Juergen Klopp, đừng nói về may mắn nữa...

27/12/2016 21:14 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Klopp nói Chelsea may mắn khi không gặp phải chấn thương nên nhờ đó mới duy trì được mạch trận ấn tượng vừa rồi. Điều Klopp nói không sai. Nhưng suy cho cùng, nếu bàn đến may mắn vì không chấn thương, Klopp lẽ ra nên là người phải im lặng…

1. Giữa tháng 10, Chelsea gặp Leicester City. Đó là trận thứ hai của họ sau dấu mốc thảm bại 0-3 trước Arsenal. Chelsea thắng Leicester 3-0 và dấu ấn đáng chú ý của trận cầu đó là khi Costa tỏ ra hơi bị đau và ra dấu xin nghỉ sớm. Conte từ chối. Sau đó ông có nói: “Tôi là người quyết định, và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trên quyết định của mình”.

Vòng 17, Chelsea thắng Crystal Palace và Costa dính thẻ vàng thứ 5. Đó là thẻ vàng sẽ cho Costa được nghỉ ở lượt đấu Boxing Day. Và lập tức có tin đồn cho rằng chính Conte đã bật đèn xanh cho học trò mình được nghỉ.

Cứ cho là tin đồn ấy đúng sự thật. Chúng ta sẽ nhận ra được hai điểm rất đáng chú ý. Thứ nhất, Conte thực sự biết giới hạn cầu thủ của mình, và hiểu rằng nếu Costa cố thêm một chút hồi tháng 10, anh không thể dính chấn thương vì quá tải. Thứ hai, Conte thực tế không phải là HLV phụ thuộc vào cá nhân Costa, Hazard như chúng ta nghĩ. Ông không ngại khi họ phải vắng mặt một trận nào đó. Và ông chắc chắn luôn sẵn sàng cho tình huống họ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hay thẻ phạt.

Đó có phải là may mắn như Klopp nói không?

Không. Ở thời đại bóng đá đã rất khác này, đó là khoa học.

2. Cảnh báo về chấn thương cho các cầu thủ dưới trướng Klopp đã được đưa ra từ rất lâu, khi Klopp là người luôn bị ám ảnh bởi việc “phải vượt qua giới hạn của chính mình”. Ông đòi hỏi cầu thủ hoạt động ở cường độ cao, mật độ dày và tốc độ. Điều đó luôn khiến các cầu thủ của ông quá tải. Không cần phải nhắc lại tiền sử chấn thương của Reus hay Goetze nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra, đang có một “virus” chấn thương kiểu Dortmund bắt đầu lây lan ở Liverpool, với trường hợp đầu tiên là Coutinho.

Nhắc đến Coutinho, hẳn chúng ta nhớ đến Guendogan, người dính chấn thương cũng do quá tải và phải nghỉ gần như cả mùa 2013/14 ở Dortmund. Guendogan sang Man City và mới chỉ chơi 9 trận ở Premier League thôi đã dính chấn thương và phải nghỉ vài tháng. Đó chính là tàn dư của những ngày vắt kiệt ở Dortmund. Và các cầu thủ Liverpool bây giờ cứ dè chừng. Klopp, hay nói đúng hơn là thứ bóng đá củ ông, chính là một thứ doping. Nó có thể khiến họ bùng lên rất mạnh, rất bốc, nhưng khó có thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao một cách lâu bền.

3. Một đội bóng từ đầu đến cuối mùa không dính chấn thương có thể nói là may mắn, cực kỳ may mắn. Nhưng vấn đề chấn thương hay không không chỉ là chuyện rủi hay may. Ở thời hiện đại với các thiết bị khoa học kỹ thuật trang bị tận răng như hôm nay, may mắn chỉ là một phần, một phần lớn là những tính toán, theo dõi, dự đoán cũng như cách xử lý các dữ kiện ấy của HLV.

Người Đức được coi là vô cùng khoa học nhưng khá lạ kỳ là Conte lại đang có vẻ khoa học hơn Klopp rất nhiều. Klopp có vẻ giàu cảm tính, dồi dào năng lượng kiểu latin hơn là một người Đức đúng nghĩa. Conte sở dĩ tránh được chấn thương, vì ông xử lý các dữ kiện tốt hơn. Ở thời đại này, đội bóng nào cũng có những chuyên gia phân tích dữ liệu trẻ trung và tài năng, hoàn toàn làm việc trên cơ sở khoa học chứ không phải thể thao thuần túy. Có thể đội ngũ ấy của Klopp yếu kém hơn của Conte nhưng nếu từ Dortmund tới Liverpool mà tình hình cũng như nhau, chúng ta hoàn toàn có thể quy kết rằng lỗi nằm ở Klopp chứ chẳng phải rủi may nào.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm