Góc nhìn: Ashley Young là 'của hiếm' dưới thời Van Gaal

30/09/2015 14:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Man United vẫn còn chơi thiếu ổn định và đội hình của HLV Louis van Gaal đang ở trong cảnh “thừa thầy thiếu thợ”, vai trò của Ashley Young quan trọng hơn so với nhiều người vẫn tưởng.

1. Cuộc đầu tư ồ ạt trong 2 mùa Hè liên tiếp đã đưa hàng loạt ngôi sao đắt giá từ khắp châu Âu về Old Trafford, nên không có gì ngạc nhiên khi những người trụ lại được của thời Sir Alex Ferguson đều phải là những người giỏi nhất. Ashley Young là một trong số ít ỏi đó. Sau trận thắng Sunderland 3-0 ở Premier League cuối tuần rồi, Van Gaal thậm chí đã tâng bốc Young hơi quá lời khi so sánh anh với Neymar của Barcelona.

Trong khi cả về sức hút ngôi sao lẫn tài năng, Young có lẽ không bao giờ sánh được với cầu thủ người Brazil, vai trò của anh ở Man United mùa này, và cả mùa trước nữa khi đội bóng áo đỏ tìm được đường trở lại Champions League, thật sự rất quan trọng. Những mẫu cầu thủ cần mẫn và đa năng như Young luôn rất được trọng dụng dưới thời Ferguson, với những ví dụ điển hình như John O’Shea, Park Ji Sung, Alan Smith… Họ có thể không phải là những người khéo léo, tài hoa hay ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng luôn đóng góp quyết định vào những chiến tích lớn nhất của đội bóng.

Nhưng nếu như Old Trafford thời Fergie là tập hợp của rất nhiều chú ong thợ cần mẫn và chỉ vài nghệ sĩ tự do (như Cristiano Ronaldo hay Ryan Giggs, ở thời đỉnh cao), thì Man United của Van Gaal lại quá nhiều những người chơi bóng, chuyền bóng và tổ chức, nhưng lại thiếu những “công nhân ăn no vác nặng”. Đó cũng là lý do chính dẫn tới đội bóng áo đỏ vẫn chưa áp đặt được lối chơi của họ lên các đối thủ yếu hơn tại Premier League hay Champions League, bất chấp việc đã vươn lên ngôi đầu ở trong nước.

2. Cũng quan trọng không kém vấn đề chuyên môn, Young, cùng với Wayne Rooney (và ở một mức độ mờ nhạt hơn, Antonio Valencia), là những gạch nối còn sót lại của một thời kỳ hào hùng ở Man United, những năm cuối cùng của thời đại Ferguson. Cả đội hình áo đỏ giờ đã khác, theo đuổi một triết lý bóng đá khác với những con người khác.

Nhưng nếu Man United vẫn giữ được các giá trị cốt lõi của mình về tinh thần chiến thắng, quyết tâm và sự nỗ lực trên sân, thì điều đó được phản ánh rõ nhất chính qua Young, trong bối cảnh mà đội trưởng Rooney không còn ở đỉnh cao. Sự đa dạng của tiền vệ cánh 30 tuổi này không chỉ thể hiện qua việc Young đá được nhiều vị trí trên sân, mà còn ở chỗ anh sẵn lòng đóng mọi vai trò cần thiết, dù đá chính hay dự bị, dù trong một trận cầu đỉnh cao ở Premier League hay trước một đối thủ hạng dưới ở League Cup.

3. Không phải vô cớ mà Van Gaal gọi Young là Neymar của ông, qua đó đã đánh giá anh còn cao hơn cả cậu học trò ruột Memphis Depay bên cánh trái Man United. Không sai, Depay là tương lai, mới 21 tuổi, thông minh, sắc sảo, đầy tốc độ, nhưng Young mới là hiện tại của Old Trafford, là người mang tới sự cân bằng cho đội hình quá thiên về kỹ thuật và chuyền bóng hiện giờ.

“Nếu muốn vô địch Champions League, bạn phải thắng các trận sân nhà”, anh nói trước trận gặp Wolfsburg đêm nay. “Thật thất vọng vì chúng tôi đã khởi đầu giải đấu với một thất bại dù cầm bóng nhiều và có nhiều cơ hội hơn ở Eindhoven. Chúng tôi phải bắt đầu chiến thắng ngay từ bây giờ, trước Wolfsburg”. Với Young, Man United tự tin họ sẽ làm được điều đó.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm