Liverpool 4-1 Leicester: Chiến thắng gần hoàn hảo và sự bùng nổ khủng khiếp của Firmino

11/09/2016 08:13 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – ĐKVĐ Leicester đã chống trả quá yếu ớt trước sức tấn công như vũ bão mà Liverpool đem tới trong trận đấu đầu tiên ở sân nhà Anfield mùa này.

Phải tới 4 vòng đấu trôi qua, Liverpool mới được tận hưởng bầu không khí trên SVĐ Anfield. Lý do là bởi khán đài chính Main Stand không kịp hoàn tất việc sửa sang (thêm 8000 chỗ ngồi) và buộc lòng BLĐ đội bóng phải “xin” để được đá sân khách, trong trận thua muối mặt trước Burnley ở vòng 2.


Firmino chơi nổi bật trên hàng công Liverpool

Đánh bại nhà ĐKVĐ giải đấu một cách thuyết phục trong ngày ra mắt “Anfield mới” khiến mọi CĐV Liverpool đều cảm thấy hài lòng. Liverpool tỏ ra áp đảo hoàn toàn trong trận đấu này, Firmino bắt đầu bữa tiệc bóng đá bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút 13 sau pha xử lý tinh tế để vượt qua Huth và dứt điểm đẳng cấp đánh lừa Schmeichel. Sau đó chừng 15 phút, tới lượt Mane lập công gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà.

Nếu có điều khiến Juergen Klopp lăn tăn trong trận này, thì đó đích thị là khoảng thời gian sau khi Liverpool có bàn thắng thứ 2. The Kop chơi chậm lại, và từ đây những yếu điểm phòng ngự quen thuộc của Liverpool bắt đầu bộc lộ. Lucas không chế bóng tệ hại ở gần khu cấm địa phần sân nhà rồi sau đó luống cuống... kiến tạo cho Vardy đá bóng vào gôn trống ở phút 37. Khoảng 3 phút sau, Mignolet đấm bóng nghiệp dư, tạo tiền đề cho Huth bật cao đánh đầu đưa bóng liếm xà ngang.


Mane chia sẻ niềm vui với CĐV khán đài chính Main Stand

Hai cái tát đau điếng chỉ trong vòng 4 phút khiến Klopp đau điếng. Hàng phòng ngự Liverpool "thật diệu kỳ". Dù cho Leicester City chẳng hề tạo được bất kỳ tình huống tấn công nào ra hồn trong hiệp 1, đội bóng của Ranieri vẫn suýt gỡ hòa khi kết thúc hiệp đấu. Klopp chắc hẳn rất tức giận vì sự lãng xẹt mà các cầu thủ phòng ngự của ông đã thể hiện. HLV người Đức có lẽ đã cảnh tỉnh các học trò trong giờ nghỉ giữa hiệp, để rồi sau đó, Liverpool ghi thêm 2 bàn và đè bẹp Leicester như một điều tất yếu.


Hình ảnh đẹp về một CĐV khiếm thị có mặt để "nghe" Liverpool ăn mừng

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Lucas, Milner; Henderson, Wijnaldum (Steward 76'), Lallana; Firmino, Mane (Moreno 90'), Sturridge (Coutinho 76').

Ghi bàn: Firmino (13',89'); Mane 31', Lallana 56'.

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Simpson (Hernandez 34'), Morgan, Huth, Fuchs; Albrighton (Ulloa 66'), Armatey, Drinkwater, Mahrez; Okazaki (Musa 46'), Vardy.

Ghi bàn: Vardy 38'.


Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm