Leicester City lên đầu bảng giải Ngoại hạng Anh: Đừng xem thường Ranieri!

28/11/2015 20:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Quyết định bổ nhiệm Claudio Ranieri của Leicester nhận được những phản ứng nghi ngờ. Nhưng giờ thì ngược lại...

Chủ tịch danh dự, bình luận viên, cựu danh thủ Gary Lineker lên chương trình Match of the Day của BBC nói đầy hoài nghi: “Một lựa chọn không ấn tượng”. Harry Redknapp đặt câu hỏi về năng lực của Ranieri sau khi ông này bị đội tuyển Hy Lạp sa thải vì chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận, và thậm chí thua cả đội tiểu nhược Đảo Faroe.Vị cựu HLV của Chelsea đã từng bị Jose Mourinho gán mác “lão già thất bại”, bị xem là con người của quá khứ và cái danh “gã thợ hàn” đã ám vào ông từ thời ở Chelsea.

“Tôi hiểu nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thay đổi đội bóng”, Ranieri quả quyết. “Tôi tôn trọng mọi người nhưng vấn đề của tôi không phải là Lineker hay Redknapp. Tôi chỉ tập trung vào Leicester”. Khi được hỏi liệu có thất vọng với những bình luận có khi quá đáng về mình hay không, Ranieri chỉ mỉm cười: “Vâng, tôi là một lão già”.

Ở tuổi 63, Ranieri có một bản lí lịch phong phú, với những đội bóng đủ mọi cấp độ tại châu Âu. Ông có thể tự hào nói về thành công ở Cagliari, đội đi từ Serie C lên Serie A nhờ ông, quá trình thăng tiến và lọt vào chung kết cúp Italy với Fiorentina và rồi ông từng làm việc ở Tây Ban Nha: “Tại Valencia, tôi đã vô địch cúp Nhà Vua (lần đầu tiên cho CLB) sau 25 năm. Tôi nên dừng lại hay tiếp tục chinh phục?”.

Ông trả lời về bình luận của Chủ tịch LĐBĐ Hy Lạp Giorgos Sarris rằng “chịu hoàn toàn trách nhiệm” với quyết định chọn HLV mà ông mô tả là “sự lựa chọn không may mắn”. “Người Hy Lạp kì vọng rất nhiều ở đội bóng nhưng cần phải nói thêm rằng, 2-3 cầu thủ xuất sắc đã rời đội tuyển vào thời điểm đó”, Ranieri nói. “Tôi phải chọn vài cầu thủ hạng Nhì lên. Tôi được bổ nhiệm chỉ 5 ngày trước 1 trận đấu. Tôi chỉ có 1 ngày tập luyện và sau đó trận đấu đến. Tôi có 4 trận đấu, thua 3 hòa 1. Tôi không thể tin được đội tuyển lại có thể thua Đảo Faroe, nhưng nếu không có tôi thì họ cũng thua thôi”.

Ranieri lập tức giúp Leicester khởi sắc. Đội bóng thắng 7/9 trận đầu mùa và bây giờ đã leo lên đầu bảng. Ông mô tả quá trình thăng tiến này là “phép màu”. Ông đã chuẩn bị cho công việc tại Leicester tỉ mỉ đến mức có đủ 20 tấm ảnh của các HLV đang tại vị ở Premier League trong văn phòng. Ranieri rất biết cách lấy lòng học trò, bằng cách đưa cả đội đi ăn pizza ngay sau trận đầu tiên mà Leicester trắng lưới. Ồng bắt tay tất cả các nhà báo trước mỗi buổi họp hàng tuần để tạo ấn tượng về sự thân thiện. Ông ra sân tập hàng ngày và tuần nào Leicester cũng tập chiến thuật liên tục. Vị HLV 64 tuổi thay đổi hệ thống chiến thuật từ 3 hậu vệ thời HLV Pearson sang 4-4-1-1.

‘Thợ hàn’ Claudio Ranieri xát muối vào vết thương của Van Gaal

‘Thợ hàn’ Claudio Ranieri xát muối vào vết thương của Van Gaal

Claudio Ranieri đã từng 3 lần giành chiến thắng trước Barcelona của Van Gaal chỉ trong 10 ngày. Cuối tuần này, họ sẽ chạm trán nhau ở Premier League, và Ranieri đã sẵn sàng để tiếp tục trở thành “khắc tinh” của Van Gaal.



Tại Leicester, Claudio Ranieri đang thực sự là Vua

Một trong những đội kiểm soát bóng, phối hợp… tệ nhất

Trong khi kiểm soát bóng trở thành một lối chơi thời thượng đến nỗi bạn có thể dễ dàng tìm thấy vài ba video được làm công phu về lối phối hợp của Barcelona trong chiến thắng trước Real Madrid, Leicester thành công theo một cách rất khác. Premier League mùa này chỉ có 2 đội là Sunderland và West Brom có thời lượng kiểm soát bóng ít hơn họ. Tỉ lệ chuyền chính xác của Leicester là thấp nhất giải. Không phải Leicester đưa bóng về hàng thủ sau đó chiến thắng bằng chiến thuật xấu xí, mà do Ranieri yêu cầu cầu thủ phối hợp đưa bóng lên phía trước theo chiều dọc, chứ không phải những đường chuyền ngang.

Sự rực rỡ của bộ đôi tấn công Jamie Vardy – Riyad Mahrez giúp Leicester có thể thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công trong chớp mắt. Họ là đội có số pha cắt bóng thành công nhiều nhất Premier league mùa này và chỉ Liverpool cùng Tottenham có số lần cản phá thành công cao hơn họ. Đó mới chính là nguyên tắc bóng đá của Ranieri. Cầu thủ Leicester di chuyển xông xáo và pressing không biết mệt. Hậu vệ  N’Golo Kanté trị giá 5,6 triệu bảng từ Caen là một món hời. Danny Drinkwater kì lạ không chỉ ở cái tên của anh, mà còn ở hiệu quả công việc. Đồng đội gọi anh là “The Rash” (một kẻ liều lĩnh).

Trên tất cả, Jamie Vardy và Riyad Mahrez tạp thành bộ đôi đáng sợ. Vardy đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp và ghi tổng cộng 13 bàn. Mahrez đã ghi được 7 bàn và thực hiện 6 đường kiến tạo. Dựa trên số liệu được cung cấp bởi Opta thì bộ đôi của Leicester nằm trong Top 8 cầu thủ hàng đầu của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Số 1 là Neymar của Barcelona, số 2 là Mahrez của Leicester. Vardy xếp thứ 6, chỉ kém Ibrahimovic của PSG, Messi của Barcelona và Douglas Costa của Bayern Munich. Hai vị trí còn lại là Suarez của Barcelona và Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau 13 vòng đấu, trước hàng loạt những ông lớn! Ai dám coi thường Leicester và Ranieri?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm