Juergen Klopp và chiến quả từ niềm tin

28/01/2016 06:21 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Chặn được hai quả phải không? Tuyệt vời” đó là những gì Klopp nói trong phòng họp báo. Ông đã không xem toàn bộ pha sút luân lưu của Liverpool và Stoke trong trận bán kết Cúp Liên đoàn.

1. Thật lạ, một người cá tính như Klopp, luôn lao ra sát đường biên, luôn thể hiện hết cảm xúc của mình, lại không thể xem được những pha đá luân lưu quyết định việc Liverpool vào chung kết Cúp Liên đoàn. Và ông không được thấy Mignolet đã cản phá hai lần xuất sắc như thế nào. Nếu được đứng đó, lành lặn, không chút đau đớn ở dây chằng, chắc ông sẽ chạy như tên bắn về phía thủ thành của mình, như cách ông lao đến Lallana ở trận thắng nghẹt thở trước Norwich cuối tuần trước.

Nhưng sẽ còn lạ hơn nữa là các cầu thủ Liverpool vẫn chơi rất tốt ở loạt luân lưu, đặc biệt là Mignolet và Joe Allen, người sút quả quyết định, khi họ không nhìn thấy hình ảnh người HLV truyền cảm hứng của mình ở phía trước ban huấn luyện. Dù mới làm việc với nhau thôi, nhưng họ cũng đã quen với hình ảnh Klopp đứng ở tuyến đầu, bất chấp mưa gió, chăm chú nhìn vào từng pha bóng và ra sức động viên, nhắc nhở các cầu thủ của mình. Sự cuồng nhiệt của Klopp đã mang lại cho họ rất nhiều năng lượng, nhất là khi triết lý bóng đá đòi hỏi cường độ hoạt động cực cao của Klopp luôn bào mòn họ. Ngỡ như không nhìn thấy ông xuất hiện, họ khó có thể hoàn thành xuất sắc cuộc đấu súng trên chấm 11m. Vậy mà họ đã mang lại được niềm hân hoan cho tất cả, không khác gì cú dứt điểm của Lallana trước Norwich ở phút bù giờ cuối cùng hôm thứ Bảy tuần trước. Nguyên nhân ư? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà thôi. Đó chính là nền tảng của Liverpool hôm nay là niềm tin, một niềm tin thuần khiết đã được xây dựng mỗi ngày mỗi bền chắc.

2. Đã có những ý kiến chỉ trích rằng Mignolet không đủ tầm vóc để trấn thủ khung thành The Kops nhưng hơn một lần, Klopp đã khẳng định tiềm năng của Mignolet là rất lớn và ông không hề có ý đồ thay thế anh. Sakho cũng vậy thôi. Dù là hoàn cảnh Liverpool đang gặp rất nhiều chấn thương ở hàng thủ có thể buộc Klopp phải dùng Sakho sớm hơn dự kiến nhưng những sai lầm, chậm chạp của anh thời gian qua đều không bị Klopp mang ra chỉ trích, hay đổ lỗi. Ông kiên định chờ đợi Sakho trở lại 100% phong độ vì ông tin, anh có thể trở thành một trung vệ xuất sắc của Liverpool.

Nhưng vượt trên tất cả là hành động của Joe Allen. “Chúng tôi chỉ xác định 5 cầu thủ sút luân lưu đầu tiên mà thôi”, Klopp tiết lộ, “và Joe đã tình nguyện đảm nhận cú sút quyết định ấy. Cậu ấy có một cá tính tuyệt vời”. Joe Allen tự tin vào khả năng của mình và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó. Và anh vượt qua nó một cách dễ dàng vì đã được Klopp đặt trọn niềm tin, thứ mà Liverpool rất cần kể từ sau cú ngã của Gerrard hai năm về trước.

Sự tin tưởng của Klopp cho cầu thủ đã thu lại được một điều vô cùng quý giá. Đó chính là niềm tin cầu thủ dành cho ông và cả sự tự tin của chính họ vào bản thân mình. HLV là thủ lĩnh và khi thủ lĩnh muốn đòi hỏi niềm tin từ những người mà ông ta lãnh đạo, ông ta cũng cần phải đặt niềm tin vào họ trước đã. Niềm tin cơ bản là một tương tác hai chiều. Không thể bắt người ta tin mình khi bản thân mình luôn nhìn người ta bằng con mắt ngờ vực.

3. Đó là điều mà Mourinho và phần nào là Van Gaal đã thất bại ở mùa bóng này. Mourinho luôn đặt ra câu hỏi về “kẻ phá đám” và ông nhận lại được những kẻ phá đám đúng nghĩa. Van Gaal không tin vào khả năng tư duy độc lập của cầu thủ và ông nhận lại được những cỗ máy rời rạc, vô hồn. Cơ chế niềm tin ở Man United và Chelsea (lúc còn Mourinho đầu mùa bóng này) không vững chắc, và không tự nguyện. Còn ở Liverpool, với Klopp, họ đã bắt đầu một câu chuyện rất khác. Thế nên, dù có những lúc thất bại, ta vẫn không thấy ở Anfield có những rối ren đến từ các dấu hỏi nghi ngờ.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm