Góc nhìn: Cuộc đào thoát vĩ đại của Arsenal và đứa trẻ còn sót lại

11/12/2015 13:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản 3 đội bóng Anh xuống chơi ở Europa League sau lượt cuối vòng bảng Champions League đã được nhiều người hình dung tới, với đánh giá “quen tai” mấy ngày vừa qua là “đội bóng trung bình”.

1. Vậy mà cuối cùng chỉ mỗi mình Man Utd phải lâm vào cảnh trớ trêu đó trong khi Arsenal đã thoát hiểm một cách ngoạn mục ở kỳ sát hạch cuối trên sân của Olimpiakos nhờ vào phong độ chói sáng của Giroud.

Kết quả khả quan sau vòng bảng đã khiến những người làm bóng đá Anh trở nên hân hoan khác thường, mà điển hình là phát ngôn của HLV Wenger rằng: “Arsenal đã có một cuộc đào thoát vĩ đại”.

Phát biểu ấy của Wenger khiến người ta liên tưởng tới bộ phim có tên “La Grande Vadrouille” với sự tham gia diễn xuất của 2 danh hài Louis de Funes và Andre Bourvil. La Grande Vardrouille nghĩa là “Cuộc ngao du vĩ đại” nhưng nội dung phim thực tế là một cuộc đào thoát vĩ đại và thú vị thì đúng hơn. Trong chuyến đào thoát của bộ phim đó, ngoài nhân vật nhạc trưởng Stalisnas Lefort và ông thợ sơn Augustine Bouvet, là những sỹ quan không lực Hoàng gia đế chế Anh, những người mang vẻ đẹp kiêu hãnh, lịch sự, bảnh bao và cả lòng dũng cảm tuyệt vời. Và trong vòng vây ngặt nghèo cùng sự truy bắt gắt gao của phát xít Đức, họ cuối cùng đã thoát hiểm đầy ngoạn mục vào phút chót sau khi đã để lại những nụ cười sảng khoái cho khán giả.


Góc Yến Thanh: Giấc mơ của Arsenal đã trở lại...

Góc Yến Thanh: Giấc mơ của Arsenal đã trở lại...

Trong bóng đá, khi người ta tưởng như đã chứng kiến tất cả thì hóa ra mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Điều kỳ diệu vẫn luôn lẩn khuất đâu đó, và ập đến đúng vào lúc ít ai ngờ tới nhất.


2. Các đội bóng Premier League mùa giải này cũng không khác gì hình ảnh những sỹ quan không lực kia là mấy. Họ cũng bóng bẩy, cũng kiêu hãnh, cũng lịch lãm và bảnh bao, nhưng cuối cùng cũng thoát hiểm giữa trùng vây ở phút chót. Chỉ có điều, những trùng vây và khó khăn kia là do chính các đội bóng Anh đã tự tạo ra cho mình và trong cuộc đào thoát của các CLB Premier League, đã có một “chiến sỹ” phải hi sinh - Man United của Van Gaal.

Chẳng ai nghĩ một đội bóng được đầu tư đến thế, với một lịch sử lẫy lừng đến thế, lại bị rơi vào cảnh tình như hai năm nay. Mùa trước thì chẳng được dự Cúp châu Âu. Mùa này thì khi được trở lại Champions League quen thuộc, họ lại tự tìm đường xuống Europa League khi mà bảng đấu họ tham dự thực tế chẳng phải toàn tai to mặt lớn.

Thậm chí, đến cả một đội bóng tưởng như có vé qua vòng bảng Champions League đến nơi như Valencia cũng chung thảm cảnh với Man United chỉ vì dính đến Man United nhiều quá. Ông chủ Peter Lim chơi quá thân với lứa 92 của Man United và ưu ái ngay “thánh chém gió” Gary Neville bằng ghế HLV trưởng. Kết cục, trước Lyon chẳng còn mục tiêu nào khác để phấn đấu, Valencia cũng vẫn thua trên sân nhà. Phải chăng, hình dung được “Quỷ đỏ” chắc chắn sẽ xuống Europa League nên Gary Neville quyết định cùng Valencia xuống đó… đoàn tụ cho vui? Thảo nào, tên của ông Chủ tịch Valencia thời Peter Lim nghe “chuối” đến thế. Chan Lay Hoon, cái tên nghe cứ như “Chán lạy hồn”, đúng như cách mà người hâm mộ chứng kiến cả Man Utd lẫn Valencia chơi bóng.

Europa League: Man United không phải là ứng viên số 1, có thể đụng độ Gary Neville

Europa League: Man United không phải là ứng viên số 1, có thể đụng độ Gary Neville

Man United có thể gặp Valencia của Gary Neville, Klopp có thể tái ngộ Dortmund ở vòng 1/16 Europa League. Trong khi đó, Man United không phải là ứng viên số 1 cho chức vô địch.


3. Trong cái mất thì vẫn có cái được, thôi thì tự an ủi như vậy. Chelsea hồi 2012-13 cũng xuống Europa League đó thôi, và năm đó họ vô địch. Biết đâu, năm nay lại có chung kết Europa League “toàn Man Utd”, tức là Gary Neville đấu với Van Gaal, người vẫn bị lứa 92 của Neville công kích.

Trận ấy, nếu có, Van Gaal chắc chắn sẽ làm nên hai kỳ tích. Thứ nhất, ông đảm bảo đúng tuyên bố “tới đâu, ở đó có thành tích” và thứ nhì, ông góp phần tạo nên lịch sử cho Man Utd, đội bóng thiếu mỗi cái cúp C3/Europa League nữa là đủ bộ các cúp châu Âu.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm