Jack Wilshere: Ông chủ của tuyến giữa trẻ trung

16/06/2015 14:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ một bàn, mà là một cú đúp. Sự dồn nén của Jack Wilshere sau nhiều năm tháng gây thất vọng đã bật tung ở Ljubjana với hai cú sút đẹp như mơ vào lưới đội chủ nhà Slovenia.

Wilshere đã từng được coi là thần đồng của xứ sương mù, là Xavi của nước Anh, từ năm 18 tuổi. Nhưng phải sau gần 5 năm, với 28 trận đấu, anh mới biết đến cảm giác ghi bàn trong màu áo Tam sư.

Wilshere còn rất hữu dụng

Màn trình diễn thuyết phục ở sân Stozice là một lời xác nhận của Wilshere rằng anh còn rất hữu dụng. Dù Slovenia chỉ xếp hạng 48 thế giới, nhưng rõ ràng những gì tiền vệ 23 tuổi này thể hiện vẫn vượt quá sự chờ đợi. Anh đã học hỏi, thích nghi, tiến bộ, và cú đúp vừa rồi là thành quả rõ rệt nhất.

Trước đó một tuần, dù tuyển Anh hòa thất vọng 0-0 ở Dublin trước CH Ireland, nhưng Wilshere đã gây ấn tượng tốt khi mang đến năng lượng cho khu trung tuyến. Trước Slovenia, anh tiếp tục cho thấy khả năng điều tiết nhịp độ, áp sát đối phương khi mất bóng, cắt bóng hợp lý và tung những đường chuyền ngắn để thiết lập thế trận tấn công. Tuyển Anh tấn công khá nhiều bên cánh trái, với sự tham gia của Fabian Delph, Kieran Gibbs và Raheem Sterling, nhưng vai trò của Wilshere ở phía sau rất quan trọng; anh tắc bóng khi cần thiết, cung cấp những đường chuyền chính xác, và sẵn sàng tung những cú đấm từ tuyến hai.

Hodgson đã bố trí Wilshere ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu, nhưng anh cho thấy mình vẫn nguy hiểm ở một phần ba phần sân đối phương. Anh đã bạo dạn băng lên chiếm lĩnh khoảng trống để dứt điểm trong tình huống ghi bàn thứ nhất, khiến Handanovic bay người trong vô vọng. Còn ở tình huống thứ hai, cú sút chân trái uy lực và quyết đoán của Wilshere khiến thủ thành Inter Milan chôn chân luôn.

Xương sống của Tam sư trong tương lai

Lần gần nhất Wilshere ghi bàn trong màu áo Tam sư là ở cấp độ… U17, khi ít người biết đến anh. “Thật tuyệt khi ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh, tôi đã chờ đợi nó rất lâu rồi”, Wilshere trả lời phỏng vấn sau trận đấu “Sau bàn thắng đầu tiên ấy, tôi nghĩ rằng mình phải bổ sung một thứ gì đó vào lối chơi của mình, giống như Frank Lampard, Steven Gerrard và Paul Scholes đã làm cho tuyển Anh”.

Tại Ljubjana, Wilshere đã ghi số bàn thắng đúng bằng thành tích của anh cho Arsenal ở cả mùa giải vừa qua. Trong mùa giải bị ngắt quãng hơn 5 tháng vì chấn thương, anh chỉ đá 23 trận và ghi 2 bàn vào lưới Man City và West Brom. Mùa giải tới, sự cạnh tranh sẽ còn quyết liệt hơn cả ở tuyển Anh, nơi Hodgson khá ưu ái anh (đã đá 12 trận trong năm 2014). Nhưng nếu cứ tiếp tục phong độ như vừa rồi, có lẽ Wilshere chẳng có gì phải lo lắng về việc tìm kiếm vị trí chính thức tại Arsenal. Chính Hodgson cũng đồng tình với nhận định ấy. Ông bảo: “Nếu khỏe mạnh, Wilshere có thể ra sân nhiều hơn ở Premier League và cả các trận quốc tế nữa. Chúng ta đã có một cầu thủ chất lượng và rất tiến bộ”.

Chiến thắng của Tam sư được quyết định nhờ một lão tướng: Wayne Rooney, với bàn thắng thứ 48 cho ĐTQG, nhưng HLV Roy Hodgson chắc chắn còn kỳ vọng hơn vào một thế hệ trẻ. Đó là Raheem Sterling, Fabian Delph, Andros Townsend, và đặc biệt là Wilshere, người đã tạo ra sự yên tâm rất lớn về cách thức tiếp cận trận đấu của đội nhà. Ở Ljubjana, Wilshere đóng vai trò “ông chủ” ở một tuyến giữa trẻ trung với khả năng điều phối nhịp độ và hỗ trợ tấn công hết sức tuyệt vời.

Hy vọng anh sẽ tiếp tục giữ vững phong độ đó, Jack!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm