Góc nhìn: Martial có thui chột dưới bàn tay của Van Gaal?

27/11/2015 11:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phải thừa nhận, dù ghét hay thích đi nữa, Louis van Gaal vẫn là một HLV gây tranh cãi nhiều nhất xoay quanh năng lực thực sự của ông. Có người sẽ khen ông giỏi. Có người lại bảo ông kém cỏi đến mức phá hỏng cả đội bóng.

1. Con người ấy quả thật rất khó hiểu bởi những gì ông làm được luôn đưa ra những đánh giá mâu thuẫn nhau. Xét ở mặt này, có thể ông rất tài năng. Nhưng chỉ cần chuyển qua khía cạnh khác, người ta cũng dễ nhận thấy ông tầm thường thế nào.

Nhưng nói gì thì nói, kể từ khi nắm quyền ở Man Utd, điều tích cực nhất mà Van Gaal làm được chính là tăng cường chất lượng hàng thủ. Man Utd ngày càng trở thành một đội bóng khó bị thủng lưới. Hàng thủ của họ càng đá càng nhuần nhuyễn và kết hợp với triết lý bóng đá cẩn trọng của Van Gaal, việc tìm đường vào khung thành De Gea hầu như là một thách thức rất lớn cho những đối thủ của Man Utd. Song, người ta không thể chiến thắng chỉ nhờ vào chất lượng phòng ngự. Và một đội bóng tham vọng như Man Utd, chỉ với hàng thủ chất lượng thì không thể mơ tới chuyện chinh phục những danh hiệu.

Nếu đã thừa nhận hàng thủ Man Utd quá xuất sắc thì chúng ta cũng phải xác nhận rằng hàng công của họ quá cùn mòn. Dường như, ghi bàn là một thách thức quá sức với hàng công của Van Gaal thì phải, bất chấp việc họ đã từng và vẫn đang có những cái tên đình đám. Và lỗi của việc hàng công ấy không biết cách ghi bàn chắc chắn thuộc về Van Gaal, người đã tạo ra một tâm lý thi đấu không hề thoải mái cho các học trò.

Các huyền thoại Man United cùng chỉ trích Martial và Rooney

Các huyền thoại Man United cùng chỉ trích Martial và Rooney

Hai cựu cầu thủ của Man United là Paul Scholes và Roy Keane đã lên tiếng chỉ trích Rooney và Martial sau khi Man United hòa 0-0 trước PSV tại Old Trafford.


 

2. HLV Phillip Cocu (PSV) nhận xét rằng dường như Man United là một tập hợp các cầu thủ không dám tin vào khả năng chiến thắng. Và ngay cả Van Gaal cũng nhận xét như vậy. Ông nhận thấy các cầu thủ “thiếu tự tin khi xử lý bóng” và ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, ông đã bày tỏ sự không hài lòng. Nhưng chẳng biết Van Gaal đã nói những gì, ở hiệp 2, Man Utd thậm chí còn chơi tệ hơn cả hiệp 1.

Một trong những cầu thủ không tìm được bàn thắng cho Man Utd chính là Anthony Martial, người đã được chờ đợi như giải pháp quyết định cho đội bóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Martial vẫn có những pha dứt điểm nhưng ngoài sức nặng của cú dứt điểm ra, chúng không có độ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đối phương. Và so sánh những cú dứt điểm của anh trong chuỗi trận tịt ngòi gần đây, ta có thể nhận thấy anh càng ngày càng nôn nóng hơn khi có cơ hội. Phải chăng, cơn khát bàn thắng quá lớn đã đẩy cầu thủ 19 tuổi vào một trạng thái tâm lý căng thẳng, thứ có thể biến anh thành kẻ càng sút càng trượt, càng đá càng cùn mòn? Phải chăng, tài năng lớn sẽ thui chột dưới bàn tay của Van Gaal, HLV bảo thủ đến tận cùng???

Khả năng ấy rất lớn, nếu Martial không có được bàn thắng gỡ nút thắt tâm lý vào cuối tuần này hoặc ở các vòng đấu trước mắt. Premier League đã từng chứng kiến nhiều cầu thủ mất hẳn khả năng ghi bàn chỉ vì không có bàn thắng gỡ nút thắt tâm lý ấy, mà điển hình là Sheva, Torres và gần đây là Falcao. Mà Martial thì còn trẻ, và tuổi trẻ thì chưa đủ dày dạn bản lĩnh để vượt qua những thử thách lớn của sự nghiệp.


Martial có phải là chân sút giỏi?

3. Nếu khả năng Martial thui chột xảy ra, Van Gaal là người có lỗi rất lớn. Khi anh ra mắt thành công với Man Utd, đang có tâm lý thăng hoa, tự dưng ông lại bắt anh phải dạt ra cánh trái, rồi sau đó lại phải chơi như chim mồi để Rooney có khoảng trống trên hàng công và chính quyết định ấy đã khiến Martial sống dưới áp lực lớn. Khán giả mong xem anh ra sân và ghi bàn nhưng anh không có điều kiện đáp ứng kỳ vọng của họ. Trận này kế tiếp trận kia, khi kỳ vọng được vun dầy lại thành một đòi hỏi bức bách, nó sẽ hủy hoại tâm lý một người trẻ như Martial.

Cũng may là Martial thuộc loại khá lỳ lợm. Chỉ cần nhìn gương mặt và ánh mắt của anh là chúng ta nhận ra đặc tính đó. Song, sự lỳ lợm không phải là thứ không thể bị đánh bại. Nó cũng có sức kiên nhẫn giới hạn mà thôi. Nếu Van Gaal không thay đổi tận gốc triết lý của mình, hoặc nếu Man Utd không thay đổi vị trí HLV trưởng, chắc chắn, Martial sẽ là một khoản đầu tư mang lại thua lỗ trầm trọng…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm