Hiện tượng Leicester: Schmeichel 'con’ cũng là huyền thoại

15/04/2016 07:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Leicester đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử, và thủ môn Kasper Schmeichel cũng từng bước thoát khỏi cái bóng quá lớn của người cha Peter Schmeichel.

Nếu như thầy trò Claudio Ranieri lên ngôi vô địch vào cuối mùa này, nước Anh sẽ chứng kiến cảnh hai thành viên khác nhau trong gia đình Schmeichel cùng chạm tới vinh quang ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù.

Schmeichel con đã nỗ lực để khẳng định chính mình từ lâu, sau khi phát chán với những so sánh về cha mình. Sẽ thật lãng mạn nếu chúng ta có thể đối chiếu hình ảnh ăn mừng giữa người cha Peter và người con Kasper.

Ai cũng biết Peter Schmeichel là huyền thoại của Man United, là trụ cột của đội bóng những năm 90 của thế kỷ trước. Ông cùng đội chủ sân Old Trafford giành 5 chức vô địch Premier League, trở thành thủ môn xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Người con của Peter, Kasper, cũng đang đóng vai trò quan trọng ở Leicester, dù đóng góp của thủ thành 29 tuổi này không được chú ý nhiều bằng những cầu thủ khác trong đội hình đội chủ sân King Power. Ngoài việc ngăn chặn những pha dứt điểm của đối phương, tiếng nói của thủ thành người Đan Mạch rất có trọng lượng với các đồng đội.

Trong 15 trận đấu gần nhất, Kasper đã ngăn chặn được 11 pha dứt điểm thành bàn. Thống kê này tạo ra nền tảng để Leicester thực sự trở thành ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Nếu lên ngôi, Kasper sẽ hoàn thành con đường đến với vinh quang, với điểm xuất phát là lần đầu tiên chơi bóng ở Premier League vào tháng 8/2007, trong màu áo Man City dưới triều đại Sven Goran Eriksson. Lúc ấy Kasper mới 20 tuổi.

Ở mùa giải 2007-08, Kasper đã giữ sạch lưới 4 trận trong 7 lần ra sân, bao gồm cả trận derby thành Manchester với Man United, trước khi đánh mất vị trí vào tay Joe Hart sau trận hòa 3-3 với Fulham. Từ đó, thủ thành này bắt đầu hành trình lang bạt, từ Cardiff ở giải hạng Nhất dưới dạng cho mượn, được gọi về Man City khi Andreas Isaksson ra đi nhưng rồi lại chơi ở nửa cuối mùa tại Coventry.

Kasper trở lại Man City ở mùa 2008-09 nhưng chỉ được trọng dụng đúng 3 trận dưới thời Mark Hughes. Anh quyết tâm tìm cơ hội bắt chính ở đội hạng Tư Notts County với cơ hội tái ngộ người thầy cũ Eriksson. Sau khi tiếp tục chơi bóng trong các màu áo Bury và Darlington, thủ thành này từng có thời gian ngắn sang Scotland khoác áo Falkirk.

Nhưng khi đội bóng này gặp khủng hoảng tài chính, và Kasper chấp nhận hủy hợp đồng 4 năm với Falkirk để quay lại nước Anh trong màu áo Leeds United. Dù đã chơi tốt trong trận hòa Arsenal 1-1 ở Cúp FA, Kasper chỉ trụ lại đội bóng này đúng một mùa. May thay, Eriksson lúc ấy dẫn dắt Leicester đã mở rộng vòng tay đưa thủ thành này đến Leicester với mức giá 1 triệu bảng hồi mùa Hè 2011. Kasper chính là cái tên duy nhất còn sót lại từ thời điểm đó đến bây giờ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm