Exeter 2-2 Liverpool: May mắn cầm hòa đội hạng dưới, Klopp ngao ngán vì đá lại

09/01/2016 07:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp suýt chút nữa phải rời khỏi FA Cup sau khi các học trò của ông vất vả lắm mới cầm hòa được Exeter City, đội đang chơi ở giải hạng tư Anh, trong trận đấu ở vòng 3 FA Cup.

Từ trước tới nay, Liverpool chưa bao giờ thua một đội bóng nào đến từ hạng tư của Anh. Tuy nhiên, với 11 sự thay đổi so với trận bán kết cúp Liên đoàn Anh hôm thứ Ba vừa rồi, Liverpool đã gặp không ít khó khăn khi tới làm khách trên sân của Exeter City.

Được thi đấu trên sân nhà nên dù được đánh giá yếu hơn nhưng Exeter vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Trong khi đó, với đội hình toàn cầu thủ trẻ, Liverpool bắt đầu trận đấu khá chậm. Ngay phút thứ 9, Exeter đã vươn lên dẫn trước bởi bàn thắng do công của Tom Nichel. Bị dội 1 gáo nước lạnh, các cầu thủ Liverpool như bừng tỉnh. Chỉ 3 phút sau, Liverpool đã có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 nhờ pha lập công của tiền đạo trẻ Jerome Sinclair.




“Lũ trẻ” của HLV Juergen Klopp đã chơi tốt hơn sau khi có bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng  họ lại bất ngờ nhận bàn thua thứ hai do sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Adam Bogdan. Phút thứ 45, thủ môn người Hungary để cho Lee Homes ghi bàn trực tiếp từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Một lần nữa, thủ thành lại khiến các CĐV Liverpool phải thất vọng. Trước đó, thủ môn của Liverpool cũng đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng của Nathan Ake trong trận thua 0-3 trước Watford tại vòng 17 Premier League.




May mắn cho Liverpool là hậu vệ trái Brad Smith đã bất ngờ tỏa sáng ở phút thứ 73 với bàn san bằng tỷ số 2-2, mang về trận hòa đầy vất vả. Với kết quả này, Liverpool sẽ phải đá lại vòng 3 cúp FA với Exeter trên sân nhà Anfield vào ngày 20/1 tới.






Phải đá lại một trận đồng nghĩa với việc lịch thi đấu của Liverpool sẽ dày lên. Trong giai đoạn mà Liverpool của HLV Juergen Klopp vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết thì đây thực sự là vấn đề đau đầu. Hơn nữa, ông đã có trong tay tới 13 bệnh binh. Bảy trong số này đang gặp chấn thương gân khoeo. Dẫu vậy, HLV người Đức đã không chỉ trích các cầu thủ của mình quá nhiều.

"Họ đã cố gắng làm tất cả mọi điều. Các cầu thủ vẫn còn cần phải mạnh mẽ hơn. Đây là một trận đấu khó khăn. Exeter đã thi đấu rất tốt. Họ biết phải chơi bóng ở đâu và khi nào cần phải dùng bóng bổng. Trong các tình huống tranh chấp tay đôi, các cầu thủ của Exeter luôn mạnh mẽ hơn chúng tôi", HLV Juergen Klopp phát biểu.

"Trong cả hai bàn thua, chúng tôi đều đã không gặp may mắn. Bàn thua đầu tiên là đợt tấn công đầu tiên của họ trong trận đấu. Còn bàn thứ hai thì...bạn biết thế nào rồi đấy. Chúng tôi đã bị cầm hòa và phải đá lại một trận nữa. Quả thực, tôi không tin được rằng mình sẽ phải đá thêm một trận nữa", HLV Juergen Klopp nói thêm.

Sau trận đấu này, Liverpool sẽ quay trở lại Premier League và tiếp đón Arsenal ở vòng đấu tới. Lượt đi cả hai đội đã hòa 0-0. Đó là một trận đấu của hai thủ môn. Cả Petr Cech và Simon Mignolet đã có một ngày làm việc vất vả. Và ở trận lượt về này, Liverpool hẳn sẽ không thể có ngày thi đấu nhẹ nhàng được.

Các bàn thắng trong trận đấu


Đội hình thi đấu

Exeter City: Olejnik ; Ribeiro (Davies, 66'), Brown, Moore-Taylor, Woodman; Nicholls, Noble, (Oakley, 62'), Tillson, Holmes (Grant, 84'); Reid, Nichols.

Liverpool: Bogdan; Randall, Ilori (Maguire, 78'), Enrique, Smith; Brannagan , Stewart ; Kent (Chirivella 57'), Teixeira, Sinclair 6 (Ojo, 71'); Benteke .

BÀN THẮNG
Exeter City: Nichols (9'), Holmes (45').
Liverpool: Sinclair (12'), Smith (73').


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm