Leicester 1-0 Southampton: 'Bầy cáo' viết tiếp giấc mơ

03/04/2016 22:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Không dễ dàng, nhưng Leicester City đã đánh bại Southampton bằng tỷ số tối thiểu, qua đó nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 7 điểm, củng cố vững chắc ngôi đầu của mình trên BXH Premier League.

Bảy điểm. Đó là khoảng cách giữa đội đầu bảng Leicester City và đội xếp sau Tottenham sau khi vòng đấu 32 kết thúc. Premier League còn 6 vòng đấu nữa, và viễn cảnh về một câu chuyện cổ tích thời kim tiền mang tên Leicester City chưa bao giờ gần đến vậy.

Tận dụng lợi thế không thắng của Tottenham trong vòng đấu này (hòa Liverpool hôm qua), Leicester đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình là đánh bại Southampton trên sân nhà King Power. Đội khách vốn dĩ không phải là những tay mơ, bằng chứng là họ đã lội ngược dòng trước Liverpool sau khi bị dẫn 2-0, ở vòng đấu trước. 

Thực tế, Southampton mới là những người có cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Phút 34, hung thần của Liverpool Sadio Mane thoát xuống đối mặt với Schmeichel và dù đã lừa bóng qua thủ môn này, anh vẫn không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng là hậu vệ Simpson. Southampton liên tục hãm thành ở những phút tiếp theo, nhưng Leicester ngay lập tức đáp trả bằng bàn thắng của Morgan ở phút 38.


Sang hiệp thi đấu thứ 2, Southampton vẫn duy trì nhịp độ thi đấu vốn có, nhưng Leicester đã chứng tỏ vì sao mình đang xếp đầu tại Premier League. Đội bóng do HLV Cladio Ranieri dẫn dắt không những tỏ ra lỳ lợm trong phòng ngự, mà họ đã tạo ra vô vàn sóng gió trước khung thành của Forster bằng những pha phản công nguy hiểm. Nếu tuyển thủ Anh không có một ngày thi đấu chói sáng, chắc hẳn những Mahrez hay Vardy đã có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số trước khi trận đấu kết thúc.


Với chiến thắng tối thiểu trước Southampton, người ta càng có niềm tin hơn vào việc đội bóng này sẽ viết lên một câu chuyện cổ tích. Tottenham – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Leicester – sẽ gặp một chướng ngại đầy khó khăn là Man United ở vòng đấu sau. Khoảng cách 7 điểm hoàn toàn có thể nới rộng nếu đội đầu bảng đánh bại được Sunderland trong tuần tới.


Đội hình ra sân

Leicester City (4-4-2): Schmeichel ; Simpson , Morgan (c) , Huth , Fuchs ; Mahrez (Gray 79), Drinkwater , Kante , Albrighton (Dyer 90); Okazaki (Ulloa 64), Vardy .

Southampton (3-4-2-1): Forster; Van Dijk , Fonte , Bertrand ; Soares, Clasie (Austin 73), Wanyama , Targett (Tadic 46'); Davis (Ward-Prowse 73), Mane ; Pelle.

Ghi bàn: Morgan 38


Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm