Góc nhìn: Man United sẽ là một 'nốt nhạc' của Bilic

05/12/2015 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm Man Utd nữa thôi, bộ sưu tập chiến thắng trước các đại gia của West Ham coi như đã trọn vẹn. Dưới tay Slaven Bilic, từ Arsenal, Chelsea đến Liverpool, Man City đều đã là bại tướng.

1. Van Gaal hẳn cũng cảm thấy ngại khi đối phó một người như Bilic, với thứ triết lý bóng đá được xây dựng từ hạt nhân là sự quyết liệt, máu lửa, không ngại va chạm. Nhưng chắc chắn, ông sẽ phải cảm ơn Bilic bởi chính lối chơi ấy sẽ khiến trận đấu sắp tới của Man Utd không còn nhàm chán, tẻ nhạt, buồn đến ‘phát khóc’ nữa. Dễ hiểu, trước một đối thủ lúc nào cũng khí thế bừng bừng, lao vào áp sát liên tục như West Ham, cái công thức giữ bóng tẻ ngắt của Man Utd sẽ phải thay đổi, nếu họ muốn là người chiến thắng chứ không phải là một hạng mục mới trong bộ sưu tập của Bilic.

Phải thừa nhận, Bilic là một trong những HLV đang thổi vào Premier League một không khí đầy tích cực và giúp cho giải đấu trở nên hấp dẫn hơn. West Ham thực sự chưa phải đã lột xác đến mức trở thành tâm điểm thu hút nhưng họ vẫn đủ gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Nhìn cách họ chơi, chúng ta có thể nhận ra dấu ấn rất lớn của Bilic trong đó. Là một danh thủ từng chơi phòng ngự; có thể nói thông thạo 3 ngoại ngữ (Anh, Đức, Italy); đã có bằng luật và luôn say mê những cuốn sách triết học của các tác giả Mỹ; biết chơi nhạc và chơi khá hay, Bilic tạo ra một đội bóng có trật tự, kỷ luật, cân bằng (đúng tinh thần của môn luật); chơi bóng dựa trên một chủ thuyết cốt lõi là đề cao sự quyết liệt, chủ trương lấy chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi để làm nhụt ý chí đối phương (đúng tinh thần của môn triết); nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trao đổi trong nội bộ tập thể và luôn chơi bóng ở nhịp độ cao (như thứ nhạc rock mà Bilic vẫn chơi).

Có thể nói, Bilic đã không mất quá nhiều thời gian để áp đặt tính cách của mình lên West Ham và bởi thế, ông dành được sự tôn trọng rất lớn từ Mourinho, một HLV cũng vô cùng cá tính.

Man United chơi tệ vì phải… họp quá nhiều

Man United chơi tệ vì phải… họp quá nhiều

Cầu thủ Man United ngày càng cảm thấy không hài lòng với phong cách huấn luyện cứng nhắc của Louis van Gaal. Một số đã phàn nàn về lịch mà ông Van Gaal áp dụng trước mỗi trận cầu.


2. Không hiểu vì lý do gì nhưng khá nhiều bài báo, phần bình luận bóng đá trên truyền hình luôn sử dụng nhạc rock để minh họa mà điển hình nhất là việc ví lối chơi của Juergen Klopp như nhạc rock chẳng hạn. Có lẽ, ví von ấy là bởi tác giả của những bài viết, những bình luận đó mê nhạc rock chứ không hẳn đã có mối liên hệ giữa thứ âm nhạc đó với bóng đá. Song, với trường hợp của Bilic thì khác. Hãy thử tìm trên iTunes album duy nhất của band nhạc của ông, ban nhạc Rawbau, sau đó mở lần lượt từng ca khúc trong album đó làm nhạc nền cho những pha bóng của West Ham từ đầu mùa tới giờ, bạn có thể thấy chúng ăn nhập với nhau kinh khủng. Điển hình như bài Imam San, một bài hoàn toàn phù hợp với cách West Ham xé nát Arsenal ở đầu mùa. Hoặc như bài Bijeg, nó như thể được sinh ra để cho trận thắng Liverpool 3-0. Và tất nhiên, cũng có cả bài bi tráng, như bài Sanjam, nó đẹp nhưng buồn, như cú vấp ngã đau đớn của West Ham ở White Hart Lane, trước một Tottenham rực lửa.

Bilic từng nói: “Trước và sau trận đấu, tôi luôn phải nghe nhạc. Nó giúp tôi thư giãn” và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Sự quyết liệt của con người ông luôn đòi hỏi phải tận hiến 100% năng lượng cho một công việc và khi xong việc, cơ thể phải được nghỉ ngơi mới có thể lấy lại năng lượng phục vụ những mục tiêu tiếp theo. Dường như, trong thứ bóng đá của Bilic luôn có âm nhạc là vì thế và nếu như không phải cầu thủ chuyên nghiệp, chắc ông sẽ là một nghệ sỹ trình diễn. Tiếng guitar của ông rất có hồn chứ không phải đơn thuần chỉ là âm thanh được tạo ra bởi một kẻ tay ngang thông thường.

West Ham của Slaven Bilic: Chuyên gia hạ gục các ông lớn

West Ham của Slaven Bilic: Chuyên gia hạ gục các ông lớn

Cùng với ban nhạc rock Rawbau của mình, Slaven Bilic đang ấp ủ ý định trở thành HLV có ca khúc đứng đầu BXH âm nhạc U.K. Cuối năm nay, album này mới xuất hiện tại Anh, còn bây giờ là điệu rock của ông trên sân cỏ, cùng West Ham.


3. Vì thế, hãy thử tận hưởng trận West Ham hành quân đến Old Trafford trong tiếng nhạc, đặc biệt là của band nhạc Rawbau của Bilic. Lúc đó, bạn sẽ thấy con người Bilic thú vị như thế nào, cho dù bạn có thể chưa bao giờ thích thú Bilic cũng như đội tuyển Croatia của ông, thậm chí có thể bạn chưa bao giờ xem ông đá bóng. Dễ hiểu, ông là HLV gần như duy nhất có khả năng mang bóng đá đến cho khán giả thông qua một kênh truyền tải khác hẳn, đó là kênh truyền tải dựa trên từng nốt nhạc.

*Thưởng thức ca khúc nổi tiếng Vatreno ludilo về Croatia ở EURO 2008 do ban nhạc của Bilic trình diễn:


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm