Juergen Klopp ca ngợi CĐV Liverpool sau trận hòa với West Brom

14/12/2015 06:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Juergen Klopp ca ngợi “bầu không khí tuyệt vời” tại sân Anfield mà các CĐV Liverpool tạo ra sau trận hòa 2-2 trước West Brom tối qua.

Tiếp đón West Brom trên sân nhà, Liverpool đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của đội trưởng Jordan Henderson. Đây là bàn thắng đầu tiên Henderson ghi được cho Liverpool kể từ ngày 4/4. Tuy nhiên, đội khách đã thi đấu xuất sắc và có được hai bàn thắng liên tiếp do công của Craig Dawson và Jonas Olsson. Liverpool chỉ có thể giữ lại một điểm khi cầu thủ vào sân thay người, Divock Origi tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6.

Có một trận hòa đầy kịch tính, HLV Klopp dẫn các học trò của mình cảm ơn sự cổ vũ nhiệt huyết của các CĐV sau trận đấu tại sân Anfield. Hình ảnh này gợi cho nhiều người nhớ đến hình ảnh của HLV người Đức khi còn dẫn dắt Dortmund. Sau mỗi trận đấu, HLV Juergen và các cầu thủ Dortmund thường cảm ơn các CĐV. Thậm chí, lúc thi đấu tồi tệ, họ còn sẵn sàng trực tiếp nghe những trách móc của CĐV.

“Từ khi tới đây, bầu không khí của trận đấu tối qua là bầu không khí tuyệt vời nhất. Các cầu thủ rõ ràng là thi đấu rất đáng thất vọng nhưng họ đã không khiến chúng tôi cảm thấy như vậy. Họ hiểu rằng đội bóng đã cố gắng và thi đấu hết sức”, Juergen Klopp trả lời phỏng vấn của BBC Sport.




Klopp và các học trò cảm ơn CĐV sau trận đấu


Giống hồi ông ở Dortmund

Trận đấu này, Liverpool có sự trở lại quan trọng của thủ quân Jordan Henderson sau khi bình phục chấn thương. Liverpool đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm dù đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Henderson. Trả lời BBC Sport, Juergen Klopp nói: “Thật đáng thất vọng khi chúng tôi không thể giành chiến thắng”.

“Có vài thời điểm chúng tôi thi đấu không được tốt. Điều đó bắt chúng tôi trả giá bằng những bàn thua. Nếu chúng tôi chơi tốt hơn thì có lẽ đội bóng đã giành được chiến thắng dễ dàng hơn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, ghi một bàn thắng tuyệt đẹp nhưng lại phải nhận tới 2 bàn thua. Đội bóng đã thi đấu dưới sức mình và phải rượt đuổi tỷ số đến tận phút cuối cùng. Tuy nhiên, thật tuyệt khi thấy Origi có thể ghi bàn. Tôi nghĩ đó là một kết quả chấp nhận được”, HLV Klopp nói thêm.


Người hùng của Liverpool, Divock Origi

Trận đấu này, hậu vệ của Liverpool Dejan Lovren đã gặp phải một chấn thương khá nặng. Đầu gối anh đã bị chảy máu sau pha va chạm với cầu thủ Craig Gardner của West Brom. Cầu thủ này đã phải rời sân với một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Nói về chấn thương của Lovren, HLV Juergen Klopp cho biết: “Chúng tôi không rõ về chấn thương của cậu ấy lắm. Đó là một vết cắt. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ điều đó trong phòng thay đồ. Chúng tôi sẽ chờ kết quả kiểm tra để xem vết thương của Lovren như thế nào. Tôi đã nói đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy không cảm thấy điều gì tồi tệ. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi hy vọng đó sẽ không phải là chấn thương quá nghiêm trọng”, HLV Klopp phát biểu trên website chính thức của Liverpool.

Với trận hòa này, Liverpool đã tụ xuống vị trí thứ 9 với 24 điểm. Họ hiện kém đội xếp thứ 4 Man United 5 điểm. Trong 3 trận gần nhất trên tất cả đấu trường, Liverpool đã hòa 2 thua 1. Có vẻ sau chuỗi trận thăng hoa, Juergen Klopp và các học trò đang dần trở lại mặt đất và có nhiều việc phải làm hơn.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm