Jose Mourinho đang biến Man United thành ‘chuyên gia hoà’

07/03/2017 19:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một Jose Mourinho từng nổi tiếng với sự tàn nhẫn và chuyên về nhất thì hiện tại lại đang dựa quá nhiều vào Zlatan Ibrahimovic và thường xuyên thất bại trong việc hạ gục những đối thủ được coi là chiếu dưới.

Trước kia, phân biệt Mourinho với phần còn lại không khó, chỉ cần nhìn vào kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên sân nhà của ông là đủ. Hiện tại, về lý thì ông vẫn rất khó bị đánh bại nhưng điều khác xưa là cảm giác nuối tiếc và thất vọng lại đang lấn át hoàn toàn không khí rộn ràng vì niềm vui chiến thắng.

Chiến lược gia người Bồ từng trải qua chuỗi 150 trận bất bại trên sân nhà tại giải VĐQG, kéo dài 9 năm với Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid. Mùa này, Man United cũng vừa kéo dài chuỗi trận bất bại tại Old Trafford lên con số 21 trên mọi đấu trường nhưng bản chất thì thành tích này không hề ấn tượng.


Bournemouth là đội bóng thứ 7 trong tổng số 11 vị khách gần nhất rời Old Trafford với 1 điểm trong tay. Quá khứ là một tập thể Mourinho tàn nhẫn còn giờ là một đội bóng hào phóng đến khó tin. Old Trafford đã không còn là pháo đài nữa mà giống một trung tâm cộng đồng hơn, một nơi để chia sẻ, chia sẻ những điểm số. Một HLV từng đặc sệt thói quen chiến thắng bỗng dưng phát ngán với những trận hoà.

“Nếu bạn tích luỹ tất cả những trận mất điểm đó, bạn đang nhắc đến 10 hoặc 12 điểm và lúc đó, bạn không những nói về Top 4 mà thậm chí còn là Top 2 hoặc vị trí số 1”, Mourinho chia sẻ. Những trận hoà có thể ngăn Man United đến Champions League ở mùa tới, khi đó, sự tín nhiệm chắc chắn sẽ giảm đi trầm trọng.

Nghịch lý trong Man United của Mourinho là họ chơi tiến bộ thấy rõ nhưng vẫn đứng im một chỗ trên BXH và thậm chí đang đứng thấp hơn vị trí cuối mùa trước. Trừ 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 11/2 vừa qua thì một HLV với truyền thống về nhất đang trải qua 139 ngày ở vị trí thứ 6. Nếu những trận hoà trước Arsenal và Liverpool có thể hiểu được thì trước Bournemouth, Burnley, Hull, Stoke rồi West Ham, họ đáng ra phải làm tốt hơn. Mourinho đang phác thảo một kịch bản nguyên xi trên sân Old Trafford: Thủ môn đối phương xuất thần và đội nhà phung phí những cơ hội.

Hôm thứ Bảy, “Quỷ đỏ” 20 lần sút khung thành còn Bournemouth chỉ có 3. Trong 5 trận hoà với những đội chiếu dưới, họ tung ra tổng cộng 115 cú dứt điểm còn đối thủ cộng lại chỉ là 30 lần nhưng tỉ số chung cuộc rất cân bằng, 3-3. Những con số này có thể cho thấy Man United là một đội bóng chơi sáng tạo nhưng không hề hiệu quả. Đó là lý do tại sao họ chưa chạm tới cột mốc 40 bàn tại Premier League, thua xa những đội xếp trên khi tất cả đều trên 50 bàn.


Có lẽ hơi bất hợp lý nếu đổ lỗi lên chân sút hàng đầu đội bóng nhưng trước Bournemouth, Ibra đã chơi thực sự vô duyên. Anh chỉ sút trúng đích một lần và còn để lại một pha cùi chỏ phi thể thao cho đối phương. Ngôi sao người Thuỵ Điển tỏ ra khá đơn độc trong 5 trận đấu không đáng hoà đó. Trong trận Chung kết cúp Liên đoàn, Ibra cho thấy mình có thể là một cầu thủ của trận đấu lớn nhưng kỳ lạ là đến trận nhỏ, những trận có thể thắng trên sân nhà, anh không thể mang đến niềm vui toàn vẹn.

Có lẽ, chí ít là ai đó cần phải chia sẻ gánh nặng với anh. Man United của lịch sử thì đơn giản còn Man United của hiện tại thì thật khó để tìm được. 44 trận mùa này, cầu thủ ghi bàn tốt thứ 2 của “Quỷ đỏ” là Juan Mata với vỏn vẹn 9 bàn. Từ mùa giải 1980/81, Man United luôn sở hữu trên 2 cầu thủ có số bàn thắng bằng 2 con số, thậm chí thời Sir Alex Ferguson có lúc còn có tới 5 người làm được điều này. Ở 9 trong 12 mùa giải gần nhất, luôn có ít nhất 2 cầu thủ đạt tới mốc 15 bàn/mùa.

Những trận đấu mà Ibra vô duyên bất thường, lao vào ẩu đả như với Mings là lúc Man United rất cần một cây làm bàn số 2. Mùa trước, vai trò đó đôi khi được Wayne Rooney thể hiện nhưng mùa này, kể từ tháng 9, ngôi sao người Anh mới chỉ có 4 lần đá chính, trải qua 292 ngày không ghi bàn tại Old Trafford.

Sơ đồ kiểu 1 tiền đạo mà Mourinho xây dựng đang hạn chế khá nhiều sự bùng nổ của chân sút thứ 2. Thực tế là số lượng bàn thắng tại Premier League của Man United chủ yếu đến từ bộ 3 Ibra, Mata và Paul Pogba. Vì vậy, thay vì oán trách Ibra vì để Artur Boruc đẩy được 11m, thì nên hướng sự nghi ngờ đến nơi khác. Ibra đã thể hiện bao năm qua rằng anh là cầu thủ kiểu mẫu của Mourinho nhưng những trận hoà chỉ ra rằng đây không phải đội bóng kiểu mẫu Mourinho.


Từ Sơn
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm