Hàng công Man City nhớ David Silva

26/10/2015 19:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không để thua trước kình địch Man United, thật khó để khẳng định Man City đã có một trận đấu tốt, khi hàng công đội chủ sân Etihad đã không thi đấu đạt yêu cầu trong ngày David Silva không thể ra sân vì chấn thương.

Từ đầu mùa tới giờ, dấu ấn của Silva trong việc giúp Man City đứng đầu bảng tính đến trước vòng 10 là rất rõ ràng. Tuyển thủ người Tây Ban Nha là chân kiến tạo tốt nhất đội chủ sân Etihad với 6 đường chuyền thành bàn. Vị thế của anh không hề suy giảm bất chấp cuộc cạnh tranh ở hàng công ngày càng khốc liệt hơn, với sự xuất hiện của hàng loạt tân binh đắt giá như Kevin de Bruyne hay Raheem Sterling.

Khi Silva dính chấn thương mắt cá trong lúc làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha, nhiều cổ động viên Man City không giấu nổi sự lo lắng. Điều đó trở thành sự thật khi tuyển thủ 29 tuổi này phải làm khán giả ở một trong những trận đấu khó khăn nhất của thầy trò Pellegrini, chuyến làm khách tới sân Old Trafford của kình địch cùng thành phố Man United.

Vắng Silva, người ta thấy rõ hàng công Man City vận hành rời rạc như thế nào. Yaya Toure, vốn là một tiền vệ trung tâm, được đôn lên đá ở vai trò số 10. Tuổi tác khiến cho tuyển thủ người Bờ Biển Ngà không còn duy trì được vũ khí quan trọng trong lối chơi của mình: sự càn lướt từ nền tảng thể lực và sức mạnh. Ở hai biên, Raheem Sterling và Kevin de Bruyne đều gây thất vọng trong trận đấu mà họ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Sterling đi bóng lắt nhắt và dễ dàng bị bắt bài, đồng thời cựu cầu thủ Liverpool suýt nữa trở thành tội đồ với một pha để bóng chạm tay trong vòng cấm, nếu như trọng tài Mark Clattenburg có một góc quan sát tốt hơn.

Riêng với De Bruyne, người chơi đúng vào vị trí mà Silva thường đảm nhiệm, anh   tỏ ra vô hại khi những đường căng ngang của anh phần lớn toàn nhắm vào chân của những hậu vệ Man United, thay vì hướng tới các cầu thủ tấn công của Man City. Còn khi được trao cơ hội dứt điểm, tuyển thủ người Bỉ không lần nào gây khó cho David de Gea. Nó khác hẳn với khoảnh khắc anh ghi bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Sevilla ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League diễn ra hồi giữa tuần trước. Chính De Bruyne, chứ không phải ai khác, là người được hưởng lợi khi Silva vắng mặt, bởi vị trí mà anh có thể đảm nhiệm trùng khớp với nơi tuyển thủ người Tây Ban Nha thường thi đấu. Với những vấn đề như thế, dễ hiểu vì sao Wilfried Bony đói bóng và thường xuyên phải lùi sâu về phần sân nhà.

Đến lúc này, người Man City chỉ biết cầu mong Silva sớm bình phục, khi khoảng trống anh để lại quá lớn để De Bruyne có thể lấp đầy.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm