Harry Kane thay Wayne Rooney, xứng danh thủ lĩnh của tuyển Anh

12/06/2017 13:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần một lời giải cho thủ quân mới cho đội tuyển Anh, Gareth Southgate hoàn toàn có thể lựa chọn Harry Kane, người đã chơi tốt trong trận đấu giữa Anh và Scotland cuối tuần qua.

Bất chấp việc tuyển Anh chỉ giành được một điểm sau khi để cho Scotland vươn lên dẫn trước bằng hai pha đá phạt thành công của Leigh Griffiths, thầy trò Southgate vẫn có lý do để tự hào. Harry Kane, trong trận đấu đeo băng thủ quân, đã ghi bàn thắng đầu tiên sau 13 tháng, để giúp tuyển Anh không trắng tay khi rời sân Hampden Park.

Người hùng ở Hampden Park

Harry Kane là cái tên thứ năm đeo băng thủ quân dưới triều đại Southgate, chỉ dấu cho thấy vị HLV này vẫn đang loay hoay đi tìm một thủ lĩnh đích thực trong bối cảnh suýt chút nữa đội tuyển Anh đã phải nhận thất bại đầu tiên trước Scotland sau 17 năm. Southgate vẫn nghĩ về nó một cách tích cực: “Trận đấu đã kết thúc thật đặc biệt. Sau khi bị dẫn trước 1-2 ở phút đá bù giờ, việc có được bàn gỡ hòa là một điều phi thường. Một điểm ở trận này không tồi chút nào”.

Harry Kane: ‘Tôi sẽ đánh bật Ronaldo và Messi khỏi Quả bóng Vàng’

Harry Kane: ‘Tôi sẽ đánh bật Ronaldo và Messi khỏi Quả bóng Vàng’

Harry Kane có vẻ đã lên kế hoạch cụ thể cho tham vọng đánh bại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Pha lập công của Kane đã làm lu mờ màn trình diễn ấn tượng của Scotland. Đó là nguồn cảm hứng từ một thủ quân trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Southgate vẫn chưa cố định tấm băng đội trưởng ngay ở thời điểm hiện tại, khi ông muốn đề cao tinh thần tập thể. Nhưng nếu ông cần một lựa chọn, thì Kane cũng là một ứng viên sáng giá.

Chân sút thuộc biên chế Tottenham này đã ghi tổng cộng 75 bàn ở Premier League trong suốt ba mùa qua, và riêng hai trận cuối mùa vừa rồi là 7 pha lập công. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp Scotland, Harry Kane đã gặp phải thách thức lớn từ những cầu thủ đang chơi ở các hạng đấu thấp hơn của xứ sương mù. Sức phản kháng tuyệt vời của thầy trò Gordon Strachan khiến cho tuyển Anh phải chờ đợi Kane giải cứu khỏi một trận thua bẽ bàng.

Vẫn còn nhiều vấn đề cho Southgate

Đó là tình huống xuất phát từ nỗ lực của Ryan Bertrand, cùng sự thiếu tập trung nơi hàng thủ Scotland, khiến cho Harry Kane chỉ phải đối mặt với thủ thành Craig Gordon. Southgate có thể cảm thấy vui mừng với một điểm giành được, nhưng ông dễ dàng nhận ra hàng loạt vấn đề từ trận đấu trên đất Scotland. Đó là thứ đã từng làm hàng loạt HLV Anh điêu đứng, trừ Sam Allardyce, người có quãng thời gian dẫn dắt Tam sư quá ngắn ngủi. Các cầu thủ tuyển Anh thể hiện sự thiếu nhiệt huyết thường thấy, hệ quả của một mùa giải Premier League dài và căng thẳng.

Harry Kane quan trọng thế nào với Tottenham?

Nó được thể hiện ở những tình huống mất bóng hay những đường căng ngang với chất lượng thấp. Các pha tấn công thiếu tính tổ chức, và nhanh chóng mắc vào vòng vây của hàng thủ Scotland. Marcus Rashford, thay vì di chuyển để kéo hàng thủ đối phương ra ngoài biên, lại thường xuyên di chuyển vào trung lộ, vị trí phù hợp hơn với Alex Oxlade-Chamberlain.

Đó là trải nghiệm đầu tiên của Southgate với một vấn đề đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Bộ khung Tottenham đã trải qua một trận giao hữu cuối mùa ở Hong Kong sau khi giải quyết xong nhiệm vụ ở đấu trường quốc nội. Rashford vẫn chưa trải qua áp lực khi phải chơi cả mùa giải ở đội một. Điều này giải thích cho sự thiếu cơ động trong lối chơi, dù đấy không phải là một lời bào chữa cho trận hòa vừa qua.

Dù sao, với riêng Harry Kane, anh đã giải được cơn khát bàn thắng kéo dài từ sau trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 năm ngoái đến bây giờ. Trước đó, chân sút 23 tuổi này đã được trao hai cơ hội ngon ăn, nhưng anh vẫn không thể mang về bàn thắng. Thật may cho đội tuyển Anh, Kane vẫn mang về khoảnh khắc quan trọng cho cá nhân mình, và cho cả thầy trò Southgate nữa: “Đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm