố quan trọng giúp Pep duy trì tư duy kiểm soát lối chơi, pressing ở cường độ cao nhất. Và sẽ không ngạc nhiên khi ông áp dụng chiến thuật này cho Man City, trong tham vọng đưa đội bóng này lên một tầm cao mới.

Có thể thấy rõ điều đó khi nhìn vào hàng công của Man City với Aguero đá cắm, Nolito lệch trái trong khi cánh phải thuộc về De Bruyne. Bộ ba này sẽ cực nguy hiểm nếu hàng tiền vệ thể hiện được sự đa dạng ở khả năng làm bóng. Dưới thời của Pellegrini, Man City chủ yếu chơi hiệu quả với những miếng đánh trung lộ nhờ khả năng sáng tạo của Silva. Nếu Pep có thêm một tiền vệ có khả năng phát động tấn công từ xa, sức công phá của hàng tiền đạo 3 người sẽ  khủng khiếp hơn rất nhiều.


Man City cần mẫu cầu thủ như Toni Kroos

Nhưng ở City hiện tại, không ai có thể là một Xavi hay Alonso mới. Fernadinho và Fernando chỉ giỏi chiến đấu, khả năng làm bóng của họ gần như bằng 0. Vai trò của Deph cũng tương tự trong khi Yaya Toure hiện đã quá già (chưa kể anh này còn không hợp với tư duy của Pep). Không ngạc nhiên nếu tiền vệ người Bờ Biển Ngà rời Man City ngay trong mùa Hè này.

Thực ra, khi chiêu mộ Guendogan, Pep cũng tính đến phương án không thể có được Kroos.  Cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho một giải pháp cho vị trí mỏ neo ở hàng tiền vệ. Nhưng Guendogan không phải là một mẫu cầu thủ phát động tấn công từ xa giỏi bởi vị trí ưa thích của anh là ở trung tâm hàng tiền vệ, với vai trò kết nối nhiều hơn là làm bóng.

Tất cả những thực trạng này buộc Man City phải quyết tâm hơn trong vụ Kroos, mẫu tiền vệ được cho là thích hợp nhất với tư duy của Guardiola. Nếu không có được một nhân tố kiệt xuất như Kroos, sẽ thật khó để HLV người Tây Ban Nha tạo ra một nước cờ đột phá trong lối chơi của Man City trong mùa bóng này.



Những mục tiêu chuyển nhượng của Pep (theo SkySport)

Leroy Sane (Schalke – tiền đạo)

Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona – Thủ môn)

Bruno Peres (Torino – Hậu vệ)

John Stones (Everton – Hậu vệ)

Leonardo Bonucci (Juventus – Hậu vệ)

Ricardo Rodriguez (Wolfsburg – Hậu vệ)

Geronimo Rulli (Real Sociedad – Thủ môn)

Lucas Hernandez (Atletico Madrid - Hậu vệ)

James Rodriguez (Real Madrid – Tiền vệ)

Ante Coric (Dinamo Zagreb – Tiền vệ)

Stephan Lichtsteiner (Juventus – Hậu vệ)

Gabriel Jesus (Palmeiras – Tiền đạo)

Toni Kroos (Real Madrid – Tiền vệ)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund – Tiền đạo)

Lionel Messi (Barcelona – Tiền đạo)

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm