Juergen Klopp phàn nàn về lịch đấu: Khi bóng đá là Quà tặng ở Boxing Day

26/12/2015 19:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi phần còn lại của châu Âu ăn, chơi, ngủ, nghỉ trong suốt kỳ lễ Giáng sinh và năm mới, thì tại Anh các cầu thủ bóng đá vẫn phải tập luyện mỗi ngày để ra sân trong ngày Boxing Day.

Họ hầu như không có thời gian để tận hưởng hết vị ngon từ những chú gà tây. Ngay sau lễ Giáng sinh, các đội bóng đã phải ra sân, chạy đua tìm kiếm điểm số trước khi bước sang năm 2016.

Truyền thống

Tính trước ngày 11/1, các đội bóng như Man City, Liverpool sẽ phải chơi 6 trận trong vòng 3 tuần. Lịch đấu này khiến cầu thủ khó chịu khi phải xa gia đình trong thời điểm cả thế giới quây quần bên người thân. Còn HLV than phiền về nguy cơ chấn thương của các học trò do bị vắt kiệt sức trong giai đoạn tourmalet.

Klopp bác bỏ khả năng Gerrard trở lại đá cho Liverpool

Klopp bác bỏ khả năng Gerrard trở lại đá cho Liverpool

HLV Juergen Klopp của Liverpool nói rằng ông đang cố gắng lấp đầy khoảng trống Steven Gerrard để lại CLB, và bác bỏ khả năng tiền vệ huyền thoại này trở lại.

Người mới nhất lên tiếng là HLV Juergen Klopp của Liverpool. Chuyển sang Anh chưa được bao lâu nhưng Klopp đã cảm nhận được áp lực từ lịch thi đấu trong dịp cuối năm. “Các cầu thủ đã phải chơi quá nhiều trận. Tất cả họ đều không có giờ nghỉ, họ phải tham gia một lúc nhiều giải đấu. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết đó không phải là con đường đưa đội bóng tới thành công”, Klopp chia sẻ trong chương trình “Football Focus” của BBC.

Từ thực tế tại Premier League, Klopp kết luận rằng lịch đấu là một trong những nguyên do khiến các CLB sớm dừng chân ở Champions League và đội tuyển Anh bao năm nay không biết đến danh hiệu ở các giải đấu lớn. Phàn nàn như vậy là Klopp chưa hiểu về bóng đá Anh.

Ban đầu, lễ Tặng quà là dịp để người chủ tặng quà cho các công nhân của họ. Nói đúng nghĩa, Boxing Day là ngày lễ tri ân tầng lớp lao động. Bây giờ, Boxing Day là ngày của cricket, đua ngựa, bóng bầu dục…, nhưng phổ biến nhất vẫn là bóng đá.

Người hâm mộ Anh vẫn luôn cảm ơn Sheffield và Hallam, 2 CLB bóng đá lâu đời nhất thế giới, đã khơi nguồn cho truyền thống này bằng trận đấu vào ngày 26/12/1860. Đến năm 1871, những trận đấu thế này được tổ chức thường xuyên hơn và đi vào lịch sử như là truyền thống của túc cầu xứ sương mù.

Boxing Day ở SVĐ

Cho tới bây giờ, bài hát yêu thích của những CĐV Sheffield Wednesday vẫn là “Boxing Day Massacre”. Nó gợi lại trận đấu năm 1979, khi đối thủ Sheffield United bị nhấn chìm với tỷ số 0-4 trên một SVĐ lầy lội với 49.309 khán giả tới sân cổ vũ. Đó là trận cầu kỷ lục về lượng CĐV tới sân ở một giải hạng Ba.

Tại sao người Anh lại thích tới sân bóng đá vào ngày lễ này như vậy?

Đối với một số người, Boxing Day là ngày để “phục hồi” sau lễ Giáng sinh đầy men rượu. Họ tìm kiếm sự giải trí, thư giãn và bóng đá là lựa chọn. Số khác thì coi khán đài SVĐ là nơi thích hợp nhất để hội tụ cả gia đình trong dịp lễ. “Có quá nhiều cuộc khảo sát cho thấy đàn ông cảm thấy khó xử trong dịp lễ vì họ không biết sử dụng quỹ thời gian dài đó bên gia đình như thế nào cho hợp lý”, ông Martin Johnes, Giáo sư về lịch sử bóng đá của Đại học Swansea cho biết.

Bởi thế, đến SVĐ là “giải pháp” hoàn hảo, vừa được ra khỏi nhà vui chơi, vừa được tận hưởng niềm vui bên cạnh gia đình và bản thân mỗi người đều được thư giãn đầu óc. “Người hâm mộ cần bóng đá trong ngày Boxing Day. Nếu không có bóng đá, ngày lễ sẽ chẳng còn gì là thú vị”, Giáo sư Johnes khẳng định.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm