Man City chỉ là phiên bản lỗi của Barcelona

17/01/2017 13:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mới tới Premier League, Pep Guardiola đã được ca ngợi là người mang tới lối chơi mới cho nước Anh. Thế nhưng, sau nửa mùa giải, phong cách ông tạo cho Man City chỉ là phiên bản lỗi từ Barcelona.

“Sa thải vào buổi sáng. Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Đó là những tiếng hô vang của CĐV Everton trên sân Goodison Park dành cho HLV Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha chỉ ngồi yên một chỗ, chậm rãi đưa mắt nhìn các CĐV Everton khi họ hát như vậy. Một điều thật khác lạ với vị HLV được coi là xuất sắc nhất thế giới. Chuyện gì đã xảy ra với Pep Guardiola vậy?

Sai lầm của Pep Guardiola

Pep Guardiola từng rất thành công khi dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich. Giờ khi dẫn dắt Man City, Pep Guardiola đã bị đánh bật ra khỏi Top 4 sau thất bại thảm hại 0-4 trước Everton. Đây không phải điều mọi người chờ đợi ở Pep Guardiola. Thậm chí, bản thân ông cũng không hề nghĩ tới viễn cảnh này.

“Đây là lần đầu tiên tôi phải nhận nhiều bàn thua như thế trong một trận đấu. Điều này chưa từng xảy ra ở trước đây”, Pep Guardiola phát biểu sau trận đấu. “Các cầu thủ đã tạo ra được nhiều cơ hội để ghi bàn. Bóng đá phụ thuộc vào cách bạn tấn công. Nếu không thể ghi bàn, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của cầu thủ”, Pep biện minh cho màn trình diễn của các học trò.

Bravo chơi dở, Man City vẫn làm ngơ với Joe Hart dù liên tục tỏa sáng ở Serie A

Bravo chơi dở, Man City vẫn làm ngơ với Joe Hart dù liên tục tỏa sáng ở Serie A

Torino đã kết thúc vòng 20 Serie A với trận hòa 2-2 trước AC Milan. Ngôi sao sáng của đội chủ nhà là một cái tên quen thuộc, Joe Hart

Nếu nghe những lời phát biểu của Pep, nhiều người sẽ bị thuyết phục rằng Man City thua là vì họ kém may mắn. Tuy nhiên thực tế, Man City thua vì họ thi đấu quá tồi. Hàng công tỏ ra vô hại, còn hàng thủ thì quá nhiều lỗ hổng. Và Pep cũng là một trong những lý do khiến Man City thảm bại trước Everton. Làm khách trên sân Goodison Park, Pep sử dụng Gael Clichy và Bacary Sagna cho hai bên cánh. Còn trung tâm hàng tiền vệ, ông để Pablo Zabaleta thi đấu với Yaya Toure. Nếu trong thời kỳ trước khi được ông chủ Sheikh Mansour đầu tư và còn được dẫn dắt bởi Stuart Pearce thì Man City hoàn toàn có quyền thi đấu với đội hình này.

Nhưng giờ đây, họ có Pep Guardiola làm HLV và một ông chủ luôn đổ hàng trăm triệu bảng vào các kỳ chuyển nhượng. Man City không được phép ra sân với đội hình như vậy. Clichy hay Sagna không phải là Alaba của Bayern Munich. Bộ đôi này người sẽ tròn 32 vào mùa Hè, kẻ sẽ sang tuổi 34 vào tháng sau. Họ không thể lên công, về thủ nhịp nhàng như tuyển thủ người Áo được nữa.

Vị trí trung vệ, Pep Guardiola luôn sử dụng Otamendi và tài năng khó lớn John Stones. Bảo vệ cho bộ đôi này trong trận gặp Everton, Pep Guardiola đã lựa chọn Yaya Toure và Pablo Zabaleta. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã ở bên kia sườn sốc của sự nghiệp. Anh không còn ở đỉnh cao phong độ từ rất lâu rồi. Trong khi đó, Zabaleta không phải là Philipp Lahm của Bayern. Cầu thủ 32 tuổi không có đủ khả năng để lúc cần thì đá hậu vệ phải, khi lại đá ở tiền vệ trung tâm giống cầu thủ người Đức.

Thực lòng thì cũng không thể trách Pep bởi chấn thương của Ilkay Guendogan và án treo giò của Fernandinho buộc ông phải ra sân đội hình như vậy. Tuy nhiên, muốn chinh phục thế giới, Man City không thể sử dụng những gã công nhân như vậy.


Phiên bản lỗi của Barcelona

Ở Barcelona, Pep Guardiola đã sử dụng lối đá tiki-taka để chinh phục và mê hoặc cả thế giới. Ông tiếp tục áp dụng điều này cho Bayern Munich. Tuy không thể vô địch Champions League khi ông dẫn dắt nhưng “Hùm xám” đã thống trị nước Đức trong thời gian dài. Và khi tiếp quản Man City, ông vẫn không từ bỏ lối chơi này. Tuy nhiên, mọi thứ chẳng bao giờ giống nhau hoàn toàn.

Pep Guardiola muốn một Neuer mới ở Man City. Thế nhưng, tất cả những gì ông có chỉ là Claudio Bravo. Thủ môn trị giá 17,1 triệu bảng quả thực đã đáp ứng được yêu cầu chơi bóng tốt bằng chân. Thế nhưng, Bravo không thể có được phản xạ cũng như đôi tay bắt bóng và một bộ não đọc tình huống để ra vào hợp lý như Neuer.

Tính tới thời điểm này ở Premier League, Bravo đã làm rơi bóng tổng cộng 3 lần. Không thủ môn nào “làm được” nhiều như thế. Ở các tình huống đối mặt, mọi chuyện với Bravo cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong các tình huống đó, tỷ lệ Bravo bị đánh bại là 42,6%, cao thứ 3 ở Premier League. Trong 22 cú sút trúng đích gần nhất về phía khung thành của Man City, Bravo đã để lọt lưới tới 14 lần. Trung bình cứ 2,5 cú sút trúng đích thì họ lại để thua 1 bàn. Lúc này, đội bóng của Pep Guardiola đã để thua tới 26 bàn, cao nhất trong số 7 đội dẫn đầu.

Rõ ràng, Premier League là giải đấu rất khác với La Liga hay Bundesliga. Những nỗ lực của Pep Guardiola không thể biến Man City trở thành Barcelona được. Đội chủ sân Etihad mãi sẽ chỉ là đội bóng gần giống Barcelona. Nếu không có sự “tiến hóa” về lối chơi cho Man City thì sớm muộn một buổi sáng nào đó, Pep sẽ nhận được tin sa thải. Ông chủ của Man City không phải là một người có tính kiên nhẫn cao.

Trọng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm