GÓC MARCOTTI: Guardiola có tội. Mourinho và Klopp đều hay. Diego Costa ‘lạc trôi’ về đâu?

17/01/2017 19:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu nữa của Premier League lại trôi qua với những cảm xúc khác nhau giữa các ứng viên vô địch. Chúng ta cùng nhìn lại những nét nổi bật qua lăng kính của chuyên gia Gabriel Marcotti.

Man United và Liverpool cùng cười


Man United 1-1 Liverpool

Cuộc chiến ở Old Trafford giữa Man United và Liverpool bất phân thắng bại. Cả ông Mourinho lẫn ông Klopp đều có lí do để hài lòng khi đội bóng của họ thể hiện được những điều tích cực bất chấp việc mỗi đội chỉ có 1 điểm. Liverpool đá sân khách và vắng Joel Matip, Clyne, Sadio Mane. Jordan Henderson vừa trở lại sau chấn thương còn Philippe Coutinho cũng mới khỏi chấn thương và chỉ vào sân ở hiệp 2.

Chơi với đội hình thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, chống lại một Man United có lực lượng mạnh nhất và sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng nhưng Liverpool đã chơi xông xáo, tự tin, gây vô vàn khó khăn cho đối thủ và chỉ đánh rơi chiến thắng vì một bàn thua kém may mắn ở cuối trận. 

Man United thoát thua nhưng Mourinho cũng có lí do để hy vọng. Đội bóng của ông vẫn bất bại, vẫn cho thấy ý chí quyết đấu và niềm tin đến phút cuối cùng. Và với các fan Quỷ đỏ, họ cảm thấy hài lòng ngay cả khi đội nhà mất điểm. Mourinho thể hiện sự quyết đoán, chính xác trên băng ghế chỉ đạo khi đưa Rooney và Fellaini vào sân thay người. Chính sự quyết đoán và sắc sảo của Mourinho là điều United còn thiếu trên ghế chỉ đạo mấy mùa qua.

Man City thua toàn diện, Guardiola có tội


Everton 4-0 Man City

Bị Everton vùi dập 0-4, Man City không những bị đẩy khỏi Top 4 mà còn khiến các fan của họ thực sự lo ngại về cơ hội tranh vô địch mùa này. Một trận đấu mà các cầu thủ của Guardiola chơi quá tệ. Chưa bao giờ HLV người Catalunya thua đậm đến thế trong một trận đấu ở giải VĐQG.

Đúng là nếu City được hưởng 11m ở đầu trận trong tình huống Sterling cho rằng anh bị phạm lỗi trong vòng cấm hoặc nếu họ chuyển hóa được những cơ hội tạo ra trong hiệp 1 thành bàn thắng thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng mấu chốt của vấn đề là hạn chế nguy cơ mắc sai lầm.

Không chỉ 3/4 hậu vệ của Pep mắc lỗi mà cả hai tiền vệ trung tâm Pablo Zabaleta, Yaya Toure của họ cũng có vấn đề. Những vấn đề mà nhiều cầu thủ City bộc lộ dẫn chúng ta trở lại với đề tài quen thuộc: xây dựng đội bóng. Đúng là ở Goodison Park, City không có Fernandinho, Fernando và Guendogan nên Pep mới phải dùng Zabaleta và Yaya Toure. Nhưng vấn đề của Pep là khi đến City mùa Hè trước ông đã biết Guendogan có tiền sử chấn thương, rằng Fernando không thật sự đáng tin cậy, rằng Zabaleta đã già và Toure cũng vậy. Thế nên, xét cho cùng City ra nông nỗi này là lỗi của Guardiola, người có đủ thời gian nhưng lại chuẩn bị nhân sự quá tồi cho mùa giải mới. 

Diego Costa “lạc trôi” về đâu?

Yên ả quá cũng không hay. Có vẻ như Diego Costa không thích bầu không khí phẳng lặng quá mức đang ngự trị ở Stamford Bridge nên anh mới làm dậy sóng mà truyền thông Anh đồn là to tiếng với HLV thể lực của Chelsea và những lùm xùm xung quanh vụ anh được CLB của Trung Quốc mời chào bằng lương khủng. Conte thì chỉ ôn tồn giải thích là Costa bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trước Leicester vì anh đau lưng còn Chelsea thì không cần tiền đạo số 1 của họ vẫn thắng đậm đối thủ 3-0.

Nhưng vấn đề bây giờ là Diego Costa sẽ “lạc trôi” về đâu trong thời gian tới? Conte đã “chữa cháy” hoàn hảo trong một trận đấu cụ thể. Nhưng còn lâu dài thì sao? Ông cần nhanh chóng giải quyết vấn đề một cách triệt để. Sẽ khó có chuyện Chelsea để Costa ra đi ngay mùa Đông này nhưng cũng khó có chuyện Costa mặc nhiên trở lại đá chính mà không đưa ra lời giải thích nào sau tất cả những lùm xùm liên quan đến anh những ngày qua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm