Ibra sẽ nâng đỡ chứ không phải kìm hãm Martial

24/08/2016 14:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai chiến thắng của Man United, chắc hẳn những CĐV của đội bóng áo đỏ đang hưng phấn vô cùng.

1. Và họ sẽ còn hưng phấn hơn nếu đọc những gì tay bút Henry Winter của The Times đã chia sẻ trong một cuộc giao lưu với độc giả hôm thứ Hai vừa rồi: “Mourinho đã mang lại sức mạnh quen thuộc cho Man United. Bailly, Pogba và Ibrahimovic quá mạnh mẽ về thể lực cũng như phẩm chất kỹ thuật. Họ mang lại niềm tin rằng Man United lại gai góc, hùng mạnh và sắc bén như xưa. Họ và Man City may mắn có được hai HLV giỏi và có thể sẽ là một cuộc đua danh hiệu đặc biệt. Tôi chỉ mong rằng những tay đua khác như Chelsea, Liverpool, Arsenal, Spurs có thể bắt kịp họ để chúng ta có được một cuộc đua căng thẳng nghẹt thở và khó đoán”.

Nhận xét ấy của Henry Winter cho thấy ông coi hai đội bóng thành Manchester vượt trước các đối thủ còn lại một bước chạy và ắt hẳn nó kích động hưng phấn của CĐV Man United rất mạnh mẽ. Còn gì lý thú bằng đua tay đôi với gã hàng xóm ồn ào, và chiến thắng.

Nhưng sau hai trận mở màn ấn tượng, không ít CĐV Man United cũng chưa an tâm khi cầu thủ được họ yêu mến nhất ở mùa giải trước vẫn còn mất tích. Đó là Anthony Martial, người đã chinh phục đẹp mắt những trái tim ở Old Trafford với 17 bàn cho Man United cả mùa 2015-16 nhưng vẫn chưa hề có một cú dứt điểm hiểm hóc nào trong hai trận thắng của Man United vừa rồi.

Phải chăng, việc Ibrahimovic xuất hiện và lấy chiếc áo số 9 đã khiến Martial mất hẳn sự tự tin vốn có, rồi dẫn tới đánh mất luôn chính bản năng sát thủ của mình?

2. Có thể nói, Anthony Martial đang gặp khó khăn đúng nghĩa và chính khó khăn đó đã ngăn cản anh bùng nổ. Nguyên nhân của khó khăn mà Martial gặp phải rất đa dạng nhưng chắc chắn không phải do chuyện anh mất áo số 9 và mất tự tin trước Ibra. Con người của Martial không yếu mềm đến thế. Nếu yếu mềm, anh đã không phải là Martial mà những ủng hộ viên Man United vẫn yêu mến.

Lý do cơ bản thứ nhất chính là việc Martial chưa thể vượt qua được những thay đổi đột ngột trong đời sống riêng tư dù cho chính anh đã làm cuộc sống xáo trộn do thói ham chơi vốn có của mình. Chính việc chia tay với vợ, và những cãi vã rất “trẻ trâu” sau đó giữa 3 bên (Martial, vợ cũ, bồ mới) đã khiến Martial xao lãng hơn. Nó cũng làm anh có một EURO không như kỳ vọng, nếu không nói là một EURO thất bại hoàn toàn.

Lý do cơ bản thứ hai chính là Martial chưa ăn nhập hoàn toàn với lối chơi của Ibra. Anh vẫn nhường vòng cấm cho Ibra và vì thế, thay vì đột nhập vòng cấm bằng cách chạy cắt vào trong, Martial lại chủ yếu hoạt động bám biên.

Mùa trước, trận ra mắt Man United, Martial chơi tự tin cũng bởi không có Rooney trên sân lúc đó, nên anh không phải nhường khu 16m50 cho ai cả. Mà Mourinho thì thích nhất Martial ở đặc điểm luôn dám cắt vào vòng cấm, dấn thẳng bóng trực diện vào hậu vệ mà không sợ hãi gì. Hai trận vừa rồi, Martial bỏ quên thói quen ấy cũng bởi anh mặc định rằng “số 9 là của Ibra, bất khả xâm phạm”.

3. Song, Martial sẽ trở lại sớm thôi, thậm chí có thể anh sẽ nổ súng ngay từ trận derby Manchester. Đơn giản, Ibra có thói quen nâng đỡ đồng đội trẻ. Bản thân Ibra cũng rất hay lùi sâu, hoạt động ở ngoài vòng cấm nhiều hơn là thâm nhập. Ibra thích làm bóng không thua gì ghi bàn và Martial sẽ nhận ra điều đó rất sớm, thậm chí chính Ibra sẽ truyền đạt với Martial rằng anh phải lao vào vòng cấm nhiều hơn. Hơn nữa, sự xuất hiện của Pogba cũng sẽ xốc lại sự quyết đoán của Martial, sự quyết đoán đã tạo nên tên tuổi anh ở mùa giải trước.

Đừng vội thất vọng hay lo âu gì cho Martial. Anh ta sẽ trở lại. Và anh thường có thói quen chơi tốt các trận cầu đinh. Biết đâu đấy, trận derby Manchester đầu tháng 9 tới, anh sẽ bùng nổ. Nếu điều đó xảy ra, Man United mới thực sự đáng sợ toàn phần.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm