Jesse Lingard: ‘Cầu thủ trẻ Man United không biết sợ là gì'

23/04/2016 14:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jesse Lingard khẳng định rằng anh và các cầu thủ trẻ ở Man United sẽ không khúm núm, e sợ trong chuyến đi tới Wembley.

Đêm nay, Man United sẽ chạm trán Everton trong khuôn khổ bán kết Cúp FA. Trận cầu này sẽ quyết định chiếc vé tới chung kết và cũng là nơi duy nhất Man United còn nuôi tham vọng vô địch. Bởi thế, Jesse Lingard và đồng đội sẽ ra sân với nỗ lực hết mình. Cầu thủ trẻ của Man United cảnh báo Everton rằng họ đừng mong “Quỷ đỏ” sẽ tỏ ra khúm núm, sợ sệt trong cuộc chiến một mất một còn này.

“Tôi chẳng có gì phải sợ hãi, cũng giống như những cầu thủ trẻ khác như Rashford hay Martial. Chúng tôi sẽ ra sân với nỗ lực để chiến thắng dù gặp đối thủ nào. Đó là tâm thế mà các cầu thủ trẻ như tôi đang thích nghi, đang làm quen. Năm này qua năm khác, chúng tôi trải nghiệm nhiều hơn và sự tự tin nhờ đó tăng cao. Man United phải giành chiến thắng, phải có được danh hiệu ở FA Cup. Có như vậy, tinh thần của CĐV, của ban huấn luyện, cầu thủ mới lên cao để sẵn sàng cho một mùa giải mới mạnh mẽ hơn”.


Lingard khẳng định sức mạnh của thế hệ cầu thủ trẻ Man United

Thời gian gần đây, HLV Van Gaal bố trí Lingard chơi ở vị trí số 10, Martial dạt sang cánh trái và Rashford chơi như một trung phong. Những ngôi sao trẻ này đã tạo nên bộ ba đầy năng động và linh hoạt trong tấn công. Lingard hy vọng rằng trước Everton anh cùng đồng đội sẽ phát huy được năng lực để mang chiến thắng về cho CLB. "Chúng tôi nợ người hâm mộ một danh hiệu".

Năm 2011, Lingard từng có mặt ở Wembley khi Man United bị Barcelona đánh bại ở trận chung kết Champions League. Lingard nhớ lại khoảnh khắc đó.

“Tôi nhớ mình xem trận đấu với Barcelona cùng đội trẻ. Cảm giác của tôi lúc đó là: ‘Đây là một sân đấu lớn, rất rộng lớn với bầu không khí cuồng nhiệt’. Tôi cũng tới đây trong một số dịp khác. Nhưng niềm mong mỏi của tôi là được bước ra sân, thi đấu trên sân vận động huyền thoại này”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm