Liverpool thắng cách biệt, Klopp vẫn xin lỗi CĐV vì “trình diễn nhàm chán”

30/10/2016 15:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu giữa Crystal Palace và Liverpool đã kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về đội khách. Nhưng phát biểu sau trận đấu, HLV Juergen Klopp vẫn lên tiếng... xin lỗi người hâm mộ về “màn trình diễn nhàm chán” vừa qua.

Juergen Klopp vẫn tỏ ra hài lòng vì màn trình diễn của hàng phòng ngự Liverpool trong trận đấu vừa qua, mặc dù những sai lầm của họ đã khiến đội bóng của ông gặp chút khó khăn trong việc giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Crystal Palace. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng phủ nhận những thiếu sót của bộ tứ vệ có thể gây ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của The Kops trong mùa bóng này.

Liverpool đã nhập cuộc khá tốt nhưng sai lầm của hàng phòng ngự trong hiệp 1 đã khiến họ phải trả giá. Emre Can mở tỷ số cho đội khách vào phút thứ 16 nhưng chỉ sau đó 2 phút, Lovren mắc sai lầm khi chuyền về lóng ngóng tạo điều kiện cho James McArthur ghi bàn gỡ hòa cho Palace. Phút 21, trung vệ người Croatia đã lấy công chuộc tội khi ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn trước nhưng James McArthur một lần nữa gỡ hòa cho đội chủ nhà vào phút thứ 33 sau một tình huống bóng bổng. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Joel Matip nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool rồi Firmino ghi bàn trong hiệp 2, giúp The Kops giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.


Clip trận đấu Crystal Palace 2-4 Liverpool

Liverpool đã để thủng lưới tổng cộng 13 bàn ở mùa giải này (bằng Watford và Burnley) nhưng vẫn duy trì được mạch 11 trận bất bại của mình. Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho biết: “Một trận đấu hay và dễ dàng?”, Klopp nói đùa trên BT Sport sau trận đấu. “Tôi có thể nói gì đây. Tôi đã không thể hạnh phúc trong 15 phút đầu tiên”.

“Nó trông hơi giống như cách trẻ em chơi bóng vậy. Liverpool đã chơi rất hay nhưng không có tham vọng, không có phương hướng. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng không nên đá như vậy. Sau đó, chúng tôi ghi bàn và đây mới là lúc Liverpool chơi bóng đá”, Klopp tiếp lời.

Chiến lược gia người Đức cũng tỏ ra hài lòng về chất lượng hàng phòng ngự của Liverpool. “Chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn, đó là điều bình thường. Tôi biết mọi người vẫn hay phàn nàn về vấn đề này trong mọi trận đấu. Nhưng trong đội bóng, đó không phải là một tin vui cho các cầu thủ. Tôi không thể đi vào phòng thay đồ và nói với hậu vệ rằng ‘cậu là một hậu vệ tồi’ hay nói với thủ môn: ‘Cậu ở đâu trong tình huống đó vậy?’, hay điều gì đó tương tự”, Klopp nói tiếp.

“Họ cũng là con người. Chúng tôi đang tập luyện để khắc phục điều đó. Tôi hài lòng về chất lượng của hàng phòng ngự. Đây là một bài học đắt giá cho các cầu thủ. Tôi thấy ổn và chúng tôi sẽ cải thiện điều này. Chúng ta sẽ thấy hiệu quả mà nó mang lại”, Klopp nói thêm.


Klopp bênh vực các học trò

Đội bóng của HLV người Đức thực hiện được 15 cú sút cả trận và có 10 cú sút trong đó là trúng khung thành. Juergen Klopp tin rằng kết quả của trận đấu là hoàn toàn xứng đáng.

“Tôi xin lỗi người hâm mộ vì màn trình diễn nhàm chán này”, Klopp cười. “Trong 15 phút đầu tiên, chúng tôi đã không chơi với 100% năng lực. Liverpool đã không có được sự chủ động cần thiết và các cầu thủ cần một chút áp lực, do đó, những bàn thua không phải vấn đề với họ. Đó là một trận đấu rất cân bằng nhưng chúng tôi mới là những người xứng đáng giành chiến thắng. Tất cả đều rõ ràng, các cầu thủ rất hạnh phúc trong thời điểm hiện tại”.


Klopp: "Tôi xin lỗi vì màn trình diễn nhàm chán này"

Còn ở bên kia chiến tuyến, HLV của Crystal Palace, ông Alan Pardew phàn nàn về trọng tài Andre Marriner vì đã có những quyết định không công bằng với đội bóng của ông. Hồi tháng 3 đầu năm, vị trọng tài 43 tuổi này cũng từng cầm còi trong trận đấu giữa Crystal Palace và Liverpool và đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Pardew cảm thấy có một sự thiên vị dành cho Liverpool, đặc biệt là tình huống Zaha bị đốn ngã trong vòng cấm vào phút 70 của trận đấu.

“Tôi không nghĩ Andre Marriner nên cầm còi trong trận đấu này sau những gì mà ông ấy đã làm với chúng tôi mùa giải trước”, Pardew phát biểu trên BT Sport. “Tại sao Mike Riley lại để cho ông ta quyền quyết định trận đấu này. Tôi không thể hiểu được điều đó”.

“Thật bực bội vì tôi không nghĩ rằng ông ấy nên làm trọng tài trong trận này. Tôi không có vấn đề gì với những quyết định nhưng tại sao lại gây áp lực lên chúng tôi bằng Andre Marriner. Các CĐV của Palace đã lo ó ông ta suốt cả trận đấu, một phần có lẽ cũng vì sự cố ở mùa giải trước”, Pardew nói tiếp.

“Đối thủ của chúng tôi chơi rất chặt chẽ nhưng có lẽ không bằng so với năm ngoái. Tôi có một chút bực bội nhưng phải công nhận Liverpool là một đối thủ khó nhằn”, Pardew nói thêm.


Alan Pardew không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài
Marriner

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm