Hazard là những gì Chelsea cần mùa này

07/04/2017 05:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không ngoa để nói rằng chìa khóa giúp Chelsea đánh bại Man City chính là phong độ chói sáng của Eden Hazard. Sự thăng hoa của anh là những gì Chelsea cần để trở lại vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

45 phút đầu tiên trên sân Stamford Bridge là quãng thời gian tuyệt vời của tuyển thủ người Bỉ, như những gì anh đã thể hiện từ đầu mùa tới giờ. Điều đó đến một phần từ những vệ tinh xung quanh, bao gồm Pedro và Cesc Fabregas.

Man City bất lực trước Hazard

Chelsea mùa này được xây dựng với mục đích phát huy tối đa điểm mạnh của Hazard, giải phóng tuyển thủ 26 tuổi này khỏi nhiệm vụ phòng ngự, cho phép anh được tự do điều khiển trận đấu với hàng loạt pha đi bóng và đột nhập quanh khu vực cấm địa của đối thủ.

Hazard không giỏi như Messi, nhưng hay nhất Premier League

Hazard không giỏi như Messi, nhưng hay nhất Premier League

Ở tuổi 26, Eden Hazard đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Với những thành tích gần đây, cùng với cú đúp vào lưới Man City rạng sáng hôm nay, cũng đủ để trông thấy được sự xuất sắc vượt bậc của tiền vệ người Bỉ.

Chẳng ai trao danh hiệu vô địch Premier League khi mùa giải mới chỉ bước sang tháng Tư. Nhưng thật ra mọi chuyện chỉ đơn giản là vấn đề lúc nào mà thôi. Ở trận gặp Man City vừa qua, sự vắng mặt đáng chú ý trong đội hình Chelsea là việc Victor Moses chưa thể trở lại. Vắng tuyển thủ người Nigeria này, HLV Antonio Conte bố trí đội hình với tôn chỉ không được phép để thua, thứ bóng đá gợi nhớ thời kỳ của Mourinho, ít nhất là về mặt lý thuyết. Đội hình ấy có năm hậu vệ, bao gồm hai cầu thủ chạy cánh và chơi phía trước hàng thủ là N’Golo Kante.

Pep Guardiola, người ưa thích việc sắp xếp tuyến giữa, biết rất rõ hiểm họa mà Hazard có thể đem lại cho Man City. Ông bố trí bộ đôi tiền vệ trung tâm giàu tính chiến đấu Fernandinho – Fabian Delph với nhiệm vụ lấp kín những vị trí Hazard có thể đi bóng, tăng tốc hướng về khung thành của Willy Caballero. Nhưng điều này không ngăn cản Chelsea khởi đầu trận đấu thuận lợi. Đôi lúc Kante chơi giống như một số 10, gây sức ép cho hàng thủ Man City. Còn Hazard, anh vẫn kịp mang về bàn mở tỷ số từ sớm. Tình huống ghi bàn bắt đầu từ cú đoạt bóng của Diego Costa, rồi đến sự xuất hiện của Cesar Azpilicueta và Pedro. Không ai đủ sức ngăn cản Hazard và khi tuyển thủ người Bỉ tung ra pha dứt điểm, bóng bật vào Vincent Kompany, khiến Caballero không còn cơ hội cản phá.

Không rực rỡ, nhưng Hazard vẫn quan trọng

Sau thời điểm ấy, Hazard vẫn tiếp tục cho thấy vị thế của một ngôi sao ở những trận cầu quan trọng. Anh có sự tự do cần thiết để khuấy đảo đối thủ, và luôn chiến thắng bất cứ cầu thủ nào gần mình trong những pha tăng tốc.

Một chút lo lắng đến với những người yêu mến Chelsea với sai lầm chết người của thủ thành Thibaut Courtois dẫn đến bàn gỡ hòa của Sergio Aguero. Thế rồi Hazard lại một lần nữa tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội chủ sân Stamford Bridge, sau khi Pedro bị đốn ngã trong vòng cấm. Cú sút phạt đền của tuyển thủ người Bỉ bị Caballero cản phá, nhưng chừng đó không ngăn được pha đá bồi thành công của Hazard.


Những con số thống kê về Hazard ở trận gặp Man City không quá ấn tượng. Anh chỉ tung ra tổng cộng 23 đường chuyền, 6 lần để mất bóng và chơi mờ nhạt trong khoảng 30 phút cuối trận. Nhưng những gì tuyển thủ người Bỉ làm được trước đó là đủ để định đoạt diễn biến của trận cầu đáng chú ý nhất ở vòng đấu giữa tuần.

Hazard không phải là một thiên tài với trái bóng như David Silva, người có thể điều khiển trái bóng với những đường chuyền chính xác ở mọi cự ly. Tuyển thủ 26 tuổi này chơi bóng theo cách trực diện hơn, dựa vào khả năng kiểm soát trong không gian hẹp, sử dụng những đường chuyền ở cự ly ngắn và những pha tăng tốc ở đoạn cuối pha bóng, nhằm mở ra những khoảng trống dù là nhỏ nhất của đối thủ để mang về cơ hội ăn bàn. Nhưng điểm khác biệt Hazard tạo ra là anh có thể làm điều đó với sự hăng hái, nhiệt tình, thứ có thể biến cầu thủ này trở thành một cỗ máy ghi bàn trong một ngày đẹp trời nào đó.

Mùa 2014-15, phong độ chói sáng của Hazard ở cuối mùa giúp Chelsea vô địch Premier League. Phải chăng kịch bản ấy sẽ lặp lại ở mùa này?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm