Góc nhìn: Louis van Gaal, đã đến lúc học từ chính những sai lầm

03/11/2015 13:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis Van Gaal có phải là một HLV tài năng? Danh hiệu ư? Ông có nhiều, thậm chí từ sớm. Ông được nhiều HLV tài năng hiện nay tôn làm bậc thầy. Nhưng ông cũng vấp phải nhiều thất bại bẽ bàng, mà điển hình là thời kỳ thứ hai tại Barcelona.

1. Nói chung, Van Gaal là một chủ thể đầy mâu thuẫn, khó nhận xét và gây nhiều tranh cãi. Nhưng đó là tổng thể cả sự nghiệp huấn luyện của ông. Còn nếu chỉ nhìn vào thời kỳ ở Man Utd, nhận định về ông cần phải được chính ông đưa ra gợi ý trả lời. Và gợi ý đó sẽ đến từ chính những kết quả của Man Utd, nhất là ở mùa này, mùa bóng có thể quyết định tương lai của Van Gaal có thể gắn bó lâu dài với Old Trafford hay không.

Dường như, với những CĐV Man Utd, thời gian Van Gaal bắt Martial dạt biên trái để nhường vị trí trung phong cho Rooney đã kéo dài quá sức chịu đựng. Họ đang lo sợ rằng HLV của mình đang để lãng phí một tài năng thực sự, thậm chí là thui chột. Nhưng như một thói quen được lập trình, cứ tung đội hình ra sân là Van Gaal lại lặp lại công thức cũ rích đến chán ngán đó. Điều đó khiến người ta liên tưởng tới một trường hợp khác, cũng dưới bàn tay của Van Gaal ngày nào: Rivaldo.

Tất nhiên, Rivaldo có tài năng, nhãn quan và lối chơi khác hẳn với Martial. Nhưng chính anh cũng bị Van Gaal đặt vào tình cảnh không khác gì Martial hôm nay. Rivaldo thích chơi ở trung lộ nhưng Van Gaal lại bắt anh dạt ra cánh trái. Mối bất hòa nảy sinh từ đó, để chính Rivaldo phải ra đi, với nhận xét “Van Gaal là nguyên nhân chính khiến tôi phải đi. Tôi ghét ông ta và tôi chắc chắn rằng ông ta cũng ghét tôi”.

Martial hôm nay chưa đủ tầm và thế để có thể tạo ra bất hòa với Van Gaal như Rivaldo đã từng. Cậu bé 19 tuổi ấy phục tùng nhưng ai dám chắc ẩn dưới sự phục tùng kia không phải là sự bất trị? Rất có thể, Martial chỉ nhẫn nhịn vì cơ hội của mình mà thôi. Còn nể phục Van Gaal ư? Chưa chắc.

Van Gaal: ‘Tất cả đều muốn giết Man United, CLB lớn nhất quả đất’

Van Gaal: ‘Tất cả đều muốn giết Man United, CLB lớn nhất quả đất’

HLV Louis van Gaal thừa nhận rằng thách thức lớn nhất trong quá trình dẫn dắt Man United là việc tất cả các đối thủ đều muốn “giết” đội chủ sân Old Trafford.

2. Trong khi đó, Thế hệ 92 của Man Utd vẫn liên tục lên tiếng chỉ trích Van Gaal đã quá nuông chiều Rooney. Tất cả những người uy tín nhất, trừ Giggs, đều công khai đưa ra nhận định rằng Rooney đã là gánh nặng của đội bóng. Mấy trận gần đây, trận nào anh cũng bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, mà trớ trêu thay, có những cơ hội lại do chính Martial tạo ra.

Sử dụng Rooney một cách phi lý như thế và dẫn hàng công Man Utd đến chỗ bế tắc có thể đang là một sai lầm của Van Gaal. Nhưng điều quan trọng không phải là ông có nhận ra sai lầm hay không mà là ông có học được gì từ sai lầm ấy không. Nếu chưa, chắc ông cần tham khảo lại chính những sai lầm của mình, và cả những sai lầm của chính Fergie huyền thoại.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Man Utd còn Pogba, sau thời kỳ Scholes giải nghệ? Chắc chắn hàng tiền vệ của họ vẫn giữ được sức mạnh. Fergie để Pogba đi là một sai lầm nhưng đó lại là một sai lầm cần-mắc-phải để tránh các sai lầm kế tiếp có thể có cơ hội xảy ra. Nếu Fergie thỏa hiệp với Pogba ngày đó, chắc chắn cái uy của ông với cầu thủ sẽ giảm sút, nhất là ở giai đoạn cả Rooney lẫn Ferdinand đều đang có những động thái làm mình làm mẩy. Chiều một cậu bé 17 tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc Fergie sẽ phải xuống nước với những công thần.

3. Van Gaal cũng đã sai lầm với trường hợp Rivaldo, để rồi ông phải rời Barca cay đắng. Nhưng ông cũng đã có một sai lầm cần-phải-mắc-phải ở Bayern, với trường hợp Luca Toni. Để rồi sau đó, những Mueller, Badstuber mới thành ngôi sao.

Có lẽ, đã đến lúc ông cần học từ những sai lầm kia, để đưa Rooney lên băng ghế dự bị. Làm được điều đó, hàng công của ông có thể cải thiện, mà quan hệ của ông với Thế hệ 92 cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm