John Stones gia nhập Man City: Mảnh ghép cuối cùng của Guardiola

10/08/2016 06:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man United sở hữu bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba. Man City trả lời bằng việc chiêu mộ John Stones từ Everton với mức giá 47,5 triệu bảng, qua đó trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử.

Trong khi vẫn chưa thể biết rõ Pogba sẽ có ảnh hưởng ra sao đến lối chơi của đội chủ sân Old Trafford, Stones nhiều khả năng là miếng ghép cuối cùng trong đội hình mong muốn của Pep Guardiola ở mùa đầu tiên dẫn dắt Man City.

Chơi đầu óc như Rio Ferdinand

Rất nhiều chuyên gia cho rằng Stones sẽ là mẫu cầu thủ phù hợp với đội chủ sân Etihad. Thierry Henry, cựu cầu thủ Arsenal, cho rằng Stones có khả năng đi theo con đường của Pique ở Barcelona: “Tôi nhớ khi Pique chuyển từ Man United sang Barcelona, nhiều người ở Anh tỏ ra hoài nghi về năng lực của cầu thủ này. Nhưng rồi cách chơi ở đội chủ sân Camp Nou lại phù hợp với Pique và tôi tin điều tương tự sẽ diễn ra với Stones ở Man City”.

Điều này thật ra không phải không có lý. Dù sở hữu thể hình lý tưởng, Stones lại không phải mẫu trung vệ thiên về sức mạnh cơ bắp, như nhiều trung vệ đang chơi bóng tại Premier League. Thay vào đó, anh chơi một cách điềm tĩnh, có đầu óc và khả năng kiểm soát bóng tốt, những yếu tố làm nhiều người so sánh anh với Rio Ferdinand.

Trong một bài phỏng vấn trên trang Four Four Two, trung vệ 22 tuổi này không phủ nhận điều đó, dù phong cách chơi của anh là sự kết hợp giữa Rio Ferdinand và John Terry: “Tôi muốn dung hòa cả hai kiểu chơi, một thiên về sự mềm mại và một thiên về sự rắn rỏi”. Chính phong cách chơi của Stones là yếu tố để Guardiola chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ anh, dù cầu thủ này vừa trải qua mùa giải tệ hại cùng Everton và thi đấu không thật ấn tượng cùng đội tuyển Anh tại EURO 2016 vừa qua.

Có Stones, bớt phụ thuộc Kompany?

Hơn thế, Stones chính là giải pháp lý tưởng cho hàng thủ Man City ở thời điểm hiện tại. Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, HLV Guardiola tỏ ra đau đầu với hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ. Không hiếm lần chiến lược gia người Tây Ban Nha phải thử nghiệm những hậu vệ cánh vào đá trung vệ như trường hợp của Aleksandar Kolarov hay Gael Clichy, nhưng hiệu quả thu về là không cao.

Từ lâu, hàng thủ đội chủ sân Etihad đã mắc hội chứng lệ thuộc vào Vincent Kompany. Điều đáng lo ngại ở chỗ, đóng góp của tuyển thủ 30 tuổi này ngày càng giảm dần vì vấn đề chấn thương. Mùa trước, Kompany chỉ ra sân vỏn vẹn 16 lần ở Premier League, con số thấp nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này ở sân Etihad.

Những phương án khác nơi hàng thủ của Man City đều không đủ sức thay thế Kompany. Eliaquim Mangala, trung vệ được kỳ vọng nhiều nhất, vẫn chưa hề tiến bộ chút nào sau 2 năm khoác áo đội chủ sân Etihad. Việc anh nằm trong danh sách những cầu thủ cần được thanh lý của Man City thật ra cũng chẳng gây chút bất ngờ nào. Martin Demichelis lớn tuổi và không còn đáp ứng được cường độ thi đấu dày đặc tại Premier League, nên việc trung vệ người Argentina ra đi mùa Hè này cũng là dễ hiểu. Nicolas Otamendi, dù là giải pháp tốt hơn Mangala và Demichelis, vẫn chưa tạo được sự yên tâm.

Sự xuất hiện của Stones phần nào đó sẽ giúp HLV Guardiola có thêm lựa chọn cho hàng thủ nhằm giảm áp lực phụ thuộc vào Kompany. Xa hơn, đó chính là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch mùa đầu tiên của ông ở Man City, sau khi đem về Ilkay Guendogan và Nolito. Đội chủ sân Etihad đã sẵn sàng cho áp lực ở các đấu trường mùa này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm